Khát khao trở thành giảng viên của thủ khoa ĐH Dược Hà Nội

Ước mơ của Trịnh Thị Vân Anh, thủ khoa đầu ra của ĐH Dược Hà Nội, là được ở lại trường, trở thành giảng viên đại học.

Đạt số điểm tổng kết ấn tượng 3,82/4, Trịnh Thị Vân Anh (SN 1996, quê Nam Định) là một trong 86 gương mặt thủ khoa năm 2019 vừa được Hà Nội vinh danh.

Bố mất sớm từ khi mới 18 tháng tuổi, một mình mẹ nuôi hai chị em khôn lớn, Vân Anh luôn cố gắng học tập và vươn lên. Bản thân cô gái trẻ tự hào về sự tự thân vận động của mình. Em đặt mục tiêu sẽ đi làm trong khoảng 1 đến 2 năm để lấy kinh nghiệm và tích lũy tài chính.

Suốt 5 năm học đại học, Vân Anh đạt nhiều thành tích trong học tập, nhận học bổng cùng các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, cô còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn. Thời sinh viên của nữ thủ khoa trở nên đáng nhớ hơn với những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa cùng Đội Thanh niên tình nguyện ĐH Dược Hà Nội.

Thương mẹ vất vả, Vân Anh chủ động học tập, tự rèn luyện bản thân. Ảnh: VTC News.

Thương mẹ vất vả, Vân Anh chủ động học tập, tự rèn luyện bản thân. Ảnh: VTC News.

Học tập xuất sắc, hoạt động năng nổ, Vân Anh vẫn sắp xếp được thời gian đi làm gia sư. Từ những bài giảng không chuyên cùng học trò nhiều lứa tuổi, nữ thủ khoa nói mình tìm thấy niềm vui trong giảng dạy.

“Ban đầu, em làm gia sư vì tự tin với kiến thức của bản thân. Gắn bó lâu hơn với công việc này, em thấy hạnh phúc với việc truyền dạy kiến thức và kinh nghiệm cho người khác. Sự hào hứng và kết quả học tập tiến bộ của học sinh là nguồn động lực khiến em nghiêm túc muốn theo nghề giáo", Vân Anh chia sẻ.

Tốt nghiệp chuyên ngành Dược, theo đuổi nghiên cứu khoa học với bộ môn Bào chế, cô gái gốc Nam Định lại không chọn việc sản xuất thuốc mà làm việc cho công ty dược phẩm tư nhân với mong muốn được tìm hiểu thêm về quy trình đăng ký thuốc - một lĩnh vực hoàn toàn khác.

“Công việc hiện tại là cách để em có thể vừa học vừa trải nghiệm. Hơn nữa, em muốn học thêm những cái mới để sau này có thêm kiến thức chia sẻ cùng các bạn sinh viên”, Vân Anh giải thích.

Nữ sinh không chỉ học giỏi mà còn năng động trong các hoạt động trong và ngoài trường học. Ảnh: VTC News.

Nữ sinh không chỉ học giỏi mà còn năng động trong các hoạt động trong và ngoài trường học. Ảnh: VTC News.

Với Vân Anh, việc trở thành giảng viên ngành Dược, là lựa chọn hoàn hảo khi vừa có thể truyền đạt kiến thức dày công tích lũy cho thế hệ sau, vừa thỏa mãn niềm đam mê giảng dạy của bản thân.

Tiếp xúc với Vân Anh có thể cảm thấy sự già dặn trong suy nghĩ của em. Điều này được hình thành sau những mất mát và thiệt thòi từ sớm. 18 tháng tuổi mất bố, gia đình thuần nông, thương mẹ một mình vất vả nuôi ba chị em ăn học, Vân Anh trưởng thành sớm hơn so với các bạn đồng trang lứa.

“Em cảm thấy việc mình có thể làm tốt nhất là cố gắng học giỏi cho mẹ an tâm. Mọi việc liên quan học tập đều do em tự vạch ra và mọi người trong nhà luôn ủng hộ, tôn trọng quyết định của em. Học chuyên Toán của THPT Lê Hồng Phong nên em tự tin có thể đỗ vào trường đại học tốt và ĐH Dược là 'cái duyên' trên con đường học vấn của em”, Vân Anh chia sẻ.

Trở thành thủ khoa của ĐH Dược và được vinh danh, Vân Anh cho rằng đây sẽ là động lực lớn, bước đệm tiếp bước cho chặng đường sắp tới của em. Nguyện vọng lớn nhất của Vân Anh là có thể truyền được ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê ngành Dược học đến với nhiều lớp sinh viên thế hệ sau.

Theo Hạ Vũ - Lan Anh / VTC News

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khat-khao-tro-thanh-giang-vien-cua-thu-khoa-dh-duoc-ha-noi-post1007008.html