Khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ, khắc phục hậu quả ở thôn Làng Nủ

Đầu giờ chiều 12-9, nhóm phóng viên Báo SGGP đã tiếp cận hiện trường vụ lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại thảm khốc ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin chính thức của Ban Chỉ huy cứu hộ cứu nạn tại hiện trường, đến 15 giờ ngày 12-9, tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 37 hộ - là nơi sinh sống của 158 người.

 Lòng suối - nơi dòng lũ quét đi qua

Lòng suối - nơi dòng lũ quét đi qua

Trong đó, có 3 người trên 70 tuổi, 18 trẻ dưới 6 tuổi, 14 người dưới 14 tuổi. Số người chết đã xác định là 44 người; số bị thương đang điều trị là 17 người; số chưa xác định (mất tích) là 51 người.

Còn lại 46 người đã xác định an toàn. Hiện các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Tổng lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn là 650 người (địa phương gồm 350 công an, dân quân tự vệ, người dân; lực lượng vũ trang Quân khu 2 là 300 người).

 Đường vào thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Đường vào thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Từ sáng 12-9, có 5 chó nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Biên phòng được điều từ Hà Nội đã tham gia tìm kiếm, cứu hộ tại hiện trường Làng Nủ. Kết quả, đội chó nghiệp vụ đã tìm thấy 2 thi thể bị vùi lấp trong đất cát, lòng suối.

>>> Một số hình ảnh được nhóm phóng viên Báo SGGP ghi lại trong chiều cùng ngày:

 Trung tâm chỉ huy dã chiến tại hiện trường

Trung tâm chỉ huy dã chiến tại hiện trường

 Lực lượng chức năng chạy đua với thời gian tìm kiếm những người mất tích

Lực lượng chức năng chạy đua với thời gian tìm kiếm những người mất tích

 Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Chỉ huy đội chó nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Biên phòng tại hiện trường

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Chỉ huy đội chó nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Biên phòng tại hiện trường

 Các lực lượng tìm kiếm chạy đua với thời gian

Các lực lượng tìm kiếm chạy đua với thời gian

 Lực lượng cứu hộ nghỉ ngơi tại Trung tâm Chỉ huy dã chiến

Lực lượng cứu hộ nghỉ ngơi tại Trung tâm Chỉ huy dã chiến

 Một chiếc dép của người dân còn vương lại trong bùn đất

Một chiếc dép của người dân còn vương lại trong bùn đất

 Hôm nay, thời tiết khu vực xảy ra lũ quét khá thuận lợi cho lực lượng tìm kiếm. Tuy nhiên, lượng đất đá quá lớn và dày, nên gây khó khăn, cản trở quá trình tìm kiếm

Hôm nay, thời tiết khu vực xảy ra lũ quét khá thuận lợi cho lực lượng tìm kiếm. Tuy nhiên, lượng đất đá quá lớn và dày, nên gây khó khăn, cản trở quá trình tìm kiếm

 Khu vực tìm kiếm nhiều người dân ngồi chờ, mong ngóng phép màu đến với người thân của mình

Khu vực tìm kiếm nhiều người dân ngồi chờ, mong ngóng phép màu đến với người thân của mình

TRẦN BÌNH – QUỐC KHÁNH – TIẾN CƯỜNG – LƯU THỦY

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khan-truong-tim-kiem-cuu-ho-khac-phuc-hau-qua-o-thon-lang-nu-post758597.html