Kết nối sẻ chia qua hành động làm thiện nguyện trong dịp lễ 2/9

Thay vì trở về quê, đi du lịch, nghỉ ngơi trong khoảng thời gian dài 4 ngày dịp 2/9, nhiều người đã lựa chọn làm từ thiện, trao tặng quà thiện nguyện để kết nối tình yêu thương và sẻ chia với những hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống.

Dịp lễ 2/9 năm nay, anh Lê Đức Du Sơn (Hà Nội) không lựa chọn đi nghỉ ngơi hay du lịch như bạn bè, thay vào đó những ngày này anh Sơn đã dành hết thời gian để hoạt động tại bếp ăn thiện nguyện An Yên.

 Bếp ăn phục vụ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ 2/9.

Bếp ăn phục vụ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ 2/9.

Theo đó, bếp ăn thiện nguyện An Yên là căn bếp nhỏ trên đường Cầu Bươu, Hà Đông, Hà Nội được đưa vào hoạt động từ mùng 1 Tết Nguyên đán 2023. Đây là nơi mang đến hàng trăm suất ăn miễn phí 0 đồng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thủ đô.

Tại bếp ăn, cứ đều đặn vào thứ 4 tới Chủ nhật hàng tuần, từ 500 - 600 suất ăn sẽ được nấu và phát phục vụ cho bệnh nhân tại bệnh viện K, cơ sở Tân Triều và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Tuy nhiên, trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, bếp ăn hoạt động liên tục không nghỉ trong những ngày lễ, anh Sơn là một trong những thành viên đồng hành cùng bếp ăn trong những ngày nghỉ.

“Giữ nguyên phát nguyện của bếp, những ngày Tết âm lịch, dương lịch, nghỉ lễ, bếp sẽ vẫn hoạt động để bệnh nhân đỡ phần nào khó khăn. Bởi lẽ đa số các quán ăn đều nghỉ hoặc sẽ ở cách bệnh viện rất xa, thực sự thương cho bệnh nhân rất nhiều”, anh Sơn cho biết.

Dịp lễ 2/9, thay vì cùng gia đình đi nghỉ ngơi, du lịch, chị Triệu Thị Thuận (Đống Đa, Hà Nội) cùng các thành viên trong gia đình đã chuẩn bị những suất quà để gửi tặng những người có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Đặc biệt, đây cũng là một bài học về cách chia sẻ yêu thương mà chị Thuận muốn dạy cho hai con trai của mình. Chị Thuận cho biết: “Hôm nay có lẽ sẽ là một kỳ nghỉ lễ 2/9 thật ý nghĩa với các con. Tôi bảo nếu giờ cho các con lựa chọn một là đi ăn, đi khu vui chơi, đi siêu thị mua sắm, hai là phát mỳ sữa cho người nghèo thì các con chọn gì?. Cả 2 đã chọn cùng một câu trả lời là đi phát quà cho người nghèo khiến tôi rất vui...”.

 Hai con của chị Thuận rất vui vẻ và hào hứng khi được phát quà cho những hoàn cảnh khó khăn dịp 2/9.

Hai con của chị Thuận rất vui vẻ và hào hứng khi được phát quà cho những hoàn cảnh khó khăn dịp 2/9.

Theo đó, hàng chục suất quà bao gồm những thực phẩm cần thiết như mì tôm, nước, sữa đã được gia đình chị Thuận phát tới tay những hoàn cảnh khó khăn, số tiền để mua những món quà này được chị Thuận tích góp và dành dụm trong thời gian bán hàng.

Đối với chị Thuận cùng gia đình, dịp 2/9 cũng là thời điểm có thể thực hiện các việc làm có ý nghĩa, giúp đỡ được nhiều người khác hơn thay vì đi du lịch hoặc nghỉ dưỡng.

Lê Trang

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ket-noi-se-chia-qua-hanh-dong-lam-thien-nguyen-trong-dip-le-2-9-post263043.html