Kết thúc của G-Dragon
G-Dragon đã chính thức khép lại hành trình đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.
G-Dragon đã chính thức khép lại hành trình kéo dài tám tháng của "G-Dragon 2025 World Tour: Ubermensch" bằng ba đêm diễn encore cháy vé tại Gocheok Sky Dome (Seoul), đánh dấu cột mốc cuối cùng của tour diễn gồm 39 show tại 17 thành phố trải dài khắp châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu.

Theo thống kê, khoảng 54.000 khán giả đã đổ về Sky Dome trong ba đêm diễn cuối, biến Seoul thành điểm kết trọn vẹn cho chuyến lưu diễn được xem là màn tái khẳng định vị thế của "ông hoàng Kpop" sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu solo.
Ngay từ khoảnh khắc mở màn với ca khúc POWER, G-Dragon đã khiến toàn bộ khán đài bùng nổ. Giữa tiếng reo hò không dứt, anh hài hước chia sẻ: "Tôi đã nói là sẽ quay lại mà, đúng không?", đồng thời khẳng định sẽ cống hiến tất cả cho đêm diễn cuối cùng của tour.

Điểm nhấn lớn nhất của concert chính là màn tái hợp bất ngờ của Taeyang và Daesung trong ca khúc HOME SWEET HOME, khiến cả Sky Dome như vỡ òa. Đây cũng là lần hiếm hoi ba thành viên BIGBANG cùng đứng chung sân khấu kể từ concert solo của Taeyang vào năm 2024, làm dấy lên kỳ vọng mạnh mẽ về màn trở lại đầy đủ của nhóm.
Lấy cảm hứng từ khái niệm triết học "Ubermensch" của Nietzsche, tour diễn được xây dựng như một tuyên ngôn nghệ thuật về sự vượt giới hạn bản thân. G-Dragon kết hợp trí tuệ nhân tạo, drone, hệ thống LED khổng lồ và hiệu ứng thị giác dày đặc, tạo nên một trải nghiệm concert mang tính nhập vai cao.
Song song đó, anh tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng thời trang với hàng loạt trang phục ấn tượng: áo trắng phồng như đóa hoa khổng lồ, áo choàng bạc lấp lánh, hay bộ suit đen điểm xuyết hoa cúc trắng - hình ảnh gắn liền với thương hiệu Peaceminusone.

Đêm diễn tại Seoul cũng thu hút sự chú ý đặc biệt khi diễn ra sau những tranh cãi liên quan đến khả năng hát live của G-Dragon, nhất là sau lễ trao giải MAMA 2025. Tuy nhiên, trong concert cuối cùng của tour, nam nghệ sĩ cho thấy sự cải thiện rõ rệt về năng lượng trình diễn và stamina. Phần rap vẫn là điểm mạnh với độ chính xác và kiểm soát tốt, dù một bộ phận khán giả vẫn còn ý kiến trái chiều về các đoạn vocal, khi một số chorus được hỗ trợ bởi nhạc nền thu sẵn. Dẫu vậy, không thể phủ nhận sức hút sân khấu và khả năng làm chủ đám đông của G-Dragon vẫn ở đẳng cấp hiếm có.
G-Dragon chiêu đãi người hâm mộ bằng một setlist đồ sộ, kết hợp giữa các bản hit solo kinh điển như Heartbreaker, Crayon, Crooked, Who You? và các ca khúc trong album mới như Too Bad, Take Me, Drama. Đặc biệt, màn trình diễn Heartbreaker cùng nhóm beatbox Beatpella House đã mang đến một phiên bản hoàn toàn mới, gợi nhớ album Coup d’etat (2013). Nam ca sĩ cũng hiếm hoi hồi sinh những ca khúc ít biểu diễn live như Butterfly, Today và This Love của BIGBANG.

Trong phần encore, G-Dragon xuất hiện trên một chiếc xe diễu hành phủ đầy hoa cúc, biểu diễn A Fool of Tears và We Like 2 Party cùng Taeyang và Daesung, khép lại concert trong bầu không khí lễ hội ngập tràn cảm xúc.
Giữa những tràng pháo tay không dứt, G-Dragon nhìn lại một năm đáng nhớ với hàng loạt dấu mốc, từ sân khấu MAMA, sự kiện từ thiện tại Paris cho đến việc được trao huân chương danh dự tại APEC. Đáng chú ý nhất, nam ca sĩ cũng úp mở về năm 2026 - cột mốc 20 năm ra mắt của BIGBANG: "Đó là năm trưởng thành của chúng tôi", G-Dragon chia sẻ, đồng thời nhắc đến kế hoạch biểu diễn tại Coachella và một concert BIGBANG được ví như "bữa tiệc sinh nhật tuổi 20".

Sau đêm diễn thứ 39 cũng là đêm cuối của "Ubermensch World Tour", G-Dragon không chỉ khép lại một chuyến lưu diễn thành công, mà còn mở ra kỳ vọng lớn cho chặng đường tiếp theo của BIGBANG, nhóm nhạc đã góp phần định hình lịch sử Kpop suốt hai thập kỷ qua.

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/ket-thuc-cua-g-dragon-202512151748523724.html














