Khá khen Nguyễn Xuân Son giữa tin vui về Malaysia

Dù sắp đón tin vui từ vụ việc của tuyển Malaysia, Nguyễn Xuân Son vẫn đầy trăn trở với tình cảnh hiện tại.

Đó là việc anh chưa thể trở lại thi đấu, trong khi CLB Nam Định FC lại chìm sâu trong khủng hoảng. Đội bóng thành Nam chỉ có 8 điểm sau 8 trận tại V.League, kém đội đầu bảng Ninh Bình tới 12 điểm.

Lần đầu tiên, Nguyễn Xuân Son có một chia sẻ khá dài bằng tiếng Việt trên trang cá nhân: “Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, tôi xin hứa. Cảm ơn những người hâm mộ chân thành đã luôn ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi còn một chặng đường dài phía trước, chúng tôi là những chiến binh áo xanh, và chúng tôi sẽ luôn chiến đấu”.

Dù sắp đón tin vui từ vụ việc của tuyển Malaysia, Nguyễn Xuân Son vẫn đầy trăn trở với tình cảnh hiện tại. Ảnh: CLB Nam Định

Dù sắp đón tin vui từ vụ việc của tuyển Malaysia, Nguyễn Xuân Son vẫn đầy trăn trở với tình cảnh hiện tại. Ảnh: CLB Nam Định

Chia sẻ ấy thực sự xứng đáng khen cho Nguyễn Xuân Son, bởi anh cho thấy tinh thần trách nhiệm và khát khao cống hiến, dù anh chưa thể ra sân. Đó cũng là cách anh góp phần giúp đội bóng giảm bớt áp lực từ khán giả sau chuỗi trận đáng thất vọng.

Trước đó, CLB Nam Định thừa nhận khó khăn sau trận hòa Đà Nẵng 1-1: “Chưa có ba điểm, nhưng chúng tôi đã chiến đấu tới giây cuối cùng. Chúng tôi hiểu phía sau mình là hàng nghìn người hâm mộ thành Nam. CĐV đã hò hét hơn 90 phút và truyền năng lượng cực khủng tới đội.

Percy Tau, Hublin, Hồng Duy, Tuấn Anh lần lượt ốm, cùng hàng loạt ca chấn thương của Văn Toàn, Caio, Kevin Phạm Ba… khiến đội chao đảo. Văn Công vừa hết cảm một ngày vẫn xung phong ra trận. Romulo sốt và Hoàng Anh đau vẫn xin dự bị. Đội bóng rơi vào tình cảnh chưa từng có, phải in áo Nguyên Mạnh để sẵn sàng vào sân nếu cần…”.

Khó khăn là thế, nhưng tình yêu và niềm tin từ khán giả Nam Định vẫn chưa bao giờ tắt. “Đội đá chưa thật hay, mới chỉ có một điểm, nhưng các cầu thủ đã nỗ lực hết mình. Chúng ta đồng lòng chiến đấu vì hai chữ Nam Định”, CLB của Nguyễn Xuân Son chia sẻ.

Dù trong hoàn cảnh nào, Nguyễn Xuân Son vẫn giữ tinh thần chiến binh. Anh đang nỗ lực từng ngày để tái xuất, mang lại hy vọng không chỉ cho Nam Định mà cả tuyển Việt Nam.

Bóng đá Malaysia đang chìm trong nỗi lo. Ảnh: Malaysia NT

Bóng đá Malaysia đang chìm trong nỗi lo. Ảnh: Malaysia NT

Nếu kịp bình phục, tiền đạo Nguyễn Xuân Son có thể ra sân trước Lào vào tháng 11 và tái đấu Malaysia vào tháng 3 năm sau, khi cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày càng rộng mở với việc tuyển Malaysia sắp bị xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/kha-khen-nguyen-xuan-son-giua-tin-vui-ve-malaysia-202510281250587653.html