Khai thác loại hình du lịch tìm hiểu

_ Mỗi lần trở lại Tánh Linh tôi lại nhớ đến những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch, nhất là du lịch sinh thái như: Thác Bà, thác Mưa bay, thác Trượt, hồ Biển Lạc, lòng hồ Đa Mi… Bên cạnh đó, còn có các công trình, di tích văn hóa, lịch sử ghi lại những chiến tích lịch sử cách mạng hào hùng. Du khách đến tham quan, tìm hiểu di tích luôn tự hào về những trận đánh và chiến thắng giòn giã của quân và dân Tánh Linh tại Hoài Đức – Bắc Ruộng cách đây 60 năm. Ông Lê Xuân Hào, ngụ tại Bắc Ruộng đã từng chứng kiến trận đánh lịch sử này kể lại: 'Chiều 28/7/1960, toàn bộ lực lượng tham gia trận đánh cùng 100 dân công đã hành quân đến vị trí tập kết, cách Bắc Ruộng 10km. Ban Chỉ huy trận đánh thông qua quyết tâm và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Ngày 30/7, mặc dù trời mưa to có nhiều trở ngại, song với quyết tâm tiêu diệt địch, giải phóng cho đồng bào trở về buôn làng cũ xây dựng căn cứ kháng chiến, cán bộ chiến sĩ tham gia trận đánh đã đội mưa, vượt suối lũ, tiếp cận mục tiêu. Vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 31/7/1960, trận đánh bắt đầu. Tại Chi khu quân sự, chỉ sau 5 phút chiến đấu, ta đã làm chủ trận địa, thu toàn bộ vũ khí trong kho, giải thoát cho 40 tù chính trị bị địch giam giữ ở đây, bắt 50 tên địch, trong đó có Đồn trưởng Đồn bảo an kiêm Chi khu trưởng.

Khai thác loại hình du lịch tìm

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Đài chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Đài chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng

Cùng lúc, bộ phận đánh khu hành chính, diệt đồn dân vệ, công an quận và bọn cảnh sát chiến đấu. Ta đưa tên Đồn trưởng sang kêu gọi lính đầu hàng, mặt khác cho đốt đồnbảo an vừa để báo cho dân ở khu tập trung biết ta đã diệt được đồn, vừa để uy hiếp số lính đang chống cự ở nhà tên Quận trưởng. Nhân lúc địch hoang mang, dao động, ta đưa hai tên hàng binh tiếp cận dùng dầu hỏa, mùng mền, giẻ rách đốt nhà. Địch khiếp đảm tháo chạy. Đúng như dự đoán, khi được tin Chi khu quân sự, quận lỵ bị tiêu diệt, khu dinh điền Bắc Ruộng bị phá, hơn 5.000 người Thượng trong khu dinh điền đã bung chạy về núi. Tư lệnh Sư đoàn 5 ngụy cùng lực lượng ở Tiểu khu Bình Tuy lên mở cuộc càn quét lớn quyết bắt lại số dân đã bỏ trốn và diệt bằng được các chiến sĩ Độivũ trang tự vệ của nhân dân.

Sau 1 tuần vừa chiến đấu ngăn chặn địch, vừa hướng dẫn, giúp đỡ dân mở đường, bắc cầu vượt lũ, đơn vị 2.9 đã đưa được 5.000 dân về núi an toàn. Đến đây, nhiệm vụ đánh chi khu, quận lỵ Hoài Đức, phá khu tập trung Bắc Ruộng đưa dân về xây dựng căn cứ của lực lượng vũ trang Bình Thuận đã giành được thắng lợi trọn vẹn. Hoài Đức – Bắc Ruộng là trận đánh mở đầu của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước…

Sau hơn 5 năm xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Hoài Đức - Bắc Ruộng trên diện tích rộng hơn 8.000m2, với các hạng mục, công trình kiến trúc, phục chế đẹp và được xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia. Giờ đây ở Tánh Linh cụm thác xã Đức Phú, lòng hồ Đa Mi, đập dâng Tà Pao; Di tích chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng đã trở thành cụm du lịch liên hoàn, hàng năm thu hút hàng chục ngàn du khách thập phương đến tham quan, ngắm cảnh và tìm hiểu nét văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng qua 2 cuộc kháng chiến. Chị Đặng Thị Bền Vững, ngụ tại Phan Thiết trong chuyến về nguồn (tháng 7/2020) thăm Di tích chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng chia sẻ: “Lần đầu tôi đến đây được nghe những câu chuyện đánh giặc của thế hệ cha anh cứ như huyền thoại. Tôi thấy tự hào biết bao. Truyền thống cách mạng của cha anh, của dân tộc Việt Nam thông qua những trận đánh như Hoài Đức - Bắc Ruộng có tính giáo dục, thuyết phục rất lớn đối với thế hệ trẻ…”.

SÔNG HƯƠNG

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/trang%20du%20lich/khai-thac-loai-hinh-du-lich-tim-hieu-129331.html