Khai mạc Triển lãm tranh 'Ba Lan – Những điều kỳ diệu'

Chiều 14/6, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm tranh 'Ba Lan – Những điều kỳ diệu'. Triển lãm, bắt đầu từ ngày 14-18/6, mang đến cho người đam mê hội họa cái nhìn toàn diện về một Ba Lan thu nhỏ.

Triển lãm tranh "Ba Lan – Những điều kỳ diệu" trưng bày các tác phẩm tranh màu nước của họa sỹ người Ba Lan gốc Việt Minh Đàm, mô tả phong cảnh, đường phố và con người tại Ba Lan - nơi anh đã gắn bó nhiều năm, một số nước châu Âu khác nơi anh đi qua và cả Việt Nam - nơi anh sinh ra.

Họa sỹ Minh Đàm sinh ra tại Hà Nội và chuyển tới sống ở Ba Lan vào năm 7 tuổi. Tại Ba Lan, anh là một trong những họa sỹ tranh màu nước có tầm ảnh hưởng bậc nhất. Minh Đàm cũng là người đồng sáng lập Hiệp hội Màu nước Ba Lan. Anh tích cực tham gia các sự kiện và cuộc thi nghệ thuật quốc tế, cũng như mở các workshop (hội thảo) ở châu Âu và Trung Quốc. Ngoài ra, Minh Đàm cũng tham gia công tác trong các lĩnh vực về kiến trúc, nội thất và nhiếp ảnh.

Họa sĩ Minh Đàm (trái) và ngài Đại sứ Ba Lan tại buổi Triển lãm tranh “Ba Lan – Những điều kỳ diệu” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chiều 14/6. Ảnh: Đình Trung

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, họa sĩ Đàm Truyền Minh (Minh Đàm) cho biết: “Hôm nay là một buổi triển lãm liên quan đến đất nước Ba Lan được tổ chức bởi Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam. 49 bức tranh tại không gian triển lãm hôm nay đều nói tới đất nước tôi từng sinh sống gần nửa đời người. Và đây đều là những nơi tôi từng tới và tôi muốn gửi gắm hình ảnh Ba Lan thu nhỏ vào những bức tranh đó".

"Ngoài ra, tôi muốn quảng bá một đất nước Ba Lan yên bình. Đặc biệt là văn hóa nơi đây rất trong sạch và mang nhiều giá trị nhân văn. Do đó, tôi muốn truyền tải thông điệp và muốn gửi gắm suy nghĩ vào những tác phẩm của mình, để các bạn Việt Nam hiểu rõ hơn về đất nước Ba Lan tươi đẹp”, Minh Đàm chia sẻ.

""Ba Lan - Những điều kỳ diệu" là triển lãm đặc biệt hướng về đất nước mà tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình ở đó. Là 31 năm đầy ắp tình yêu và hạnh phúc. Những bức tranh màu nước này thể hiện những điều tôi yêu thích về Ba Lan - xinh đẹp và yên bình. Tôi tặng chúng cho nơi đã giúp tôi trở thành tôi của ngày hôm nay" - họa sĩ Minh Đàm nói thêm.

Cũng tại sự kiện, anh Mộng (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Tôi được người quen giới thiệu đến buổi triển lãm tranh của họa sĩ Minh Đàm. Tôi biết về tác giả và bản thân vốn là người đam mê hội họa nên cố gắng thu xếp công việc để đến tham dự sự kiện này. Trong không gian triển lãm, tôi được chiêm ngưỡng các tác phẩm của họa sĩ Minh Đàm, quả thực những bức tranh này khá là đẹp. Đặc biệt, khi tận mắt xem những bức tranh này khiến tôi mộng tưởng mình đang ở Ba Lan thu nhỏ giữa lòng thủ đô”.

Khi được phóng viên hỏi về cảm xúc khi tận mắt chiêm ngưỡng những tác phẩm tại triển lãm, chị Trà My (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Tôi từng sống và làm việc tại Ba Lan gần 20 năm. Hôm nay có mặt tại triển lãm này, tôi như được ôn lại kỷ niệm. Được xem lại những bức tranh về đất nước Ba Lan đã gợi cho tôi rất nhiều kỉ niệm ngày xưa mình sinh sống. Có những bức khá thân quen, gần như ngày nào tôi cũng đi qua chỗ đó như Quảng Trường chợ Phố Cổ, hoặc là Thành cổ Ba Lan… Buổi triển lãm này là cơ hội giúp tôi tham quan và khám phá sâu hơn về văn hóa Ba Lan”.

Một số hình ảnh đẹp tại buổi Triển lãm tranh “Ba Lan – Những điều kỳ diệu”

Toàn cảnh buổi Triển lãm tranh “Ba Lan – Những điều kỳ diệu” diễn ra chiều nay 14/6 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Đình Trung

Buổi triển lãm thu hút lượng lớn người đam mê hội họa đến tham dự bao gồm những họa sĩ, nhiếp ảnh gia và các bạn học sinh trường Mỹ thuật tại Hà Nội. Ảnh: Đình Trung

Một số họa sĩ kỳ cựu cũng tham dự buổi Triển lãm tranh “Ba Lan – Những điều kỳ diệu”. Ảnh: Đình Trung

Một bạn trẻ mê hội họa cũng tới tham dự Triển lãm tranh Ba Lan – Những điều kỳ diệu. Ảnh: Đình Trung

Triển lãm thu hút sự quan tâm của các khách tham quan trong nước và quốc tế

Triển lãm trưng bày 49 tác phẩm tranh màu nước ấn tượng nhất của họa sĩ Minh Đàm

Khách tham quan chiêm ngưỡng một bức tranh vẽ một con phố hiện đại tại thủ đô của Ba Lan

Nhiều khách tham quan từng có thời gian học tập, sinh sống tại Ba Lan, nên triển lãm mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt

Nhiều khách thăm quan bày tỏ sự thích thú khi chiêm ngưỡng bộ tranh của Minh Đàm

Người dân Thủ đô cùng du khách quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại Triển lãm tranh Ba Lan – Những điều kỳ diệu. Ảnh: Đình Trung

Trung Nguyễn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/khai-mac-trien-lam-tranh-ba-lan-nhung-dieu-ky-dieu-post199173.html