Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League: Man City tái ngộ Real Madrid
Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2025/26 đã mang đến hàng loạt cặp đấu đỉnh cao, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Chelsea và đương kim vô địch Paris Saint‑Germain, còn Manchester City tiếp tục chạm trán Real Madrid ở vòng knock‑out mùa thứ năm liên tiếp.
Dù có tới sáu đại diện Ngoại hạng Anh góp mặt ở vòng 1/8, giải đấu năm nay sẽ không chứng kiến bất kỳ trận “nội chiến” nào của bóng đá Anh. Đội dẫn đầu vòng bảng Arsenal được xếp cặp với Bayer Leverkusen, trong khi Newcastle United đối đầu Barcelona, Liverpool gặp Galatasaray và Tottenham Hotspur chạm trán Atlético Madrid.

Chelsea – PSG: Tái hiện chung kết Club World Cup
Cuộc so tài giữa Chelsea và PSG được xem là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 16 đội. Đây là màn tái đấu của trận chung kết FIFA Club World Cup năm ngoái, nơi Chelsea giành chiến thắng thuyết phục 3‑0 trước đại diện nước Pháp tại New Jersey.
Giám đốc bóng đá Chelsea, David Barnard, thừa nhận thử thách lớn đang chờ đợi đội bóng thành London, nhưng khẳng định tinh thần quyết tâm của toàn đội:
“Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi không hề sợ hãi. Còn quá sớm để nói về trận chung kết, điều quan trọng là phải tập trung cho từng trận một. Và trước mắt, đó là một khởi đầu vô cùng thách thức.”
Theo lịch thi đấu, Chelsea sẽ chơi trận lượt đi trên sân khách và được trở về Stamford Bridge ở lượt về nhờ vị trí trong top 8 vòng bảng.
Man City – Real Madrid: Cuộc chiến quen thuộc
Trong khi đó, Manchester City tiếp tục có duyên chạm trán Real Madrid – đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Champions League với 15 lần đăng quang. Hai đội đã gặp nhau ở vòng knock‑out trong bốn mùa giải gần nhất, với Real thắng ba lần. Tuy nhiên, City có thêm sự tự tin khi từng đánh bại “Los Blancos” ngay tại Madrid ở vòng bảng hồi tháng 12.
Giám đốc bóng đá Man City, Hugo Viana, mô tả đây là trận đấu mang dáng dấp của một trận chung kết:
“Đây là cuộc đối đầu lớn cho cả hai đội. Cảm giác như một trận chung kết sớm và chúng tôi rất vui khi lại được góp mặt ở những trận đấu như thế này.”
Lợi thế sân nhà và lịch thi đấu
Các trận lượt đi vòng 16 đội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 3, trước khi các trận lượt về được tổ chức vào ngày 17 và 18 tháng 3. Newcastle là đội duy nhất trong nhóm đại diện Ngoại hạng Anh phải đá lượt đi trên sân nhà, trong khi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City và Tottenham đều được chơi lượt về trước khán giả nhà.
Cựu danh thủ Ian Rush, hiện là đại sứ của Liverpool, tin rằng Anfield sẽ là điểm tựa quan trọng: “Lợi thế lớn nhất của chúng tôi là được đá lượt về trên sân nhà. Bầu không khí tại Anfield luôn đặc biệt và tôi hy vọng nó sẽ giúp Liverpool giành chiến thắng.”
Lộ trình đến trận chung kết
Do thể thức mới của Champions League, nhánh đấu từ vòng 16 đội đến chung kết đã được xác định. Nếu cùng đi tiếp, Newcastle và Tottenham có thể chạm trán nhau ở tứ kết, trong khi Chelsea và Liverpool nằm cùng nhánh đấu còn lại.
Trận chung kết Champions League mùa này sẽ diễn ra tại sân Puskás Aréna (Budapest, Hungary) vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 5.

Arsenal là ứng viên số một cho chức vô địch
Theo thống kê và mô phỏng của Opta, Arsenal hiện là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League mùa giải năm nay. Đội bóng của HLV Mikel Arteta là đội duy nhất toàn thắng cả 8 trận vòng bảng, đứng đầu bảng xếp hạng chung cuộc.
Opta đánh giá Arsenal có 27,40% cơ hội đăng quang, cao hơn đáng kể so với Bayern Munich (14,28%). Liverpool đứng thứ ba với 12,83%, tiếp theo là Man City (10,79%). Đáng chú ý, Man City được đánh giá có cơ hội vô địch cao hơn nhiều so với Real Madrid (2,78%), bất chấp bề dày thành tích của đội bóng Tây Ban Nha.
Chelsea cũng được Opta xếp cửa trên so với PSG, với 6,86% khả năng vô địch so với 4,64% của đại diện Ligue 1.
Tottenham bị đánh giá thấp, nhưng không dễ bị loại
Tottenham, đội giành vé dự Champions League nhờ chức vô địch Europa League mùa trước, chỉ có 1,22% cơ hội vô địch theo đánh giá của Opta. Dù vậy, cựu hậu vệ Gary Mabbutt cho rằng Spurs vẫn có thể tạo bất ngờ:
“Ở giai đoạn này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mùa trước chúng tôi cũng không được đánh giá cao nhưng vẫn đi đến chung kết và vô địch Europa League. Vì thế, không ai biết trước điều gì.”














