Khám phá bộ lạc các cô gái trẻ muốn lấy chồng buộc phải trải qua hủ tục đau đớn, cha mẹ gả con như bán

Hiện nay, hủ tục này vẫn còn diễn ra ở một số nơi dù đã bị chính phủ Kenya cấm.

Cô gái Pokot khóc lóc đau đớn khi vừa trải qua quá trình cắt bao quy đầu.

Cô gái Pokot khóc lóc đau đớn khi vừa trải qua quá trình cắt bao quy đầu.

Bộ lạc Pokot sống ở vùng phía tây bắc của Kenya, chủ yếu ở các khu vực thuộc tỉnh Rift Valley. Người Pokot được biết đến với lối sống bán du mục, chủ yếu dựa vào chăn nuôi gia súc như bò, dê và cừu. Họ cũng tham gia vào nông nghiệp như trồng trọt các loại cây lương thực như ngô và kê.

Trang phục truyền thống của người Pokot thường bao gồm các bộ quần áo làm từ da thú, và các phụ nữ thường đeo trang sức làm từ hạt cườm. Họ cũng có truyền thống âm nhạc và nhảy múa phong phú, thường được thể hiện trong các lễ hội và sự kiện cộng đồng.

Văn hóa của người Pokot khá phong phú, nhưng nó cũng làm cho nhiều người phải rùng mình. Theo tục lệ, trước khi diễn ra nghi lễ cưới xin, cô dâu sẽ bị cách ly 1 tháng. Cụ thể, cha mẹ sẽ bán con gái khi đến tuổi lấy chồng. Thậm chí nhiều người còn không được biết họ đã bị bán và cha mẹ họ sẽ giấu kín để tránh việc con gái bỏ trốn. Sính lễ thu được là các loại gia súc như bò, lạc đà, dê.

Thông thường, các cô gái người Pokot muốn kết hôn thì phải cắt bao quy đầu. Đây là một tập tục quan trọng và những bà mẹ của các cô gái tin rằng đó là dấu hiệu của sức mạnh. Những người phụ nữ lớn tuổi sẽ thực hiện nghi lễ này.

Mặc dù hủ tục này đã bị chính phủ Kenya cấm từ lâu nhưng đôi khi họ chưa chấm dứt hành vi này. Sau khi kết thúc quá trình cắt bao quy đầu, họ sẽ phải đối mặt với chứng xuất huyết, nhiễm trùng, sốc và nhiều biến chứng khác.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kham-pha-bo-lac-cac-co-gai-tre-muon-lay-chong-buoc-phai-trai-qua-hu-tuc-dau-don-cha-me-ga-con-nhu-ban/20240810030204663