Khắc phục sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn: Đã giúp dân thì không ngại gian khó

Từ sáng sớm ngày 21-10, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đã khẩn trương cơ động đến Nghĩa trang Hòa Sơn, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả sạt lở nghiêm trọng sau trận lũ lịch sử vừa qua...

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại Nghĩa trang Hòa Sơn.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại Nghĩa trang Hòa Sơn.

Sau trận mưa lớn kèm theo lũ quét gây ra 6 điểm sạt lở nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến 610 ngôi mộ tại nghĩa trang Hòa Sơn. Ước tính ban đầu, có hơn 15.700m3 đất đá bị sạt lở, phủ lấp diện tích khoảng 22.243m2. Những ngày qua, người dân có mộ thân nhân bị đất đá vùi lấp đang tập trung tại đây. Nhiều người thẫn thờ tìm mộ thân nhân trong vô vọng trước cảnh tượng hoang tàn, ngổn ngang như bãi chiến trường. Thế nên sự xuất hiện của cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 315 khiến bà con mừng lắm. Ông Đặng Văn Đức (72 tuổi, ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) nói: “Nhìn cảnh tượng đổ nát ở nghĩa trang, tôi sững sờ người. Nhiều ngôi mộ người thân của gia đình đã bị lũ vùi lấp. Cầm thẻ hương lên giữa đống đổ nát không biết thắp vào đâu. May nhờ có bộ đội giúp sức, nếu không mộ người thân của gia đình tôi biết bao giờ mới tìm thấy!”.

Cùng bộ đội đào bới tìm kiếm mộ con gái, đến khi nhìn thấy bia mộ khắc tên con mình, chị Lê Thị Hồng (ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) vỡ òa, nói trong nước mắt: “Thật đau xót, có quá nhiều ngôi mộ bị vùi lấp. Phần mộ con gái tôi bị đất, đá đã vùi lấp sâu hơn 2 mét. May nhờ các anh bộ đội không quản nắng nôi, mệt nhọc tìm kiếm, công ơn này gia đình tôi mãi khắc ghi!”.

 Dẫu mệt nhọc nhưng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 vẫn gắng sức vì dân.

Dẫu mệt nhọc nhưng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 vẫn gắng sức vì dân.

Trong những ngày qua, bà Phan Thị Thanh Hiền ở xã Hòa Sơn chứng kiến nhiều cảnh tượng đau xót diễn ra tại nghĩa trang. Hướng mắt về phía bộ đội đang đào bới, bà Hiền chia sẻ: “Hàng nghìn người dân tìm đến, nhưng đều tỏ ra bất lực vì không thể định vị được mộ người thân giữa ngổn ngang đất đá. May nhờ có bộ đội giúp sức, nếu không thì....”.

Trước nỗi xót xa của người dân, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 315 càng quyết tâm gắng sức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thượng úy Phan Quốc Cường, Đại đội trưởng Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 143 tâm sự: “Khi tới nghĩa trang Hòa Sơn, cảnh tượng ngổn ngang, đổ nát khiến tôi nhớ lại trận sạt lở kinh hoàng ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) năm 2020. Nhờ có kinh nghiệm trong khắc phục hậu quả sạt lở tại Trà Leng, chúng tôi hướng dẫn bộ đội các thao tác đào bới vừa nhanh, vừa bảo đảm an toàn. Số lượng ngôi mộ xuất hiện càng nhiều, niềm vui của chúng tôi càng nhân đôi".

Có mặt chỉ đạo các lực lượng tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Dương Kiên, Sư trưởng Sư đoàn 315 cho biết: “Sau khi nhận mệnh lệnh từ Tư lệnh Quân khu, Sư đoàn chỉ thị các đơn vị tạm dừng công việc tại thao trường, tập trung lực lượng khắc phục sạt lở tại nghĩa trang. Thực tế các khu vực sạt lở có nhiều mộ phần nằm sát nhau nên không thể dùng phương tiện cơ giới, nên chỉ có thể dùng sức người. Trước mắt khối lượng công việc nhiều, điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng với tinh thần tất cả vì nhân dân nên mọi người đều dốc sức làm việc. Đã giúp dân thì không ngại gian khó...”.

Với tinh thần như vậy, vô số tảng đá lớn, cây cối gãy đổ được bộ đội Sư đoàn 315 khuân vác tập kết. Và theo đó, những ngôi mộ dần dần lộ ra, cùng niềm vui và nước mắt của người dân thành phố Đà Nẵng.

Bài và ảnh: LÊ TÂY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/khac-phuc-sat-lo-tai-nghia-trang-hoa-son-da-giup-dan-thi-khong-ngai-gian-kho-708752