Khát khao một mái ấm nương thân

* Đó là nỗi lòng của ông Đặng Văn Phấn, 70 tuổi, ngụ ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy.

Qua giới thiệu của đồng chí Huỳnh Thị Kim Thân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cai Lậy, Chương trình “Ngôi nhà nhân ái của Báo Ấp Bắc” đã đến ấp 10, xã Mỹ Thành Nam để tìm hiểu hoàn cảnh của ông Đặng Văn Phấn.

Ông Đặng Văn Phấn (bên phải) chia sẻ khát khao có một ngôi nhà vững chắc mà từ đời cha mẹ đến đời ông chưa có được.

Ông Đặng Văn Phấn (bên phải) chia sẻ khát khao có một ngôi nhà vững chắc mà từ đời cha mẹ đến đời ông chưa có được.

Khi chúng tôi ghé thăm, trong ngôi nhà bốn bề vách phên trống trải, người đàn ông bước vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy” đang sửa lại vách tre cho đỡ gió lùa. Ông Phấn chia sẻ: “Tôi sống ở đây gần cả đời người rồi. Nhìn quê hương ngày một giàu đẹp, nhà cửa, đường sá khang trang mà ham nhưng ngẫm lại phận mình bao nhiêu năm vẫn không thoát được cái nghèo cũng buồn lắm.

Mơ ước có một mái nhà lành lặn, tinh tươm mà từ đời cha mẹ tôi tới giờ vẫn chưa làm được. Gia đình tôi chỉ có cái nền nhà này thôi, không có đất sản xuất. Lúc còn trẻ, tôi làm bốc vác để nuôi cha mẹ và em út. Gần 10 năm nay sức khỏe tôi suy yếu, cộng thêm bệnh tật không thể làm việc nặng được nên chủ yếu sống nhờ vào trợ cấp xã hội của Nhà nước. Đứa em gái út của tôi nay cũng gần 60 tuổi rồi, hoàn cảnh khổ quá cũng đem con cháu về nương náu”.

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành Nam Nguyễn Văn Hùng Cưng cho biết: “Hiện địa phương còn 37 hộ nghèo, 96 hộ cận nghèo, trong đó có 10 hộ khó khăn về nhà ở; gia đình ông Phấn là 1 trong 10 hộ đặc biệt khó khăn. Đây là hộ được ấp 10 bình xét là hộ nghèo từ hơn 15 năm trước, kéo dài tới nay không thoát nghèo được; mỗi giai đoạn gia đình ông Phấn có khó khăn khác nhau.

Hiện tại ông Phấn không có vợ con, đang sống cùng với em gái và các cháu. Gia đình không có đất sản xuất, các thành viên đa số không còn sức lao động và trẻ em nên cực kỳ khó khăn. Do đó, mỗi khi địa phương vận động được quà cứu trợ, quà tết thì chúng tôi luôn ưu tiên trao cho hộ ông Phấn để góp phần chia sẻ khó khăn.

Về nhà ở, trước đây chúng tôi đã nhiều lần vận động để hỗ trợ gia đình sửa chữa nhỏ để ổn định nơi ở, chính quyền xã chưa vận động được đủ tiền để giúp ông Phấn có ngôi nhà đảm bảo “3 cứng”. Địa phương thiết tha kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để giúp cho ông Phấn có được mái ấm đúng nghĩa lúc tuổi già”.

* Đó cũng là ước mơ của bà Ngô Thị Chính (sinh năm 1943, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo), gặp khó khăn về nhà ở.

Bà Chính bên căn nhà đang xuống cấp.

Bà Chính bên căn nhà đang xuống cấp.

Bà Chính đã lớn tuổi, hiện sống một mình, không có chồng, con trong căn nhà nhỏ và không còn sức lao động, bị bệnh thoái hóa khớp, thường xuyên đau nhức nên phải vào bệnh viện thường xuyên; bà sống vào tiền trợ cấp xã hội của Nhà nước.

Được biết, nhà ở của bà Chính được Nhà nước hỗ trợ xây dựng vào năm 2010, đến nay đã xuống cấp trầm trọng, nền đã sụp lún và ẩm thấp nặng. Mái nhà đã mục, vào mùa mưa có lúc bà phải thức trắng vì nhà dột, không còn chỗ để ngủ.

* Đó cũng là mong mỏi thiết tha của gia đình ông Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1944, ở ấp An Lạc Trung, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo), nhà bị xuống cấp nhiều năm mà chưa có điều kiện sửa chữa hay xây mới.

Hiện tại, ông Minh sống với vợ là bà Võ Thị Tư (sinh năm 1949), cả hai đều không còn sức lao động, ông bị liệt, nằm một chỗ đã lâu. Hoàn cảnh gia đình ông Minh không có ruộng đất canh tác, thu nhập chính của gia đình nhờ vào trợ cấp xã hội của ông.

Vợ ông Nguyễn Hoàng Minh bên căn nhà xuống cấp, xiêu vẹo.

Vợ ông Nguyễn Hoàng Minh bên căn nhà xuống cấp, xiêu vẹo.

Năm 2010, gia đình ông được Nhà nước hỗ trợ xây dựng theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Đến nay, căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, nền nhà đã bị sụp lún, mái nhà và 4 tấm vách đã mục nát, được chấp vá bằng những tấm ni lông, tấm bạt để che mưa, che nắng. Vào mùa mưa, nhà bị dột không có nơi để ngủ, bà Tư phải lấy thau ra hứng nước mưa và chắp vá để cho ông bà có chỗ ngủ tạm.

Bà Tư chia sẻ: “Lúc trước, khi chồng tôi chưa bị bệnh thì ông còn đi làm, giờ bị liệt nên không làm gì được nữa. Con thì đã có gia đình riêng và đi làm ở xa nên không thể giúp được gì cho ba mẹ. Hiện tại, gia đình không có khả năng để sửa lại căn nhà dù đã bị xuống cấp nghiêm trọng”.

Nỗi lo của bà Tư lại càng thêm chồng chất khi mùa mưa đến mà căn nhà của gia đình bà đang sinh sống vẫn chưa được sửa chữa, sẽ bị dột và nước tràn vào bên trong nhà…

* Đó cũng là niềm mơ ước của gia đình anh Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 1975, ngụ ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo).

Gia đình anh Nguyễn Hữu Tài bên căn nhà đang xuống cấp.

Gia đình anh Nguyễn Hữu Tài bên căn nhà đang xuống cấp.

Anh Tài sống chung với vợ là chị Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1984), cả hai đều không có việc làm ổn định, không có ruộng đất canh tác, thu nhập chính của gia đình nhờ vào công việc bấp bênh của anh Tài. Hiện tại, 2 vợ chồng anh cùng với 14 đứa con sống chung trong một căn nhà nhỏ cũ, hư hỏng nhiều với diện tích 16 m2, thuộc diện hộ nghèo của xã.

Chị Phượng cho biết, hai vợ chồng có được 14 đứa con, đứa nhỏ nhất được 7 tháng tuổi, công việc của hai vợ chồng thu nhập bấp bênh do chị phải ở nhà chăm các con; công việc của anh Tài là bán cá ngoài chợ và cũng không có nơi bán cố định.

Theo chính quyền địa phương, gia đình anh Tài thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở và Ban Lãnh đạo xã luôn hỗ trợ tập sách, quần áo cho các con của anh được đến trường, không bị dang dở việc học của các bé. Bởi vì hoàn cảnh khó khăn, không có kinh phí tu bổ, nâng cấp nên đến nay căn nhà đã xuống cấp trầm trọng mà gia đình anh Tài cũng không có kinh phí để sửa chữa.

***

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Đông Võ Tấn Phi cho biết, gia đình ông Minh, bà Chính, anh Tài thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, đã được chính quyền địa phương quan tâm thường xuyên. Hiện nay, do hoàn cảnh các gia đình quá khó khăn, không có kinh phí tu bổ, nâng cấp, sửa chữa nên các căn nhà đã xuống cấp trầm trọng. Chính quyền địa phương thường xuyên hỗ trợ các nhu yếu phẩm để chia sẻ khó khăn với 3 hộ gia đình trên. Địa phương rất mong được sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình ông Minh, bà Chính, anh Tài có được căn nhà mới.

MAI HÀ - SONG AN

Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ ông Đặng Văn Phấn (ấp 10, xã Mỹ Thành Nam); bà Ngô Thị Chính (ấp Tân Thạnh); ông Nguyễn Hoàng Minh (ấp An Lạc Trung); Nguyễn Hữu Tài (ấp Tân Ninh), xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo; hoặc Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại 0273.3977.596, số tài khoản 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp ông Đặng Văn Phấn, bà Ngô Thị Chính hoặc ông Nguyễn Hoàng Minh, anh Nguyễn Hữu Tài).

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202409/chuong-trinh-ngoi-nha-nhan-ai-cua-bao-ap-bac-khat-khao-mot-mai-am-nuong-than-1020818/