Khách Tây chở ngựa vàng mã phượt Việt Nam, còn chăm sóc 'bạn đồng hành' theo cách không ai ngờ
Khoảnh khắc du khách nước ngoài chở theo ngựa vàng mã khi đi phượt khiến nhiều người quan tâm.
Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về một nam du khách nước ngoài chở theo con ngựa vàng mã trên xe máy, rong ruổi qua những cung đường đẹp như tranh vẽ ở Việt Nam. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến nhiều người thích thú bởi "người bạn đồng hành" đặc biệt của vị khách Tây.
Con ngựa vàng mã được bọc nilon cẩn thận, đặt ngay ngắn trên yên sau xe máy. Trong hành trình, không ít du khách, đặc biệt là người nước ngoài, tỏ ra tò mò và thích thú, nhiều người còn xoa đầu ngựa, chụp ảnh và cười vui vẻ. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip đã đạt gần một triệu lượt xem trên mạng xã hội, tạo nên một chủ đề bàn luận sôi nổi.

Khoảnh khắc du khách nước ngoài chở theo ngựa vàng mã đi phượt thu hút nhiều người quan tâm. (Ảnh từ Thanh Niên)
Một số người suy đoán rằng vị khách nước ngoài có thể đã mua ngựa vàng mã như một món đồ lưu niệm, bị thu hút bởi sự độc đáo của sản phẩm thủ công truyền thống mà không biết đến ý nghĩa tâm linh của nó trong văn hóa Việt Nam.
Theo thông tin từ Thanh Niên, người ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này là anh Thành (32 tuổi), một tài xế xe máy chuyên chở khách. Anh cho biết hình ảnh trên được ghi lại cách đây ít ngày. Ba nam du khách ngoại quốc đã phượt xe máy, trong đó một người chở theo con ngựa vàng mã.
"Họ còn mặc áo mưa cho ngựa để tránh bị ướt khi đi qua nhiều tỉnh thành khác nhau", anh Thành chia sẻ.
Trước đây, anh Thành từng chứng kiến không ít trường hợp khách nước ngoài mang theo những vật dụng đặc biệt khi du lịch, từ nón lá, lồng gà cho đến những món đồ kỳ lạ mà bản thân anh cũng không ngờ tới. Tuy nhiên, anh không giải thích ý nghĩa của ngựa vàng mã trong tín ngưỡng Việt Nam mà tôn trọng niềm vui của du khách.
Câu chuyện này khiến nhiều người liên tưởng đến một sự việc tương tự vào tháng 8/2023. Khi đó, du khách Mexico - ông Arnaud Zein El Din - sau ba tuần du lịch Việt Nam, đã mang theo một con ngựa vàng mã ra sân bay Nội Bài để về nước. Tuy nhiên, do hãng hàng không từ chối vận chuyển, ông đành để lại "món quà đặc biệt" này.
Ông Arnaud, một kiến trúc sư, cho biết đã mua con ngựa vàng mã với giá 100.000 đồng tại Đông Anh để làm quà tặng cho con gái. Bên cạnh đó, ông còn sưu tầm nhiều món đồ lưu niệm khác như mũ cối, điếu cày, chiếu cói, mặt nạ, chày cối đá, cốc bia hơi... Theo ông, trong văn hóa Mexico cũng có những vật phẩm lưu niệm tương tự như con ngựa giấy này.
Những câu chuyện thú vị như vậy cho thấy sự khác biệt văn hóa có thể mang lại những tình huống đầy bất ngờ nhưng cũng không kém phần hài hước. Đối với nhiều du khách quốc tế, Việt Nam không chỉ là điểm đến với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn là nơi họ khám phá những điều mới mẻ, đôi khi theo những cách rất đặc biệt!