Khát vọng cống hiến mãnh liệt đằng sau những giới hạn thân thể
Chia sẻ cảm xúc của các thanh niên được tôn vinh trong chương trình 'Tỏa sáng nghị lực Việt' 2025 cho thấy, đằng sau những đôi nạng tập tễnh hay chiếc xe lăn thầm lặng là một tinh thần mạnh mẽ, một khát vọng sống mãnh liệt. Họ không chỉ vượt qua nỗi đau và giới hạn của bản thân, mà còn dấn thân để cống hiến, để lan tỏa niềm tin và gieo hy vọng cho cộng đồng.
Nữ giám đốc khuyết tật và hành trình gieo hy vọng
Sinh ra với bệnh lý cứng khớp hai đầu gối và hai bàn chân, tuổi thơ của Trần Thị Mai Anh (sinh năm 1998, hiện đang sống tại Lào Cai) gắn liền với những đôi nạng và ánh mắt tò mò của người xung quanh. Những tưởng cuộc sống của cô gái nhỏ bé ấy sẽ chỉ dừng lại ở những giới hạn do số phận đặt ra, nhưng bằng nghị lực phi thường, Mai Anh đã vượt lên nghịch cảnh để khẳng định bản thân, trở thành Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, chế biến, thương mại và dịch vụ Nhật Khuê hiện có 3 người khuyết tật đang làm việc, đồng thời là tấm gương sáng cho cộng đồng người khuyết tật.
Ngay từ nhỏ, Mai Anh đã ấp ủ ước mơ được đi học như bao bạn bè đồng trang lứa. Dù gặp nhiều rào cản và sự bàn tán, ngăn cản từ những người xung quanh, nhưng cô gái nghị lực ấy không nản lòng. Với sự đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ của gia đình, Mai Anh quyết tâm theo học đại học tại Hà Nội.
Sau 4 năm nỗ lực, Mai Anh đã tốt nghiệp Cử nhân loại Giỏi, ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong suốt quãng đời sinh viên, cô không chỉ duy trì thành tích học tập xuất sắc mà còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, giành được các học bổng giá trị.
“Ngành Công tác xã hội không chỉ giúp tôi hiểu sâu hơn về cộng đồng người yếu thế, mà còn thôi thúc tôi trở thành một phần trong hành trình hỗ trợ, nâng đỡ họ”, Mai Anh chia sẻ.
Sau khi ra trường, Mai Anh có cơ hội làm việc tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp xã hội như Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC), Nghị Lực Sống, hay Công ty Imagtor. Mỗi môi trường làm việc đã mang đến cho cô thêm trải nghiệm quý giá, kiến thức thực tiễn và sự trưởng thành trong tư duy.
Thế nhưng, trái tim của cô gái trẻ luôn hướng về quê hương. Tháng 9/2024, Mai Anh đưa ra một quyết định táo bạo: rời bỏ công việc ổn định với mức thu nhập tốt tại Hà Nội để về quê khởi nghiệp. Mai Anh thành lập Hợp tác xã Nhật Khuê với sứ mệnh kép – vừa phát triển kinh tế, vừa tạo việc làm cho người khuyết tật và phụ nữ yếu thế.
Khởi đầu không hề suôn sẻ. Chỉ ít lâu sau khi thành lập, Hợp tác xã phải đối mặt với cơn bão Yagi. Nhưng thay vì nản lòng, Mai Anh cùng tập thể đã biến khủng hoảng thành cơ hội, tổ chức hàng ngàn suất ăn miễn phí, trao nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ. Hình ảnh Hợp tác xã Nhật Khuê không chỉ gắn với sản xuất kinh tế, mà còn với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.
Không chỉ là giám đốc Hợp tác xã, Mai Anh còn đảm nhiệm nhiều vai trò xã hội: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, Ủy viên Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh. Những cương vị này cho phép Mai Anh có thêm cơ hội đóng góp, lan tỏa và hỗ trợ nhiều hơn cho cộng đồng.
Với những đóng góp nổi bật, Mai Anh đã được trao nhiều danh hiệu, trong đó có Bằng khen “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2025 tỉnh Yên Bái, Giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2025, danh hiệu Thanh niên tiên tiến toàn quốc lần thứ VIII. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô gái khuyết tật giàu nghị lực.
Từ một cô gái từng mặc cảm, ngại tiếp xúc với người lạ, Mai Anh đã trở thành một nhà lãnh đạo trẻ tự tin, một người lan tỏa tinh thần tích cực. “Khuyết tật không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một thử thách để ta học cách vươn lên. Tôi mong muốn xã hội nhìn nhận người khuyết tật bằng ánh mắt công bằng và nhân văn, để chúng tôi có thêm cơ hội hòa nhập, đóng góp”, Mai Anh chia sẻ.
Câu chuyện của Mai Anh không chỉ là hành trình lập thân, lập nghiệp, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần nghị lực Việt. Bằng ý chí, trí tuệ và trái tim giàu tình yêu thương, Mai Anh đã chứng minh rằng: người khuyết tật hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống và trở thành những công dân tích cực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Hành trình không giới hạn của chàng trai ngồi trên xe lăn
Ở tuổi 20, nhiều người đang bước vào đời với ước mơ và khát vọng. Nhưng cũng ở tuổi ấy, Phan Vũ Minh – chàng trai Vĩnh Long phải nhận tin dữ: đôi chân sẽ vĩnh viễn không thể cử động vì căn bệnh dị dạng mạch máu tủy sống hiếm gặp. Từ đó, chiếc xe lăn trở thành bạn đồng hành suốt hơn 14 năm qua.
Những ngày đầu sau biến cố, Minh gần như khép mình trong bốn bức tường, rơi vào trầm cảm và tuyệt vọng. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc nhìn thấy chồi non vươn lên nơi góc vườn, anh tự hỏi: “Tại sao cây vẫn sống, còn tôi lại buông xuôi?”. Câu hỏi ấy mở ra một hành trình tái sinh – nơi nghị lực và khát vọng sống đã đưa Minh từ bóng tối trở lại ánh sáng.
Từ việc tập luyện vận động, tập tự di chuyển bằng xe lăn, Minh dần nuôi dưỡng tinh thần lạc quan. Vũ Minh khởi nghiệp nhỏ với cây kiểng, tự chăm sóc, bán hàng online. Mỗi đơn hàng gửi đi, với Minh, không chỉ là thu nhập mà còn là lời khẳng định: “Mình vẫn còn giá trị”.
Năm 2017, Vũ Minh bắt đầu bước ra khỏi căn phòng khép kín, thực hiện chuyến đi đầu tiên đến Bạc Liêu để thăm người bạn cùng cảnh ngộ. Từ đó, bánh xe ba bánh tự chế đã đưa Minh chu du khắp dải đất hình chữ S. Đến nay, Vũ Minh đã đặt dấu chân qua nhiều tỉnh, thành và 2 hòn đảo. Từ Langbiang lộng gió, Eo Gió rực nắng, đèo Hải Vân hùng vĩ cho đến làng chài Rạch Tràm yên bình – tất cả đều in dấu hành trình không giới hạn của một chàng trai khuyết tật.
“Nhiều người hỏi sao không đi xe khách hay máy bay cho đỡ cực. Nhưng tôi muốn được chủ động. Tôi muốn tự tay lái xe, đi đến đâu là quyết định của tôi. Đó là sự tự do mà tôi từng đánh mất, giờ phải lấy lại”, Vũ Minh nói.
Không dừng lại ở việc đi và khám phá, Minh còn trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng. Anh chia sẻ câu chuyện vượt khó trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt theo dõi; tổ chức 12 buổi hướng dẫn trồng cây, bán hàng online cho người khuyết tật; đồng hành cùng Hội Người Khuyết tật Thành phố Cần Thơ, Trung tâm Giáo dục hòa nhập Vĩnh Long trong các chương trình tuyên truyền “Bình đẳng và Hòa nhập”.
Mùa Tết 2025, Minh được chọn làm Đại sứ chiến dịch “Tết Chuyền Tay” – vận động quyên góp bánh kẹo, thực phẩm gửi đến trẻ em nghèo và người yếu thế. Hơn 80kg quà được chuyển đi, không chỉ là thực phẩm, mà còn là thông điệp sẻ chia, nhân ái.
Không chỉ rong ruổi trên những cung đường phượt, Minh còn thử sức với các đường chạy marathon. Từ 21km đến 42km, anh kiên trì đẩy từng vòng xe lăn về đích, để chứng minh: “Khuyết tật không đồng nghĩa với bất lực”.
Những giọt mồ hôi, máu rướm ra từ đôi tay chai sạn đổi lại là nụ cười và ánh mắt tự hào khi cán đích. “Chiến thắng lớn nhất không phải là đường chạy, mà là vượt qua chính tôi của ngày hôm qua”, Minh chia sẻ.
Không tự nhận mình là người hùng, Minh chọn cách sống tử tế và hữu ích. Anh mong muốn xây dựng nhóm hỗ trợ người khuyết tật, mở các lớp kỹ năng, giới thiệu việc làm để không ai bị bỏ lại phía sau.
“Sống có ích không nhất thiết phải làm điều lớn lao. Chỉ cần mỗi ngày ta sống bằng lòng chân thành, góp một phần nhỏ cho xã hội – thế đã là thành công rồi”, Vũ Minh nhấn mạnh.
Ngồi trên xe lăn, Phan Vũ Minh đã đi xa hơn nhiều người tưởng. Bánh xe cuộc đời có thể rẽ ngoặt bất ngờ, nhưng với nghị lực và trái tim ấm áp, anh đã biến nó thành hành trình của niềm tin, tình thương và khát vọng sống.
Những câu chuyện của Trần Thị Mai Anh và Phan Vũ Minh không chỉ dừng lại ở nghị lực cá nhân, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần vươn lên, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam. Từ đôi nạng tập tễnh hay chiếc xe lăn thầm lặng, họ đã viết nên hành trình phi thường bằng ý chí, tri thức và trái tim nhân ái. Việc được tuyên dương trong chương trình lần này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: khuyết tật không phải rào cản, mà là động lực để mỗi thanh niên nỗ lực khẳng định mình, cùng chung tay xây dựng một xã hội nhân văn, hòa nhập và phát triển.
Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng của các thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống. Năm 2025, chương trình tuyên dương 25 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu.