Khắc khoải thu – thơ TRẦN THỊ MINH CHÁNH

Ai chẳng từng

xao động trước mùa thu

Khi gió

giao mùa làm rung cành lá

Nắng ngọt ngào

trời trong xanh đến lạ

Hồn ta

rộn ràng, hoa cỏ tỏa hương

Mãi bâng khuâng khi năm tháng tha phương

Đêm trung thu ngắm ngàn sao lấp lánh

Ngôi sao nào là niềm vui diễm hạnh

Chiếu đời mình khi giông bão chưa qua

Khi tâm còn niềm nỗi ngổn ngang

Thu đến xôn xao gợi mùa xa vắng

Bao vấn vương ký ức về đầy nắng

Những khoảng trời vời vợi tuổi thơ xưa

Đâu phải mình em đo nắng đếm mưa

Đau đáu mong những ngôi sao nho nhỏ

Ào ạt đến đi khung trời rực rỡ

Em chờ hoài khi mỗi buổi thu sang

Chẳng phải mình em mộng ước thu vàng

Khi thu về không bão giông hoang hoải

Để mùa thu yên bình trong trẻo mãi

Hương ngọt ngào ru mãi khúc tình thu.

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/320665/khac-khoai-thu-%E2%80%93-tho-tran-thi-minh-chanh.html