Khát vọng hòa bình, phồn vinh và hạnh phúc

Những ngày này, trên khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc, nhân dân ta đang tự hào, vui mừng đón Tết độc lập lần thứ 79. Nhớ lại suốt chặng đường dài ấy, có biết bao hy sinh gian khó nhưng đó là 79 mùa xuân của hoa thơm, trái ngọt; là thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới gần 40 năm qua do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo toàn dân hiện thực hóa khát vọng hòa bình, phồn vinh và hạnh phúc.

“Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”

Đã 79 mùa thu nhưng lời tuyên bố đanh thép của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử năm xưa còn vang vọng mãi ngàn năm: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đó là giờ phút thiêng liêng nhất của non sông đất nước ta, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 Một tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

Một tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

Khát vọng độc lập, tự do và yêu chuộng hòa bình vốn in sâu trong trái tim người Việt Nam từ buổi đầu các Vua Hùng dựng nước. Chính vì khát vọng ấy mà suốt hàng ngàn đời, lớp lớp con Lạc cháu Hồng đã đứng lên đấu tranh không biết mệt mỏi hy sinh nhưng đất nước vẫn chìm trong đêm dài nô lệ. Chỉ đến khi có Đảng lãnh đạo, con đường đấu tranh giải phóng dân tộc mới được soi sáng; và đã làm nên Cách mạng Tháng Tám lịch sử năm 1945, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Để có được độc lập tự do, nhân dân ta đã phải đánh đổi bằng máu và để giữ vững thành quả ấy, lại thêm những lần phải hy sinh xương máu nhiều hơn. Chúng ta muốn hòa bình nhưng hết thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ rắp tâm xâm chiếm, muốn đưa nước ta trở về thời kỳ đồ đá. “Không ! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do,... ”(Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Lời hiệu triệu ấy của Người đã tập hợp toàn dân tộc thành một khối đoàn kết thống nhất, đánh bại những tên thực dân, đế quốc sừng sỏ nhất. Non sông đã thu về một mối, đất nước đã vang khúc khải hoàn ca nhưng bao chứng tích chiến tranh còn hằn sâu trong hơi thở của đất, của bao thế hệ người dân nước Việt. Bao bà mẹ mất con, bao người vợ mất chồng vì những cuộc chiến dã man do kẻ thù gây ra. Bất chợt gặp đâu đó một em bé sinh ra trong thời bình mà vẫn phải mang trên mình thảm họa chất độc da cam/dioxin, lòng ai cũng nhói đau như cắt.

Chỉ những dân tộc như Việt Nam mới thấu hiểu đầy đủ ý nghĩa, giá trị của độc lập, tự do và hòa bình; vì thế họ sẵn sàng đem tất cả sức lực, của cải vật chất, tinh thần và kể cả tính mạng của mình để gìn giữ hòa bình. Hòa bình là khát vọng ngàn đời của dân tộc ta, là điểm đến nhưng chưa phải là đích cuối cùng trên hành trình dựng nước. Mục tiêu của chúng ta là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thời gian có trôi xa bao nhiêu chăng nữa, mọi việc rồi sẽ trở thành quá khứ, thậm chí không còn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng chiến tranh là quá khứ hào hùng của dân tộc; hình ảnh của nó sẽ mãi mãi đọng lại, đồng hành cùng chúng ta, nuôi dưỡng tâm hồn người dân Việt Nam càng yêu chuộng hòa bình hơn bao giờ hết, nguyện làm tốt mọi việc mà bao thế hệ cha ông đã làm để mang lại sự bình yên cho đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của muôn nhà.

Chỉ những dân tộc như Việt Nam mới thấu hiểu đầy đủ ý nghĩa, giá trị của độc lập, tự do và hòa bình; vì thế họ sẵn sàng đem tất cả sức lực, của cải vật chất, tinh thần và kể cả tính mạng của mình để gìn giữ hòa bình. Hòa bình là khát vọng ngàn đời của dân tộc ta, là điểm đến nhưng chưa phải là đích cuối cùng trên hành trình dựng nước. Mục tiêu của chúng ta là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

Đấu tranh để giành lấy hòa bình; hòa bình rồi thì cùng bắt tay nhau xây dựng cuộc sống mới phồn vinh, hạnh phúc. Chỉ sau ít ngày cách mạng giành chính quyền, trong Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, ngày 17/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Trong Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước, ngày 17/7/1966, Người lại khẳng định, đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Đây cũng là nhiệm vụ hàng đầu của công cuộc đổi mới đất nước, tiếp tục được nêu rõ trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới,… phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã được Đảng ta lựa chọn từ khi thành lập, trong đó xây dựng, phát triển toàn diện con người, vì con người luôn luôn là trung tâm của việc hoạch định cũng như thực thi các chủ trương, chính sách của mình. Không phải ngẫu nhiên Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Phồn vinh - giàu có, thịnh vượng phải đi liền với hạnh phúc.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngày 24/11/2021, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bộc bạch: Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng. Theo cố Tổng Bí thư, Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, "cá lớn nuốt cá bé" vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm v.v...

Toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu xây dựng một xã hội như thế. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng khát vọng và chính khát vọng là đôi cánh vạn dặm, nâng đỡ ý chí của chúng ta vượt lên tất cả. Nhớ lại thời kỳ đầu đổi mới, trước sự bao vây cấm vận của các thế lực thù địch, sự tan rã của một số nước xã hội chủ nghĩa, Đảng ta vẫn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đề ra đường lối đổi mới đúng đắn. Thực tiễn gần 40 năm qua đã minh chứng và khẳng định điều đó.

“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” là nhờ có công cuộc đổi mới. Từ một dân tộc nhỏ bé, lạc hậu, theo số liệu đến tháng 11/2023, Việt Nam đã mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với 193 nước, vùng lãnh thổ; Đảng ta có quan hệ với 253 đảng ở 115 quốc gia, trong đó có 92 đảng cộng sản, 63 đảng cầm quyền,… Việt Nam đã trở thành thành viên tích cực, chủ động và đóng góp đầy trách nhiệm với tất cả các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, khó khăn chồng chất khó khăn, như đại dịch Covid-19, xung đột Nga - Ukraine, xung đột vũ trang ở một số khu vực ngày càng leo thang căng thẳng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các nước. Trong bối cảnh đó, chúng ta vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định, mặc dù tình hình kinh tế toàn cầu suy giảm, có nhiều rủi ro nhưng kinh tế Việt Nam là một điểm sáng "trong bức tranh xám màu" của kinh tế toàn cầu. Cuộc sống của người dân, kể cả những vùng khó khăn nhất được cải thiện từng ngày. Việc đi lại, học hành, khám chữa bệnh ngày một tốt hơn nhiều. Có thể chưa thật sự viên mãn nhưng hạnh phúc đã trong tay mỗi người.

Trong niềm vui hân hoan mừng ngày khai sinh đất nước, rất tiếc vẫn nghe đâu đây niềm vui chưa trọn vẹn. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, con đường phía trước còn nhiều thử thách. Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng được làm quyết liệt nhưng nhiều tệ nạn tiêu cực chưa bị đẩy lùi, làm giảm sút niềm tin của nhân dân. Chiến thắng do chúng ta làm nên, cho nên có quyền vui niềm vui tự hào ấy nhưng không được ngủ quên trên “vòng nguyệt quế” mà ai ai cũng phải hoàn thiện mình hơn. Đó là mệnh lệnh của cuộc sống để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bắc Văn

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/khat-vong-hoa-binh-phon-vinh-va-hanh-phuc-103053.bbg