Khách Tây ở TP.HCM ngạc nhiên trước tình yêu bóng đá của CĐV Việt Nam

Mặc áo thể thao đỏ, in hình sao vàng, Bernat (29 tuổi, người Tây Ban Nha) đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) để cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam trong trận gặp U23 Malaysia.

Trong chuyến du lịch Việt Nam 3 năm trước, Bernat có mặt ở TP.HCM để theo dõi vòng chung kết SEA Games 30 của U22 Việt Nam - U22 Indonesia.

“Lúc đó đội tuyển của các bạn đã thắng với tỷ số cách biệt 3-0. Tôi vẫn nhớ như in kỷ niệm hòa vào dòng người ‘đi bão’ ăn mừng. Ở Barcelona, khi đội nhà giành chiến thắng, mọi người cũng đổ về các khu trung tâm, mang theo quốc kỳ, trống và hát vang để lan tỏa niềm vui”, Bernat chia sẻ với Zing.

Ngoài tham gia cổ vũ, Bernat còn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cổ động viên Việt tại phố đi bộ để đăng trên kênh YouTube cá nhân có hơn 25.000 người theo dõi.

“Tôi mới trở lại TP.HCM cách đây một tuần và vô tình đúng lúc diễn ra SEA Games 31. Hy vọng tôi sẽ lại được xem nhiều trận đấu đẹp mắt”, Bernat nói.

Cổ động viên theo dõi trận đấu qua màn hình LED.

Cổ động viên theo dõi trận đấu qua màn hình LED.

Tối 19/5, đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia trong trận bán kết SEA Games 31 diễn ra tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Trước giờ bóng lăn, hàng nghìn người hâm mộ đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) để cổ vũ cho các tuyển thủ.

Họ mang theo băng rôn, quốc kỳ, thanh đập, kèn… để cổ động tinh thần chiến đấu của các cầu thủ khiến bầu không khí trở nên sôi động và khí thế hơn.

Càng gần giờ thi đấu, lượng người tập trung tại khu vực này càng đông đúc. Các chỗ ngồi nhanh chóng được phủ kín, nhiều tuyến đường xung quanh phố đi bộ cũng bị cấm lưu thông nhằm đảm bảo an toàn cho khán giả.

Khách Tây sôi nổi

Hòa cùng không khí rộn ràng của cổ động viên, Gauthier Daridon (22 tuổi, người Pháp) cũng thể hiện sự hâm mộ dành cho môn thể thao vua tại Việt Nam.

Chàng trai Pháp biết đến thông tin trận đấu qua mạng xã hội. Anh đến đây từ sớm để chọn vị trí đẹp, thuận tiện theo dõi đường bóng của các chân sút.

“Tôi chưa từng xem trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi được xem đá banh tập thể như thế này. Tôi khá bất ngờ trước bầu không khí náo nhiệt và tinh thần cổ vũ của người Việt. Ai cũng rạng rỡ và tự hào về đội nhà, điều này làm tôi cũng hào hứng theo”, anh bày tỏ.

 Gauthier Daridon đến sớm, chọn vị trí đẹp để theo dõi trận đấu.

Gauthier Daridon đến sớm, chọn vị trí đẹp để theo dõi trận đấu.

Tương tự Gauthier Daridon, Marta (27 tuổi) và Laia (24 tuổi), người Tây Ban Nha, cũng thích thú trước khí thế cuồng nhiệt của các cổ động viên.

Hai cô gái đến Việt Nam khoảng 2 tuần trước để nhận công việc mới. Tranh thủ sau giờ làm, họ đến phố đi bộ để tận hưởng không khí sôi động, nhộn nhịp.

“Tôi ấn tượng với cách người Việt cổ vũ bóng đá, rất thân thiện và văn minh. Khi thấy chúng tôi, mọi người giơ tay chào và phát băng rôn. Hy vọng Việt Nam sẽ giành vé vào chung kết vì các cầu thủ đã nỗ lực nhiều”, Marta nói.

 Hai cô gái Tây Ban Nha hào hứng trước không khí sôi nổi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Hai cô gái Tây Ban Nha hào hứng trước không khí sôi nổi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cuồng nhiệt cổ vũ

Có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) từ 18h, Minh Huy (24 tuổi) và bạn thân tranh thủ ăn nhẹ, chuẩn bị tìm chỗ ngồi đẹp để xem bóng đá. Đây là lần thứ 2 anh cùng hòa vào không khí cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam tại đây.

Theo Huy, trận bóng hấp dẫn hơn nhiều nhờ vào không khí cổ vũ sôi động của đám đông ở phố đi bộ.

Để không bỏ lỡ các đường bóng đẹp, Minh Huy mang sẵn áo mưa và túi đựng giày. Anh cho biết đã không xem được 10 phút đầu hiệp 2 trong trận Việt Nam - Timor Leste vì phải tìm chỗ trú mưa.

“Dù đã chuẩn bị tinh thần đội mưa xem bóng đá, tôi vẫn mong thời tiết ổn định, đảm bảo điều kiện thi đấu cho các cầu thủ”, anh nói thêm.

Các bạn trẻ tập trung tại phố đi bộ cổ vũ U23 Việt Nam.

Các bạn trẻ tập trung tại phố đi bộ cổ vũ U23 Việt Nam.

Bỏ lỡ các trận đấu trước vì kẹt lịch học, Uyển Nhi (19 tuổi) quyết tâm sắp xếp thời gian đến phố đi bộ Nguyễn Huệ ủng hộ tinh thần các cầu thủ sao vàng. Từ quận 12, cô và các bạn chạy xe hơn 40 phút mới đến địa điểm cổ vũ.

“Tụi mình tranh thủ đi sớm vì sợ tắc đường, may mà vẫn đến trước khi vào trận. Không khí tối nay đông vui hơn mình tưởng tượng”, Nhi bày tỏ.

Tương tự, Thu Huyền và Yến Nhi (21 tuổi, ngụ quận 3) cũng chuẩn bị cờ cầm tay để cổ vũ các chiến binh sao vàng. Hai cô gái chủ động mang áo mưa, sẵn sàng theo dõi trận đấu đến cùng bất kể thời tiết xấu.

“Đây là lần đầu tụi mình đến phố đi bộ Nguyễn Huệ xem bóng đá. Cả hai rất vui bởi rất lâu rồi mới có dịp hòa vào không khí nhộn nhịp như thế này. Ban đầu, mình muốn tìm chỗ ngồi sát màn hình nhưng đông đúc thế này thì ngồi đâu cũng đều thấy rộn ràng, sôi động”, Huyền chia sẻ.

Phương Thảo - Hồng Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khach-tay-o-tphcm-ngac-nhien-truoc-tinh-yeu-bong-da-cua-cdv-viet-nam-post1318849.html