Khát vọng Khe Lóng 2
Sau thiên tai, sự hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền cùng tinh thần đoàn kết của Nhân dân đã giúp thôn Khe Lóng 2, xã Mỏ Vàng hồi sinh mạnh mẽ, từng bước thắp lên khát vọng vươn lên nơi vùng cao còn nhiều gian khó.
Trận mưa bão cuối tháng 9/2025 quét qua đã để lại những “vết cắt” dài trên mảnh đất này. Hơn 3 km tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn bị sạt lở nghiêm trọng, khiến Khe Lóng 2 rơi vào cảnh cô lập. Điểm trường mầm non - nơi gửi gắm ước mơ con chữ của 42 em nhỏ người Mông bị phá hủy chỉ còn lại những mảng tường đổ nát. 2 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 10 căn nhà khác bị sạt lở. Ruộng đồng vùi lấp, đất đai xói mòn, sinh kế của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Màu xanh đã trở lại trên những cánh đồng đã từng bị vùi lấp.
Trong ký ức của người dân, đó thực sự là những ngày “trắng tay”. Nhưng cũng chính trong gian khó, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó lại được thắp lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ngay sau thiên tai, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và các lực lượng hỗ trợ, người dân Khe Lóng 2 đã đoàn kết, đồng lòng bước vào hành trình tái thiết. Mỗi ngày, thôn huy động hàng chục người tham gia xử lý các điểm sạt lở, dọn dẹp ruộng đồng, vệ sinh điểm trường, nối lại đường ống nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
Chỉ một tuần sau thiên tai, tuyến đường vào thôn được khơi thông, chấm dứt tình trạng cô lập. Hai tuần sau đó, 42 trẻ mầm non đã trở lại lớp học, dù điểm học khi ấy chỉ là lớp tạm dựng tại sân nhà Trưởng thôn Sổng A Hờ. Trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, các cô giáo vẫn khéo léo trang trí những bức tranh treo tường, đồ dùng học tập và đồ chơi tái chế đã phần nào mang lại niềm vui cho các em nhỏ.

Trước thực trạng đó, xã Mỏ Vàng đã chủ động kết nối với các nhà hảo tâm, huy động nguồn lực nhằm sớm khôi phục điểm trường. Đồng thời, linh động bố trí phần đất dự kiến làm nhà văn hóa thôn để ưu tiên dành cho việc dựng lớp học.

Điểm trường mới rộng rãi gấp đôi trước đây đã mở ra không gian học tập, vui chơi, tạo điều kiện tốt hơn cho sự phát triển toàn diện của trẻ.
Sau hơn 4 tháng thi công, đến ngày 1/2/2026, ngôi trường mới khang trang đã chính thức được hoàn thiện, gồm 2 phòng học, khu vệ sinh, bếp và nhà kho, cùng hệ thống đồ chơi ngoài trời được trang bị đầy đủ. Với quy mô rộng gấp đôi trước đây, điểm trường mới đã mở ra không gian học tập và vui chơi an toàn, thuận lợi hơn cho sự phát triển của trẻ.
Cô giáo Phạm Thị Son xúc động chia sẻ: Ngày các con trở lại lớp, dù là lớp học tạm nhưng ánh mắt đều lấp lánh niềm vui, háo hức khiến chúng tôi càng thêm quyết tâm. Giờ đây, khi được dạy và học trong ngôi trường mới đầy đủ hơn, chúng tôi càng trân trọng và tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để các con có một tuổi thơ trọn vẹn, một tương lai tươi sáng hơn.
Song hành với việc khôi phục hoạt động giáo dục, đời sống người dân cũng từng bước ổn định trở lại. Những mái nhà mới lần lượt được dựng lên thay thế cho những căn nhà bị cuốn trôi sau bão. Gia đình chị Vàng Thị Hơ - một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề, nay đã ổn định trong căn nhà kiên cố, nền cao, mái chắc chắn.


Chị Vàng Thị Hơ đã mạnh dạn mở cửa hàng tạp hóa nhỏ để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Trong ngôi nhà mới, các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu đã được sắm sửa, sắp xếp gọn gàng, ấm cúng. Tận dụng diện tích, chị Hơ mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con. Dù quy mô chưa lớn, nhưng cửa hàng đã trở thành điểm mua bán quen thuộc, góp phần cải thiện thu nhập sau giai đoạn khó khăn.
Sau trận bão, gia đình tôi gần như mất trắng, có lúc tưởng không thể gượng dậy. Nhưng được Nhà nước hỗ trợ, bà con giúp đỡ, chúng tôi từng bước ổn định lại cuộc sống. Tuy còn khó khăn, song giờ đã có hướng đi và niềm tin để vươn lên - chị Hơ chia sẻ.
Trên những thửa ruộng từng bị vùi lấp, người dân cần mẫn cải tạo đất, từng bước khôi phục canh tác và gieo trồng lại những mầm lúa mới. Hiện nay, 20 ha lúa vụ xuân đã đẻ nhánh, xanh tốt. Những diện tích đồi rừng bị sạt lở cũng được trồng bổ sung lứa quế non. Trẻ em đến trường đầy đủ, người lớn yên tâm lao động, sản xuất. Nụ cười đã trở lại trên gương mặt mỗi người dân Khe Lóng 2. Hết năm 2025, thôn còn giảm được 8 hộ nghèo và cận nghèo, đưa tỷ lệ nghèo đa chiều của thôn giảm còn 16,2%.
Không chỉ dừng lại ở việc khắc phục hậu quả thiên tai, Khe Lóng 2 đang hướng tới những mục tiêu dài hạn hơn. Trong đó, bê tông hóa 2/3km tuyến đường vào thôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Người dân thôn Khe Lóng 2 đồng thuận hiến đất, góp công để thực hiện đổ bê tông đường vào thôn.
Anh Vàng A Nhì - Bí thư Chi bộ thôn Khe Lóng 2 cho biết: “Hiện nay, diện tích quế của người dân trong thôn có trên 70 ha, với sản lượng quế vỏ trung bình hằng năm trên 40 tấn. Nếu có đường bê tông vào tận nơi, thương lái sẽ vào thôn thu mua, người dân không còn phải vận chuyển từng chuyến như hiện nay. Lá và cành quế cũng sẽ có thêm đầu ra, giúp tăng thêm nguồn thu. Vì thế, ngay khi chủ trương được đưa ra, bà con trong thôn đều đồng tình, hưởng ứng. Các hộ đều sẵn sàng hiến đất, chặt cây, giải phóng mặt bằng và đóng góp ngày công để cùng thực hiện. Đây không chỉ là con đường mà còn mở ra cơ hội phát triển cho thôn”.
Vượt qua thiên tai, Khe Lóng 2 không chỉ từng bước khôi phục đời sống vật chất mà còn được tôi luyện về tinh thần. Đó là sức mạnh của sự đoàn kết, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cùng khát vọng vươn lên làm chủ cuộc sống của người dân nơi đây.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khat-vong-khe-long-2-post897978.html











