Kết nối yêu thương hậu phương
Sắc xuân lan tỏa khắp mọi miền, mang theo niềm vui đoàn viên ở mỗi gia đình, thì ở nơi tiền tuyến, biên giới, hải đảo xa xôi, các cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Dù đón Tết xa gia đình nhưng họ không hề cô đơn, bởi bên cạnh họ luôn có đồng chí, đồng đội và sự quan tâm sâu sắc từ đơn vị.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 (Quân khu 4) chia sẻ: "Nhận thức rõ vai trò gia đình là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác, xác định tốt mọi nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai chương trình “Kết nối yêu thương, Hậu phương - Chiến sĩ” nhằm mang hơi ấm, cầu nối tình cảm, nguồn động viên vô giá đối với người lính trẻ đang thực hiện nghĩa vụ tại đơn vị".
Tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn 324 (Quân khu 4), 100% hạ sĩ quan, chiến sĩ được tạo điều kiện kết nối trực tuyến với gia đình qua Zalo, Zoom... để đón nhận những lời thăm hỏi, lời chúc năm mới thân thương. Những cuộc gọi tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa lớn lao, là sợi dây gắn kết yêu thương, giúp người lính thêm vững tâm trong nhiệm vụ thiêng liêng của đất nước.
Bày tỏ niềm vui và xúc động, Trung sĩ Hà Trung Hiếu, Khẩu đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 16 nói: “Với tôi đây không chỉ một hoạt động giao lưu mà chương trình còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các cấp, tạo niềm tin, tinh thần mạnh mẽ cho không riêng bản thân tôi mà còn các chiến sĩ khác trong toàn Sư đoàn. Tuy đơn giản nhưng những cuộc gọi từ người thân đã cho tôi có thêm động lực phấn đấu, tích cực học tập và rèn luyện bản thân ngày càng trưởng thành hơn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.
Từng lời hỏi thăm ân cần, những lời chúc từ gia đình chính là sức mạnh tiếp thêm động lực để các chiến sĩ giữ vững ý chí, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. “Kết nối yêu thương, Hậu phương - Chiến sĩ” không chỉ là một chương trình, mà còn là biểu tượng của tình cảm, trách nhiệm và niềm tin. Để dù ở bất cứ đâu, người lính vẫn cảm nhận được tình yêu thương từ hậu phương, để mùa xuân trong quân ngũ luôn ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình.
Tin tưởng rằng, những người lính trẻ dù xa gia đình, nhưng ý chí của tình đồng chí, đồng đội gắn kết đã tạo nên một mùa xuân quân ngũ đầy ý nghĩa, tràn đầy kỷ niệm đẹp. Sự yêu thương, sẻ chia, đoàn kết đã mang lại không khí ấm áp trong mỗi người lính, tiếp thêm động lực để vững bước vào năm mới thắng lợi.