Khát khao tận mắt chứng kiến những đoàn quân đi qua

Thủ đô Hà Nội ngày 27/8, hàng vạn người dân từ khắp nơi, bất chấp thời tiết mưa gió tụ hội ở trung tâm để dõi theo buổi lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành sự kiện A80. Tất cả đều chung cảm xúc vinh dự, tự hào, thêm yêu đất nước, dân tộc Việt Nam.

Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước trong những ngày này tràn ngập cờ hoa hướng về Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Khắp từng ngõ ngách, khu phố, các khu chung cư, cao ốc phấp phới cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm và những bản nhạc hào hùng.

Hòa chung không khí ngày đại lễ, trong buổi sơ duyệt ngày 27/8, hàng vạn người dân ở khắp nơi đã đổ về khu vực trung tâm thủ đô để được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc hiếm có trong đời.

Trong lễ sơ duyệt ngày 27/8, rất nhiều người dân ở các xã ngoại thành đã thức dậy từ sáng sớm để đón chờ buổi sơ duyệt. Trên phố Nghi Tàm, bé gái được chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ đặc công.

Trong lễ sơ duyệt ngày 27/8, rất nhiều người dân ở các xã ngoại thành đã thức dậy từ sáng sớm để đón chờ buổi sơ duyệt. Trên phố Nghi Tàm, bé gái được chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ đặc công.

Chị Trần Thị Nhung (chính giữa) - chuyên viên đào tạo tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã xin nghỉ phép để sáng sớm từ Sóc Sơn đến khu vực đường Hùng Vương xem lễ sơ duyệt. Tuy nhiên, do đến muộn nên phải cùng đoàn chị em qua phố Văn Cao đứng đợi đoàn diễu binh, diễu hành qua.

Chị Trần Thị Nhung (chính giữa) - chuyên viên đào tạo tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã xin nghỉ phép để sáng sớm từ Sóc Sơn đến khu vực đường Hùng Vương xem lễ sơ duyệt. Tuy nhiên, do đến muộn nên phải cùng đoàn chị em qua phố Văn Cao đứng đợi đoàn diễu binh, diễu hành qua.

Chị Trần Thị Nhung cho biết, chị vô cùng hãnh diện khi được tham dự lễ sơ duyệt A80 lần này. Chị nói: "Có thể nói đây là lần duy nhất trong cuộc đời tôi được chứng kiến khoảnh khắc hào hùng và xúc động như thế. Tôi hạnh phúc vô cùng khi được chứng kiến sự uy nghiêm, hoành tráng trong lễ diễu binh. Được tận mắt xem và được chụp ảnh kỷ niệm là niềm vinh dự lớn với tôi".

Chị Trần Thị Nhung cho biết, chị vô cùng hãnh diện khi được tham dự lễ sơ duyệt A80 lần này. Chị nói: "Có thể nói đây là lần duy nhất trong cuộc đời tôi được chứng kiến khoảnh khắc hào hùng và xúc động như thế. Tôi hạnh phúc vô cùng khi được chứng kiến sự uy nghiêm, hoành tráng trong lễ diễu binh. Được tận mắt xem và được chụp ảnh kỷ niệm là niềm vinh dự lớn với tôi".

Như chị Nhung, nhiều bạn trẻ ở ngoại thành cũng đến xem buổi sơ duyệt.

Như chị Nhung, nhiều bạn trẻ ở ngoại thành cũng đến xem buổi sơ duyệt.

Các bạn trẻ trên đường Văn Cao xúc động khi hát Quốc ca.

Trên tuyến đường Nghi Tàm - Âu Cơ, chị Hoàng Kim Ngọc (áo đỏ) cho biết, vì nhà ở gần không phải vất vả đi lại nhưng chứng kiến mọi người từ xa đổ về chào đón lễ A80, chị rất thương nhưng cũng tự hào về tình yêu nước của tất cả mọi người.

Trên tuyến đường Nghi Tàm - Âu Cơ, chị Hoàng Kim Ngọc (áo đỏ) cho biết, vì nhà ở gần không phải vất vả đi lại nhưng chứng kiến mọi người từ xa đổ về chào đón lễ A80, chị rất thương nhưng cũng tự hào về tình yêu nước của tất cả mọi người.

Tại khu vực Nghi Tàm - Âu Cơ, mỗi khi đoàn xe khí tài đi qua, người dân đều vẫy tay reo hò. Ai cũng vui sướng được chứng kiến sự hùng mạnh của của những "đoàn xe bánh lốp".

Tại khu vực Nghi Tàm - Âu Cơ, mỗi khi đoàn xe khí tài đi qua, người dân đều vẫy tay reo hò. Ai cũng vui sướng được chứng kiến sự hùng mạnh của của những "đoàn xe bánh lốp".

Người dân hào hứng cùng rừng cơ hoa vẫy chào các chiến sĩ trong "đoàn xe bánh lốp".

Người dân hào hứng cùng rừng cơ hoa vẫy chào các chiến sĩ trong "đoàn xe bánh lốp".

Trước đó, khoảng đầu giờ chiều trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, người dân đã đổ về khu vực Liễu Giai, Văn Cao, Kim Mã rất đông.

Trước đó, khoảng đầu giờ chiều trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, người dân đã đổ về khu vực Liễu Giai, Văn Cao, Kim Mã rất đông.

Đỗ Quyên

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khat-khao-tan-mat-chung-kien-nhung-doan-quan-di-qua-169250827215837405.htm