‘Khát vọng sống’ thắp lửa yêu thương cho gia đình bệnh tật hiểm nghèo
“Mỗi suất quà, mỗi sự trợ giúp hôm nay chính là "liều thuốc" quý giá, là hy vọng để vợ chồng tôi tiếp tục vững tin chiến đấu với bệnh tật và là ánh sáng để con đường học tập của 2 con nhỏ không bị đứt đoạn giữa chừng” - anh Lại Trung Cang xúc động bày tỏ tại chương trình kết nối trao hỗ trợ “Khát vọng sống” diễn ra ngày 25-8.

Câu lạc bộ Hương Từ Tâm (thành phố Đồng Nai) trao bảng đơn vị tiêu biểu với số tiền vận động 32 triệu đồng. Ảnh: Thu Hiền
Giữa khoảng sân nhỏ của căn nhà dột nát tại khu phố 6 (phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai), những lời hỏi thăm, động viên chân thành dành cho gia đình anh Cang, đã làm ấm không gian thường nhật chỉ có 4 bức tường gạch thô sơ, chưa tô trát và không lót nền.
Niềm xót xa dâng lên, những giọt nước mắt thương cảm cứ rơi, không chỉ từ ánh mắt bất lực của người trong cuộc, mà còn nghẹn ngào lăn trên má các thành viên trong đoàn. Đó không đơn thuần là nỗi đau đớn thể xác do bệnh tật giày vò, mà là nỗi bẽ bàng, cùng cực của 2 trụ cột trong gia đình bị số phận dồn đến chân tường, không nơi bấu víu.

Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tiếp sức cho gia đình anh Cang thêm vững lòng bước qua nghịch cảnh. Ảnh:Thu Hiền

Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai vận động và kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình. Ảnh: Thu Hiền

Lãnh đạo chính quyền phường Phước Bình và Ban điều hành khu phố 6 thăm hỏi, trao tận tay gia đình anh Cang những món quà nghĩa tình. Ảnh: Thu Hiền
Cùng hoàn cảnh xa xứ, anh Lại Trung Cang và chị Lê Thị Thu Hiếu tìm đến mảnh đất Phước Bình để mưu sinh, lập nghiệp. Năm 2019, hai anh chị nên duyên vợ chồng trong căn nhà tạm bợ. Anh Cang mở tiệm sửa xe máy ngay trước sân nhà, còn chị Hiếu đi nhận hạt điều về chẻ thuê kiếm từng đồng công nhật. Thu nhập bấp bênh theo thời vụ, nhưng chưa ngày nào họ ngừng chắt chiu, với một ước mơ vô cùng bình dị: sớm đổi thay phận đời cơ cực.
Thế rồi bệnh tật ập đến, mọi ước mơ đơn sơ cũng hóa xa vời. Anh Cang bị thoát vị đĩa đệm cột sống, không có đủ 80 triệu đồng để làm phẫu thuật nên xin về uống thuốc Nam cầm chừng, suốt 7 năm nay. Đến tháng 5-2026, cú sốc lớn hơn giáng xuống khi chị Hiếu phát hiện ung thư vú (cuối giai đoạn 3), đã di căn xương và hạch cổ, cần xạ trị gấp 6-8 lần để thu nhỏ khối u trước khi phẫu thuật. Bệnh tật cùng lúc ập đến vợ chồng anh Cang, đã đẩy 2 đứa trẻ ngoan ngoãn đứng trước nguy cơ thất học ngay trước thềm năm học mới.
Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, Ban tổ chức chương trình truyền hình nhân đạo "Khát vọng sống" đã phát đi thông điệp kết nối khẩn cấp, kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng. Lần lượt những món quà đong đầy nghĩa tình đã gửi trao, từ các đơn vị tiêu biểu như: Công ty Tôn Tân Phước Khanh (nhà tài trợ chính); Bạn đọc của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai; Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai; Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh); đại diện lãnh đạo chính quyền phường Phước Bình và các đội, nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã không quản ngại đường xá xa xôi, trực tiếp đến thăm hỏi và tiếp sức cho gia đình.





Nghĩa tình của cộng đồng còn đong đầy qua những món quà thiết thực như: ti vi, bếp ga và nhu yếu phẩm… dành tặng gia đình anh Cang. Ảnh: Thu Hiền
Tổng số tiền trong chương trình hơn 157 triệu đồng; cùng với đó là các hiện vật như sách vở, quần áo mới và nhu yếu phẩm thiết yếu. Ban tổ chức đã phân bổ số tiền hỗ trợ một cách thiết thực và bền vững như sau: hơn 17 triệu đồng hỗ trợ chi phí cấp thiết cho chị Hiếu đi xạ trị; 140 triệu đồng được gửi thành sổ tiết kiệm ngân hàng (do anh Lại Trung Cang đứng tên và UBND phường Phước Bình quản lý sổ), nhằm mục đích sử dụng cho các đợt chữa bệnh của hai vợ chồng và đảm bảo cho 2 con trẻ được tiếp tục đến trường.

Khoảnh khắc xúc động từ chương trình "Khát vọng sống" mang phép màu vực dậy tương lai cho gia đình anh Cang. Ảnh: Thu Hiền
Nhìn nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc của các thành viên gia đình anh Cang hôm nay, chúng tôi - những người bắc nhịp cầu truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” lại thêm vững tin vào sức mạnh của lòng nhân ái. Cảm ơn những bàn tay đã không ngần ngại sẻ chia, cảm ơn những tấm lòng đã chọn "cho đi" đúng lúc để tình người trở thành chiếc phao cứu sinh giữa đời thường.

