Kết quả bầu cử Mỹ 2020: Phát biểu chiến thắng, ông Joe Biden kêu gọi đoàn kết và 'chữa lành' nước Mỹ

Ông Joe Biden cho rằng đã đến lúc người Mỹ gạt sang một bên những định kiến và cùng nhau xây dựng 'hợp chủng quốc', cam kết đảm bảo 'xương sống' nước Mỹ.

8 giờ tối ngày 7/11, giờ địa phương (8h sáng ngày 8/11 giờ Hà Nội), ông Joe Biden đã có bài phát biểu tại Wilmington, Delaware sau khi tuyên bố giành chiến thắng. Đáng chú ý, tính đến thời điểm này, ông Biden được công nhận đã giành thêm chiến thắng tại bang Nevada với 91% số phiếu được kiểm, qua đó nâng tổng số phiếu đại cử tri giành được lên 290 phiếu, vượt 20 phiếu so với mức cần thiết.

Mở màn với câu nói của cố Thượng Nghị sỹ John Lewis, phó tướng của ông Biden, bà Kamala Harris khẳng định rằng nền dân chủ của Mỹ đã được bảo toàn, đồng thời gửi lời cảm ơn tới cử tri, đội ngũ tranh cử, và người kiểm phiếu, những người đã làm việc ngày đêm để “bảo vệ tính minh bạch của cuộc bầu cử”.

Ông Joe Biden phát biểu tuyên bố chiến thắng tối ngày 7/11. (Nguồn: AP)

Ông Joe Biden phát biểu tuyên bố chiến thắng tối ngày 7/11. (Nguồn: AP)

Bà Harris cũng gửi lời cảm ơn tới người mẹ của mình, cùng gia đình ông Joe Biden, nhấn mạnh rằng người Mỹ, trong đó có cộng đồng thiểu số, sẽ tiếp tục là “xương sống” của nền dân chủ Mỹ. Cuối cùng, bà bày tỏ sự biết ơn với ông Joe Biden vì đã lựa chọn bà làm ứng cử viên Phó Tổng thống, cam kết rằng bà có thể là Phó Tổng thống nữ đầu tiên, song sẽ không phải là người cuối cùng. Bà khẳng định sẽ cố gắng “trung thành, chân thực và luôn sẵn sàng” để khôi phục lại nước Mỹ, vượt qua dịch bệnh, khôi phục nền kinh tế, thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ phân biệt chủng tộc và chống lại biến đổi khí hậu.

Về phần mình, ông Biden khẳng định lại chiến thắng lịch sử của mình, cảm ơn cử tri đã đặt niềm tin vào mình, chiến dịch tranh cử, đội ngũ kiểm phiếu và gia đình đã giúp ông chiến thắng cuộc bầu cử lần này. Ông cho rằng đã đến lúc người Mỹ, bất kể giới tính, màu da, cần gạt sang một bên những định kiến về “bang đỏ, bang xanh” và cùng nhau xây dựng “hợp chủng quốc” như đúng tên gọi của nước Mỹ, cam kết sẽ làm việc hết mình để đảm bảo “xương sống của nước Mỹ”.

Gửi lời tới những người ủng hộ ông Trump, ông thấu hiểu sự thất vọng của họ, khi cá nhân ông đã nhiều lần thất bại, song ông mong rằng họ có thể cho ông một cơ hội để “chữa lành” nước Mỹ, vượt qua dịch bệnh, khôi phục nền kinh tế hậu đại dịch, thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ phân biệt chủng tộc, giải quyết vấn đề Tòa án Tối cao và chống lại biến đổi khí hậu, cho tất cả mọi người một cơ hội bình đẳng.

Ông Biden nhấn mạnh rằng việc khắc phục đại dịch Covid-19 sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông ở thời điểm này, đồng thời sẽ bổ nhiệm một cá nhân xuất sắc nhằm lên kế hoạch tổng thể để chấm dứt dịch Covid-19. Ông khẳng định sẽ lãnh đạo không phải với tư cách một chính trị gia đảng Dân chủ, mà trên cương vị một Tổng thống của người Mỹ.

Ông cho rằng đây là một cột mốc lịch sử của nước Mỹ, như đã từng xuất hiện dưới thời của Tổng thống Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, Barack Obama và đã đến lúc chung tay khôi phục “linh hồn” của đất nước.

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ket-qua-bau-cu-my-2020-phat-bieu-chien-thang-ong-joe-biden-keu-goi-doan-ket-va-chua-lanh-nuoc-my-128471.html