Khách mời hôm nay - Nhật ký về thời thanh niên xung phong

Khách mời của Việt Nam ngày mới sáng nay là bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng - một cựu Thanh niên xung phong, sống ở Thành phố Hồ Chí Minh và bà có một gia tài vô giá. Đó là kỷ vật: chiếc áo Thanh niên xung phong và 15 tập nhật ký viết về những kỷ niệm không thể quên. Ở tuổi 67, bà Hồng sợ đến một ngày nào đó mình sẽ quên ký ức về những ngày tuổi 18 tham gia thanh niên xung phong, nên cùng với sự hỗ trợ của 2 người đồng đội, bà mang 15 tập nhật ký viết tay ố vàng ra in thành sách.

Gần 50 năm trôi qua, nhưng khi lật lại những trang sổ ghi chép những câu chuyện đồng đội đầy kỷ niệm yêu thương và ý nghĩa thì bà Hồng không khỏi xúc động, bồi hồi nhớ lại chuyện cũ. Thời nắng gió bạc vai áo xanh cùng với những đồng đội ngày ấy giờ người còn, người mất. Ký ức về những ngày tuổi 18 của bà Hồng cũng loang dần thời gian.

Sợ đến một ngày chính mình cũng quên mất. Rồi thế hệ trẻ không còn được nghe kể về những thế hệ thanh niên xung phong anh hùng. Năm 2009, bà Hồng lục lọi và sắp xếp lại từng mảnh ký ức của mình thành trang nhật ký. Rồi bà mải miết đi tìm, đi gặp từng người đồng đội cũ, đem góp nhặt lại những câu chuyện của họ. Gần đây, bà Hồng đem gia tài vô giá của mình là 15 tập nhật ký viết tay ố vàng ra, cùng với sự hỗ trợ của 2 người đồng đội nữa in thành sách.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Mỹ Tho - Nga Quỳnh - Đỗ Khoan

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/kmhn-nhat-ky-ve-thoi-thanh-nien-xung-phong-240172.htm