Khán giả trung niên xúc động khi tìm thấy bóng dáng mình trong 'Bà già đi bụi'

Chiều 14.9, trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước đã diễn ra buổi chiếu phim và giao lưu với đoàn làm phim 'Bà già đi bụi'. Sự kiện đã thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức và chia sẻ cảm xúc cùng các diễn viên.

Một bộ phim xúc động về gia đình

Bà già đi bụi là bộ phim ra mắt khán giả năm 2024. Tác phẩm dựa theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, tác giả kịch bản NSUT Phi Tiến Sơn, đạo diễn Trần Chí Thành.

Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Minh Trang (vai bà Năm), Tiết Cương (vai Hai Thật), Thúy Diễm (vai Út Thà), Phạm Hy (vai Tài), Mỹ Linh (vai cô Tư)...

Một cảnh trong phim.

Một cảnh trong phim.

Bà già đi bụi lấy bối cảnh cuộc sống hiện đại của miền Tây sông nước, xoay quanh nhân vật bà Năm - người phụ nữ có 4 con (2 trai, 2 gái). Chồng mất sớm, bà một mình nuôi các con khôn lớn. Khi các con trưởng thành và có gia đình riêng... bà cảm thấy cô đơn và mong muốn sống cho chính mình. Tuy nhiên, bà gặp phải sự ngăn cản từ các con. Đến khi các con hiểu nỗi lòng của mẹ, bà Năm cũng trút hơi thở cuối cùng.

Lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ, bộ phim mang đến nhiều suy ngẫm trong mối quan hệ gia đình của cuộc sống thời nay. Sự thay đổi khoảng cách giữa các thế hệ càng lớn thì càng cần sự quan tâm, đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau.

Bộ phim có bối cảnh đẹp, được nhiều khán giả thích thú.

Bộ phim có bối cảnh đẹp, được nhiều khán giả thích thú.

Hành trình của bà Năm trong Bà già đi bụi là hành trình đi theo tiếng gọi của trái tim, khát khao muốn được vượt thoát khỏi sự trống trải, cô đơn, hiu quạnh của tuổi già, muốn được sẻ chia, được hạnh phúc nhưng cuối cùng cái kết lại không như mong đợi.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng đoàn làm phim

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng đoàn làm phim

Bộ phim Bà già đi bụi từng nhận Bằng khen của Hội Điện ảnh Việt Nam tại Giải thưởng Cánh diều vàng năm 2024.

Khi diễn viên hài đóng vai tâm lý

Tại buổi giao lưu, nhiều chuyện “hậu trường” đã được đoàn làm phim chia sẻ. Diễn viên Mỹ Linh cho biết cảnh cuối của phim khi mẹ mất, cô đã khóc thật, gần như không cần diễn vì quá nhập tâm vào vai diễn, thấy nhân vật mất mà như mẹ mất. Nữ diễn viên đã khóc từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, với tâm trạng khá “khủng khiếp”.

Đoàn làm phim giao lưu, chụp ảnh với khán giả

Đoàn làm phim giao lưu, chụp ảnh với khán giả

Nhưng trái với sự nhập tâm quá mức và thời gian khóc kéo dài của Mỹ Linh, đạo diễn Trần Chí Thành cho rằng việc khóc nhiều của diễn viên là… không cần thiết. Đạo diễn cho rằng, ý đồ của phân đoạn này là diễn viên không cần khóc nhiều quá để sự ra đi của mẹ nhẹ nhàng và giải thoái. Những người con, những người ở lại cần có sự suy ngẫm và ứng xử với con mình sau này như thế nào để không lặp lại bi kịch này.

Diễn viên Phạm Hy có phần “ghen tị” với việc Mỹ Linh được khóc và được …quay cận cảnh. Còn nam diễn viên thì cũng lấy tâm trạng cho cảnh quay từ sáng đến chiều nhưng vì cái mặt “hề” quá nên không dám khóc. Vì nhỡ khóc thì sợ mất công và sợ ảnh hưởng tới bộ phim cảm động. Nên cuối cùng Phạm Hy không được một cảnh quay cận khóc nào cả, xem ra là “thiệt thòi” hơn so với Mỹ Linh.

Khán giả hào hứng giao lưu với đoàn làm phim

Khán giả hào hứng giao lưu với đoàn làm phim

Phân bua về chuyện “dở khóc dở cười” này, đạo diễn cho rằng, vì Phạm Hy là diễn viên hài nên những cảnh nặng về tâm lý phải có sự cân nhắc. Những cảnh cảm động như nói chuyện với mẹ, nhìn mẹ xa xa … khi diễn tâm lý thì Phạm Hy rất tập trung nhưng nếu chỉ cần “sểnh” ra một chút là trên gương mặt đã có sự khang khác rồi nên phải “cảnh giác”. Và vì thế, đạo diễn không dám quay cận cảnh khóc của Phạm Hy.

Phạm Hy cũng thừa nhận bản thân là diễn viên hài, hay đóng các vai vui vẻ, dễ thương. Nên khi được giao vai đẹp trai, hay khóc thì không phải sở trường. Tuy vậy, Phạm Hy rất ý thức khi đóng vai diễn nội tâm bằng sự tập trung. May mắn nhờ anh Thành chỉ đạo diễn xuất nên Phạm Hy đã có diễn xuất tâm lý tốt hơn.

Những khoảnh khắc được lưu lại tại buổi giao lưu

Những khoảnh khắc được lưu lại tại buổi giao lưu

Các khán giả khi xem bộ phim đã đánh giá đây là tác phẩm điện ảnh chạm vào rất sâu cảm xúc về mẹ, về gia đình. Khi bộ phim khép lại, có rất nhiều suy nghĩ, tâm trạng và dư âm để lại cho người xem.

Với diễn viên Mỹ Linh thì sau khi kết thúc bộ phim đã này nhận ra một điều là cần phải ngồi nói chuyện với ba, mẹ nhiều hơn để hiểu hơn ba mẹ cần gì, muốn gì. Con cái hay người trẻ đừng có cấm đoán, đừng bắt ba, mẹ suy nghĩ như mình… nếu làm được như vậy thì khoảng cách thế hệ không còn xa nữa.

Nhiều khán giả trung niên xúc động khi xem bộ phim

Nhiều khán giả trung niên xúc động khi xem bộ phim

Dường như khi có tuổi, người già giống như con nít, mình phải quan tâm ba, mẹ nhiều hơn nữa. Nếu những mong muốn của ba, mẹ là chính đáng thì con cái nên ủng hộ vì thời gian cũng tàn nhẫn với người già lắm. Đừng để sau này chúng ta phải hối hận vì chưa làm được cho ba mẹ điều họ mong muốn - diễn viên Phạm Hy chia sẻ sau hành trình hóa thân vào nhân vật trong bộ phim đầy suy ngẫm về gia đình nhưBà già đi bụi.

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/khan-gia-trung-nien-xuc-dong-khi-tim-thay-bong-dang-minh-trong-ba-gia-di-bui-168229.html