Khách Tây múa 'Việt Nam quê hương tôi' bằng mũ bảo hiểm ở Hà Giang

Thấy 7 du khách Anh và Tây Ban Nha mệt mỏi sau hành trình khám phá Hà Giang, Quân Đỗ rủ cả nhóm cùng nhảy "Việt Nam quê hương tôi", quay video kỷ niệm trước ngày chia tay.

Khách Tây múa 'Việt Nam quê hương tôi' ở Hà Giang gây sốt Trong ngày cuối của hành trình Hà Giang Loop, Quân Đỗ rủ 7 du khách Anh và Tây Ban Nha cùng nhảy "Việt Nam quê hương tôi" để lưu lại kỷ niệm trước khi chia tay.

Trưa 21/8, sau khi đến Quản Bạ (tỉnh Tuyên Quang) ăn cơm khá muộn, Quân Đỗ, 24 tuổi, ở phường Hà Giang, là "easy rider" - dịch vụ lái xe máy bản địa chở khách - nhận thấy 7 du khách quốc tế có vẻ mệt mỏi vì thời tiết nắng nóng. Để tạo không khí vui vẻ, anh nhớ đến một điệu nhảy được nhiều người Việt thực hiện trên TikTok và rủ cả nhóm quay một video ngắn.

"Lời bài hát 'Việt Nam quê hương tôi' cũng như động tác không quá khó, tôi đề nghị các du khách cùng nhảy 'The Last Dance' (điệu nhảy cuối cùng) để tạo kỷ niệm", Quân nói với Tri Thức - Znews.

Đây cũng là ngày cuối cùng cả nhóm đồng hành trước khi chia tay. Sau 3 ngày khám phá Hà Giang Loop (vòng lặp Hà Giang), trò chuyện và chia sẻ về cuộc sống cũng như trải nghiệm tại Việt Nam, các thành viên trở nên khá thân thiết nên đều hào hứng tham gia.

 Quân cùng đoàn 7 du khách Anh và Tây Ban Nha trên hành trình khám phá Hà Giang. Ảnh: Quân Đỗ.

Quân cùng đoàn 7 du khách Anh và Tây Ban Nha trên hành trình khám phá Hà Giang. Ảnh: Quân Đỗ.

Quân dành khoảng 20 phút cùng mọi người thống nhất vị trí đứng, động tác và cách thực hiện cho đồng đều. Cả đoàn tập lại khoảng 3 lần trước khi quay video.

"Các động tác khá đơn giản nên tôi chỉ cần giải thích lại theo cách dễ hiểu để các du khách nước ngoài có thể thực hiện", anh nói.

Sau khi đăng tải video, Quân bất ngờ trước sự quan tâm của người dùng mạng khi đoạn video thu hút hơn 200.000 lượt xem, hàng chục nghìn lượt yêu thích. Trước lúc quay, anh chỉ nói vui với các thành viên: "Viral tonight, we will be famous tomorrow" (tạm dịch: "Tối nay mà viral, mai chúng ta sẽ nổi tiếng").

Valeria, du khách đến từ Barcelona Tây Ban Nha) sau đó đã gửi cho Quân một đoạn video cảm ơn quay tại Ninh Bình. Cô bày tỏ bất ngờ trước sự lan tỏa của điệu múa, gửi lời chúc mừng và chúc anh may mắn.

Đoàn khách khám phá sông Nho Quế, bãi đá Mặt Trăng, dốc Thẩm Mã. Ảnh: Quân Đỗ.

Đoàn khách khám phá sông Nho Quế, bãi đá Mặt Trăng, dốc Thẩm Mã. Ảnh: Quân Đỗ.

Đoàn có tổng cộng 7 du khách, gồm một cặp đôi người Anh và 5 người Tây Ban Nha. Một số thành viên đã quen nhau từ trước, trong khi cặp đôi người Anh ban đầu chưa biết những người còn lại.

Hành trình của họ kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 19/8. Ngày đầu tiên, nhóm đi từ Hà Giang lên Yên Minh. Ngày thứ hai, đoàn từ Yên Minh vòng qua Mèo Vạc rồi lên Đồng Văn nghỉ đêm. Ngày cuối cùng, cả nhóm từ Đồng Văn trở lại Quản Bạ rồi về Hà Giang.

Quân làm việc cho một công ty du lịch, được phân công đồng hành với du khách quốc tế với vai trò người bản địa có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Anh chịu trách nhiệm bảo đảm lịch trình tour cũng như các địa điểm du khách đến tham quan.

Trước đây, Quân chủ yếu làm công việc lái xe. Nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, anh được công ty tin tưởng giao thêm nhiệm vụ. Sau hơn một năm làm công việc này, việc thường xuyên giao tiếp với khách quốc tế giúp khả năng tiếng Anh của anh cải thiện đáng kể.

Đoàn khách khám phá sông Nho Quế, mèo Vạc, thác Khau Làn (Quản Bạ). Ảnh: Quân Đỗ.

Đoàn khách khám phá sông Nho Quế, mèo Vạc, thác Khau Làn (Quản Bạ). Ảnh: Quân Đỗ.

Đây không phải lần đầu Quân cùng du khách nước ngoài tham gia các hoạt động nhảy múa tại Hà Giang. Trước đó, anh từng hướng dẫn khách thực hiện những điệu nhảy phức tạp hơn, nhưng chất lượng video khi đó không tốt do điện thoại chưa đáp ứng được.

"Tôi sẽ tiếp tục tham khảo những nội dung trên TikTok, cả video của người Việt Nam và các thử thách từ những kênh nước ngoài, để tổ chức thêm những hoạt động phù hợp với du khách", Quân nói.

Hà Giang Loop là hành trình nhiều ngày bằng xe máy theo những cung đường quanh co xuyên qua núi và các bản làng hẻo lánh, nổi tiếng trong cộng đồng du khách quốc tế.

Cung vòng lặp này được tính từ Quản Bạ qua Yên Minh, lên Đồng Văn, qua Mèo Vạc rồi trở về Quản Bạ. Cung đường dài 350 km, vòng vèo qua các hõm núi, đèo cao, vực sâu, các đứt gãy địa chất và hẻm vực.

 Khung cảnh Hà Giang hùng vĩ với những cung đường quanh co xuyên qua núi và các bản làng hẻo lánh. Ảnh: Andy Trung.

Khung cảnh Hà Giang hùng vĩ với những cung đường quanh co xuyên qua núi và các bản làng hẻo lánh. Ảnh: Andy Trung.

Hồi tháng 3, tạp chí du lịch quốc tế Time Out bình chọn Hà Giang vào danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới, tạo thêm động lực để địa phương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.

Những năm gần đây, các đơn vị du lịch ở Hà Giang sáng tạo thêm nhiều trải nghiệm gắn kết với cộng đồng cho khách nước ngoài như cho du khách đi phụ hồ, gặt lúa. Dù hầu hết trải nghiệm mang tính tự phát, nhiều du khách quốc tế thích thú khi được hòa mình vào đời sống của người dân địa phương.

"Cùng khách tham gia những hoạt động như nhảy múa có thể giúp họ gần gũi hơn với cuộc sống địa phương. Tôi mong những trải nghiệm này góp phần tạo hình ảnh Hà Giang thân thiện, thu hút và gần gũi hơn trong mắt du khách quốc tế", Quân nói.

Trong 7 tháng của năm 2026, Tuyên Quang đón 2,4 triệu lượt khách, bằng 60% kế hoạch năm và tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2025. Khách quốc tế đạt 464.420 lượt, khách nội địa đạt 1,98 triệu lượt; tổng chi tiêu ước đạt 6.821,1 tỷ đồng.

Châu Sa

Video: Quân Đỗ

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/khach-tay-mua-viet-nam-que-huong-toi-bang-mu-bao-hiem-o-ha-giang-post1679967.html