Khán giả xót xa với những bài đăng cuối cùng của Jung Eun Woo trước khi qua đời ở tuổi 39
Sự ra đi ở tuổi 39 của Jung Eun Woo để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả.
Theo MyDaily, diễn viên Jung Eun Woo (tên thật Jung Dong Jin) đã qua đời ở tuổi 39. Sự ra đi đột ngột của anh khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, đặc biệt khi nhìn lại những bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của nam diễn viên.
Theo đó, thông tin Jung Eun Woo qua đời được xác nhận vào ngày 11/2. Nguyên nhân cụ thể không được công bố theo nguyện vọng của gia đình. Tang lễ được tổ chức tại phòng đặc biệt số 2, nhà tang lễ Bệnh viện New Korea (Gimpo, tỉnh Gyeonggi). Lễ di quan diễn ra vào 12h ngày 13/2, nơi an táng tại Nhà hỏa táng Byeokje.

Diễn viên Jung Eun Woo qua đời ở tuổi 39 khiến nhiều khán giả bàng hoàng.
Đáng chú ý, chỉ một ngày trước khi qua đời (tức 10/2), nam diễn viên đã đăng tải dòng trạng thái ngắn: “Nhớ nhung, ngưỡng mộ, tiếc nuối”, kèm theo hình ảnh tài tử Hong Kong Trương Quốc Vinh (1956 - 2003) và ca sĩ người Anh Amy Winehouse (1983 - 2011). Cả hai đều là những nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh, ra đi khi tuổi đời còn trẻ. Chi tiết này khiến người hâm mộ càng thêm nghẹn lòng.
Sinh thời, Jung Eun Woo nổi tiếng là người có tình cảm đặc biệt với Trương Quốc Vinh. Anh từng xem bộ phim kinh điển A Phi chính truyện (Days of Being Wild) hơn 30 lần. Năm 2020, anh còn trích dẫn câu thoại nổi tiếng về “con chim không chân” trong phim và viết: “Liệu đôi cánh có phải đã vỗ quá mạnh đến mức mỏi mệt? Có khi nào ta cố chọn một nơi để đáp xuống, nhưng cuối cùng lại không thể gập cánh vì đã kiệt sức, cứ lơ lửng giữa không trung? Phải chăng chúng ta cũng như con chim không chân ấy, chỉ là hình hài treo lơ lửng giữa khoảng không?”.
Những dòng chia sẻ chất chứa nhiều trăn trở về sự mỏi mệt và cảm giác lạc lõng nay được cộng đồng mạng nhắc lại với nhiều suy tư.
Trước đó, vào ngày 6/2, Jung Eun Woo đăng tải hình ảnh mặt trăng trên bầu trời đêm kèm dòng chữ: “Trăng đỏ. Dù treo lơ lửng hay bám víu thì cuối cùng cũng đang dần rơi rụng”. Câu nói được cho là thể hiện sự chiêm nghiệm sâu sắc về tính hữu hạn của đời người.
Jung Eun Woo sinh năm 1986, ra mắt năm 2006 qua bộ phim truyền hình Sharp 3 (Banolim 3). Anh từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như: Hit, Cô dâu mặt trời, Nuôi dạy con gái thật tốt, Chỉ một mình em,… Tác phẩm điện ảnh Memory: Thao túng sát nhân (2021) là dự án cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Sự ra đi ở tuổi 39 của Jung Eun Woo để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả.
Sự ra đi ở tuổi 39 của Jung Eun Woo để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả, đặc biệt khi những dòng trạng thái cuối cùng của anh giờ đây trở thành lời tạm biệt đầy day dứt.












