Khách Tây chung tay với ngàn suất quà gửi dân vùng lũ Hội An
Sau nhiều ngày mưa lớn, nước lũ rút dần để lại lớp bùn dày, ngổn ngang rác thải khắp phố cổ Hội An. Giữa lúc khó khăn, hàng nghìn phần quà cứu trợ đã được chuyển đến, kịp thời tiếp sức cho những hộ dân còn bị cô lập, gặp khó khăn sau lũ.

Ngày 31/10, hơn 100 tình nguyện viên cùng các đoàn thiện nguyện đã có mặt tại phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng) để cùng nhau chuẩn bị hơn 6.000 suất quà gửi đến người dân vùng lũ Hội An và các địa bàn lân cận.

Nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp và nhóm thiện nguyện đã tổ chức đóng gói hàng nghìn suất quà gửi đến các xã, phường ở Hội An, những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề sau nhiều ngày ngập sâu.

Những suất cơm nóng, bánh mì, nước uống, thuốc men... được các tình nguyện viên khẩn trương chuẩn bị, đóng gói cẩn thận trước khi mang đến trao tận tay người dân.

Chị Lê Gia Nhi (trú phường Hội An Tây) cho biết, nhóm của chị đã cùng nhau nấu cơm, đóng gói hàng trăm suất ăn để hỗ trợ người dân vùng ngập sâu sau lũ. “Sau lũ, bà con còn phải dọn dẹp, chưa có điện nên việc sinh hoạt, nấu nướng gặp rất nhiều khó khăn”, chị Nhi nói.

“Tôi đã đến Hội An nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến nước lũ gây thiệt hại lớn như vậy. Tôi muốn góp một chút sức để cùng mọi người chung tay giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn”, một nữ du khách nước ngoài chia sẻ.

Những phần quà sau khi được đóng gói sẽ được chuyển đến UBND và Ủy ban MTTQ các phường để tiếp tục phân phối, trao tận tay người dân.

Nhiều du khách nước ngoài cũng tham gia nấu ăn, đóng gói và hỗ trợ cùng các đoàn thiện nguyện.

Anh Trương Văn An, chủ doanh nghiệp phối hợp cùng các đoàn thiện nguyện kêu gọi chương trình hỗ trợ 6.000 suất quà, chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng những phần quà này sẽ tiếp thêm tinh thần cho bà con, giúp mọi người vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn sau lũ.”












