Khán giả rơi nước mắt cùng cảnh phim 'Về nhà đi con'

Cảnh phim ông Sơn (NSƯT Trung Anh) khuyên Thư (Bảo Thanh) về nhà gây xúc động mạnh với khán giả. Nhiều người chia sẻ họ đã khóc cùng cảnh phim trên.

'Về nhà đi con': Thư trả nhẫn, chấm dứt hợp đồng hôn nhân 3 tỷ đồng Sau khi sự việc vỡ lở, Thư quyết định nghe theo lời khuyên của bố Sơn, chấm dứt hôn nhân với Vũ.

Trong tập 70 bộ phim Về nhà đi con, Vũ (Quốc Trường) thừa nhận với Thư (Bảo Thanh) về việc bố vợ đã phát hiện ra anh ta ngoại tình. Nghe đến đây, Thư khá bàng hoàng và tức giận khi bố cô - ông Sơn (NSƯT Trung Anh) - phải chứng kiến cảnh con gái tủi nhục vì chồng công khai ngoại tình.

Phát hiện sự thật về cuộc hôn nhân của con gái, ông Sơn quyết định đến nhà thông gia để nói rõ mọi chuyện với ông Luật (NSND Hoàng Dũng), đồng thời đưa Thư về nhà.

Khi ông Sơn rời khỏi nhà ông Luật, Thư chạy theo, vừa ôm bố vừa khóc. Ông Sơn như nuốt nước mắt vào trong và nói với con gái: "Giờ bố già nua, lẩm cẩm, giáo điều nhưng bố có tình yêu. Tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về".

Sau khi nghe được lời tâm sự của bố, Thư òa khóc nức nở. Cảnh phim trên ngay lập tức nhận được sự quan tâm của công chúng.

Thư òa khóc trong vòng tay bố khi nghe ông Sơn tâm sự về tình yêu dành cho các con.

Thư òa khóc trong vòng tay bố khi nghe ông Sơn tâm sự về tình yêu dành cho các con.

Sau khi tập phim lên sóng, trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh cũng đăng tải hình ảnh ông Sơn ôm Thư trong vòng tay kèm trích đoạn thoại của ông Sơn: "Giờ bố già nua, lẩm cẩm, giáo điều nhưng bố có tình yêu. Tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về".

Ngoài ra, nữ diễn viên sinh năm 1990 còn chia sẻ cảm xúc cá nhân sau khi theo dõi cảnh phim. "Bố ơi, con nhớ bố", Bảo Thanh viết.

NSND Hoàng Dũng cũng dành lời khen ngợi cho diễn xuất của NSƯT Trung Anh và Bảo Thanh. Ông viết: "Một cảnh diễn không thể hay hơn".

Trên mạng xã hội, khán giả liên tục bày tỏ sự ủng hộ, yêu mến với hai diễn viên nói riêng và bộ phim nói chung.

Diễn xuất đầy cảm xúc của NSƯT Trung Anh lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Diễn xuất đầy cảm xúc của NSƯT Trung Anh lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

"Tập phim lấy quá nhiều nước mắt", "Tình cảm người cha thật cao cả, có người cha yêu thương mình như vậy thật ấm áp", "Thực sự xem xong thấy thương bố nhiều hơn", "Tập này đau lòng quá, về nhà đi Thư"... là những bình luận bày tỏ cảm xúc về cảnh phim.

"Người cha vĩ đại. Thương bố Sơn quá", khán giả Phương Hoa bày tỏ trên trang chính thức của bộ phim Về nhà đi con. Chỉ trong ít phút, người hâm mộ đã để lại hàng nghìn bình luận xoay quanh cảnh phim cảm động trên.

"Đang ăn mà xem đến đoạn này, tôi vừa ăn vừa khóc, khóc hết nước mắt với bố Sơn. Chưa có bộ phim gia đình Việt Nam nào lấy đi nhiều nước mắt của tôi đến thế", khán giả Mỹ Hiền chia sẻ.

Thậm chí, không ít khán giả còn liên tưởng đến hoàn cảnh thật của bản thân: "Bố mình còn sống chắc cũng sẽ ôm con và nói: Sao con gái của bố đứa nào cũng khổ".

Trên mạng xã hội, khán giả vẫn không ngừng bày tỏ sự xúc động dành cho cảnh phim giữa ông Sơn và Thư. Nhiều ý kiến còn khen ngợi đây là tập phim hay nhất từ trước tới nay. Không ít người chia sẻ rằng họ đã khóc vì thương Thư, thương ông Sơn và khóc vì nghĩ đến người cha của mình.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khan-gia-roi-nuoc-mat-cung-canh-phim-ve-nha-di-con-post969792.html