Khai giảng sớm giữa đại ngàn Đam Rông 2

Giữa đại ngàn Đam Rông 2 (Lâm Đồng), tiếng trống khai trường vang lên sớm hơn thường lệ tại 2 điểm trường Tây Sơn và Tiểu khu 179, mang theo niềm vui về những lớp học mới, khang trang hơn cho trẻ em vùng sâu.

Học sinh điểm trường Tiểu khu 179 hân hoan trong ngày khai giảng

Học sinh điểm trường Tiểu khu 179 hân hoan trong ngày khai giảng

Trường mới giữa vùng đất di cư

Lễ khai giảng tại 2 điểm trường Tây Sơn và Tiểu khu 179 (thuộc Trường Tiểu học Liêng Srônh và Mầm non Bằng Lăng) đặc biệt hơn bởi các điểm trường nằm giữa rừng sâu, cách trung tâm xã hơn 60 km. Giao thông còn trắc trở, đời sống người dân và điều kiện học tập của học sinh vẫn còn nhiều khó khăn.

Hơn 20 năm trước, Tiểu khu 179 và Tây Sơn là nơi dừng chân của những gia đình người Mông di cư tự do từ các tỉnh miền núi phía Bắc. Khi ấy, những lớp học tạm, thiếu thốn cơ sở vật chất là hình ảnh quen thuộc ở nơi này.

Nghi thức chào cờ tại lễ khai giảng ở 2 điểm trường

Nghi thức chào cờ tại lễ khai giảng ở 2 điểm trường

Bước vào năm học 2026 - 2027, diện mạo giáo dục tại nơi đây đã có nhiều thay đổi. Điểm trường Tiểu khu 179 thuộc Trường Tiểu học Liêng Srônh được đầu tư gần 4,3 tỷ đồng, xây dựng khang trang, kiên cố và chính thức đưa vào sử dụng.

Không giấu được niềm vui, bà Hoàng Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêng Srônh cho biết, ngôi trường mới không chỉ mang đến những phòng học an toàn, sạch, đẹp hơn mà còn tạo thêm điều kiện để giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục.

Từ nay, các em được học tập trong những phòng học khang trang, an toàn hơn. Thầy cô cũng có thêm điều kiện để tổ chức các hoạt động giáo dục.

Bà Hoàng Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêng Srônh

Năm học này, tại Tiểu khu 179 còn có thêm một lớp mầm non thuộc Trường Mầm non Bằng Lăng. Việc có lớp học ngay tại địa bàn giúp trẻ trong độ tuổi mầm non được chăm sóc, vui chơi và làm quen với môi trường giáo dục gần nhà, đồng thời giảm bớt khó khăn cho phụ huynh.

Văn nghệ chào mừng khai giảng

Văn nghệ chào mừng khai giảng

“Đây là một dấu mốc có ý nghĩa đối với nhà trường và bà con Nhân dân. Trẻ trong độ tuổi mầm non nay có cơ hội được đến lớp ngay tại địa bàn, được chăm sóc, nuôi dưỡng và làm quen với môi trường giáo dục từ những năm đầu đời”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêng Srônh cho biết.

Gieo hạt giống tương lai

Để chuẩn bị cho ngày khai giảng, nhiều ngày trước đó, giáo viên và người dân đã cùng nhau dọn dẹp, trang trí lớp học, sân trường. Từ những việc nhỏ ấy, một năm học mới được chuẩn bị giữa vùng đất còn nhiều gian khó.

Học sinh Trường Tiểu học Liêng Srônh, điểm trường Tiểu khu 179 háo hức trong ngày khai trường

Học sinh Trường Tiểu học Liêng Srônh, điểm trường Tiểu khu 179 háo hức trong ngày khai trường

Đồng chí Ndu Ha Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2 cho biết, việc đưa các điểm trường mới vào sử dụng góp phần tạo môi trường giáo dục liên tục, gần gũi và phù hợp hơn với điều kiện thực tế của địa phương.

Đồng chí Ndu Ha Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2 phát biểu trong ngày khai giảng sớm tại 2 điểm trường

Đồng chí Ndu Ha Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2 phát biểu trong ngày khai giảng sớm tại 2 điểm trường

Trên địa bàn xã hiện có 3 điểm trường cách trung tâm từ khoảng 60 km trở lên. Theo ông Trương Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2, ngoài điểm trường 179 vừa hoàn thiện, địa phương đang tiếp tục đôn đốc hoàn thiện điểm trường Tiểu khu 181 với tổng mức đầu tư 4,2 tỷ đồng.

Trước đó, điểm trường Tây Sơn cũng đã được đưa vào sử dụng từ năm học 2025 - 2026.

Các em học sinh rạng rỡ chào đón năm học mới

Các em học sinh rạng rỡ chào đón năm học mới

Trong những đổi thay ấy, câu chuyện của cô giáo Lý Thị Chanh, người Mông, càng trở nên đặc biệt. Sinh ra và lớn lên tại Tiểu khu 179, cô từng chứng kiến những khó khăn của trẻ em nơi đây. Sau khi trưởng thành, cô trở về quê, đứng lớp dạy chữ cho những đứa trẻ trong bản.

Đứng trước điểm trường mới, cô Chanh không giấu được xúc động.

Cô Lý Thị Chanh cùng các em học sinh lớp 1

Cô Lý Thị Chanh cùng các em học sinh lớp 1

“Ngày theo gia đình đến đây, dựng lán để ở, em không nghĩ sẽ có một ngày con em mình được học tập trong điều kiện như thế này”, cô Chanh chia sẻ.

Niềm vui ấy cũng hiện hữu trong mỗi gia đình. Chị Lý Thị Váng, 24 tuổi, có con học tại lớp mầm non ở Tiểu khu 179, phấn khởi khi con được học gần nhà. “Chúng tôi vui lắm. Bọn trẻ giờ được học trong trường lớp sạch, đẹp, không còn phải đi xa để tìm lớp học”, chị Váng nói.

Người dân Tiểu khu 179 vui mừng khi con em có trường mới

Người dân Tiểu khu 179 vui mừng khi con em có trường mới

Với anh Giàng Seo Cháng, một người dân ở Tiểu khu 179, ngôi trường mới không chỉ mang đến một nơi học tập tốt hơn mà còn mở ra thêm cơ hội cho con trẻ.

Trong ánh mắt háo hức của những học sinh như em Ma Thị Mũa, học sinh lớp 5C, ngôi trường mới càng trở nên ý nghĩa. Những phòng học khang trang giúp các em yên tâm học tập, không còn thấp thỏm mỗi khi mùa mưa về.

Lãnh đạo UBND xã Đam Rông 2 tặng quà chúc mừng các thầy cô đang công tác tại điểm trường Tiểu khu 179

Lãnh đạo UBND xã Đam Rông 2 tặng quà chúc mừng các thầy cô đang công tác tại điểm trường Tiểu khu 179

Giữa rừng già, lớp học mới không chỉ che chở các em qua những mùa mưa nắng. Quan trọng hơn, nơi đây đang mở ra một hành trình mới, nơi những hạt giống tri thức được gieo xuống để những đứa trẻ vùng sâu có thêm cơ hội vươn lên.

Tuấn Linh - Hồng Thắm

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khai-giang-som-giua-dai-ngan-dam-rong-2-463087.html