Kết nối những tấm lòng
Hơn 10 năm qua, nhóm thiện nguyện Ước mơ của tôi - Nha Trang đã kết nối những tấm lòng thiện nguyện, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Ấm áp những “bữa ăn 0 đồng”
Nhóm thiện nguyện Ước mơ của tôi - Nha Trang được thành lập vào tháng 1-2015 với khoảng 30 thành viên ban đầu là những người bạn có cùng sở thích đá bóng. Sau những giờ chơi thể thao, các thành viên muốn cùng nhau tham gia các hoạt động thiện nguyện. Chương trình đầu tiên nhóm thực hiện là trao 20 suất quà cho trẻ em được nuôi dưỡng ở chùa Phú Quang (xã Nam Ninh Hòa) với trị giá khoảng 2 triệu đồng do chính các thành viên đóng góp. Hiện nay, nhóm do ông Lê Anh Tuân (sinh năm 1991, phường Bắc Nha Trang) làm trưởng nhóm với khoảng 200 thành viên. Ông Tuân chia sẻ: “Chúng tôi muốn kết nối mọi người để cùng thực hiện một ước mơ chung, đó là được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”.

Các thành viên của nhóm sơ chế nguyên liệu để nấu "Bữa ăn 0 đồng".
Từ tháng 6-2018 đến nay, nhóm tổ chức chương trình “Bữa ăn 0 đồng” từ 1 đến 2 lần/tháng. Mỗi lần tổ chức, ông Tuân sẽ đăng thông tin về thời gian, địa điểm, các món ăn… lên Fanpage của nhóm (hiện có 2.600 thành viên) và kêu gọi mọi người đóng góp các nguyên vật liệu chế biến món ăn. Nhóm chỉ nhận hiện vật nên mỗi người đều có thể đóng góp tùy vào điều kiện của mình như: Gạo, nấm, rau củ quả, đậu hũ, trái cây, nước uống, thịt, cá… Ông Tuân cho biết, nhóm thường nấu từ 200 đến 300 suất cơm hoặc bánh canh rồi đem đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát miễn phí cho bệnh nhân và người nhà. Bên cạnh đó, mỗi tháng 1 lần, nhóm sẽ đến chùa Kỳ Viên Khánh Phú (xã Khánh Vĩnh) để nấu khoảng 100 suất ăn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã khi các em sinh hoạt ở chùa vào cuối tuần.
Mới đây, chúng tôi có dịp cùng nhóm đến chùa Kỳ Viên Khánh Phú để tổ chức “Bữa ăn 0 đồng” lần thứ 34. Các thành viên phân công nhau mang theo các loại nguyên vật liệu, rau củ quả để nấu. Sau hành trình di chuyển hơn 30km, đến nơi, mọi người bắt tay vào sơ chế nguyên liệu, chế biến món ăn, làm nước uống. Các món kho, canh, cơm, trái cây tráng miệng được mọi người chuẩn bị chu đáo và múc ra từng phần riêng để các em thưởng thức. Nhóm còn tổ chức trò chơi để các em giao lưu, tạo không khí vui tươi; kết nối các mạnh thường quân tặng học bổng, vở, bút cho các em. Em Cao Thị Diệp Ngân (xã Khánh Vĩnh) chia sẻ: “Em rất vui khi được các cô chú hỗ trợ những bữa ăn ngon; tặng vở, bút để đi học và tổ chức cho chúng em những trò chơi vui”.
Tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn
Để tiếp sức cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ năm 2023 đến nay, nhóm duy trì tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”. Chương trình được thực hiện 1 năm/lần, trước khi học sinh bước vào năm học mới. Theo đó, nhóm kêu gọi, vận động mọi người hỗ trợ bằng hiện vật gồm: Cặp, vở, bút, dụng cụ học tập, đồng phục học sinh, mũ, xe đạp,… tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi đợt, nhóm vận động tặng từ 60 đến 210 suất quà cho các em với trị giá từ 300.000 đến 500.000 đồng/suất. Chương trình đã được nhóm thực hiện tại một số trường ở xã Khánh Sơn; kết hợp tặng trong các chuyến thiện nguyện tại các xã trong tỉnh và tỉnh Đắk Lắk. Vào tháng 8-2025, nhóm tiếp tục thực hiện chương trình tại xã Mỹ Sơn.

Nhóm tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em.
Vào dịp Trung thu hằng năm, nhóm tổ chức múa lân, trao quà, tặng đồ dùng học tập cho các em nhỏ ở Mái ấm chùa Phật Bửu (xã Bắc Ninh Hòa), Mái ấm Anh Đào (xã Tân Định), lớp học tình thương Tâm Đức (phường Bắc Nha Trang)… Nhóm kết nối mạnh thường quân tặng học bổng, hỗ trợ học phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, kết nối vợ chồng bà Hoa Thùy Linh hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng cho em Lê Đình Thuận (sinh năm 2006, ở xã Cam Lâm, mồ côi cha, gia đình có hoàn cảnh khó khăn) có điều kiện tiếp tục đến trường trong 5 năm qua. Ngoài ra, nhóm đã vận động tặng gạo hằng tháng cho 4 người già neo đơn tại các nhà trọ; tặng quà cho người lang thang, cơ nhỡ; tặng nhu yếu phẩm, tiền mặt… cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, dịch Covid-19.
Dù bận rộn với công việc riêng song các thành viên đều dành thời gian tham gia các hoạt động của nhóm. Các hoạt động thường được tổ chức vào ngày Chủ nhật. Bà Lê Thị Ngọc Dung, thành viên của nhóm chia sẻ: “Khi trao đi những suất ăn 0 đồng, những món quà cho các em nhỏ, người dân có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Những nụ cười nhận được là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện”.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202507/ket-noi-nhung-tam-long-be15f66/