Khám phá cùng nhiếp ảnh
Sinh ra và lớn lên ở đất sen hồng - tỉnh Ðồng Tháp, tay máy Gen Z Dương Hoài Bảo bắt đầu đến với nhiếp ảnh từ những năm học cấp 3. Khi ấy, chiếc điện thoại di động không chỉ là phương tiện liên lạc mà còn là 'máy ảnh' giúp bạn ghi lại những khoảnh khắc sinh động cuộc sống nơi miền Tây sông nước hữu tình qua các chuyến đi thực tế.

Dương Hoài Bảo sinh năm 2004, hiện là sinh viên chuyên ngành Marketing, Trường Ðại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH).
Ban đầu chỉ là sở thích, chụp cho vui, nhưng càng chụp bạn càng nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc được giữ lại đều mang giá trị cảm xúc lớn. Chính cảm giác vui sướng khi được chụp những gì mình thích đã thôi thúc bạn tìm hiểu sâu hơn về nhiếp ảnh, từ bố cục, ánh sáng, màu sắc đến các yếu tố tạo nên bức ảnh đẹp.
Hoài Bảo chụp phong phú đề tài, nhưng yêu thích nhất là chụp kiến trúc TP Hồ Chí Minh, kế đến là nét đẹp các làng nghề truyền thống. Xem nhiếp ảnh là phương cách ghi lại khoảnh khắc chân thật trong cuộc sống, với bạn, mỗi bức ảnh không chỉ là hình ảnh mà còn là câu chuyện, lát cắt thời gian đầy cảm xúc.
Thường xuyên trình làng nhiều tác phẩm thú vị về những vùng miền khác nhau, nhưng Hoài Bảo dành tình yêu nhiều hơn cả cho nơi mình đang sinh sống và học tập: “Thật vui khi góp một góc nhìn nhỏ về Sài Gòn - thành phố luôn đầy năng lượng và đổi thay từng ngày”.
Trẻ và năng động, Hoài Bảo vừa học tập, rèn luyện ở giảng đường, vừa tranh thủ đi nhiều, tích cực khám phá và tìm hiểu, học hỏi từ thực tế cuộc sống. Bên cạnh đó, bạn kết nối rộng rãi với các cô chú, anh chị đi trước và tham gia nhóm SaigonACEphoto (Sài Gòn Art, Culture, Emotion) để có điều kiện cọ xát, tích lũy nhiều kinh nghiệm, kỹ năng sáng tác cho bản thân.
Nhờ đi nhiều, chụp nhiều và chịu khó tìm hiểu, Hoài Bảo sở hữu kho ảnh phong phú với đa dạng đề tài, hiện tại bạn đang cộng tác với Tạp chí Tri thức (Znews). Khi đón tuổi mới, chàng sinh viên trẻ viết những dòng cảm xúc thật dễ thương nhưng cũng đầy trách nhiệm: “...Một năm qua, mình học rất nhiều điều, trưởng thành hơn một chút nhưng vẫn giữ nguyên sự hồn nhiên và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Một chương mới lại bắt đầu với nhiều ước mơ và hoài bão, ngày mai mình chính thức bước qua tuổi 20, mình sẽ không ngừng nghịch ngợm và khám phá thế giới theo cách riêng của mình, yêu thương và cố gắng thật nhiều hơn nữa...”.
Chặng đường phía trước sẽ luôn rộng mở với người đủ đam mê, đủ kiên trì theo đuổi, phấn đấu. Xin chúc tay máy trẻ Dương Hoài Bảo tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích, vẹn tròn với đam mê nhiếp ảnh và nghề báo mà bạn yêu thích.

Tàu Metro Bến Thành - Suối Tiên.

Sắc màu phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ðua bò Bảy Núi.

Ra khơi.

Hồn gốm trong bàn tay người con gái Chăm.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/kham-pha-cung-nhiep-anh-a122622.html