Khen thưởng đột xuất cha con 'người nhái' tham gia khắc phục sự cố Trạm bơm Cống Bún

Để động viên kịp thời những đóng góp xuất sắc của hai cha con ông Nguyễn Văn Lúa ở xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) trong việc xử lý sự cố ở Trạm bơm Cống Bún, ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định khen thưởng đột xuất.

Chiều 13/9, tại Nhà văn hóa thôn Đồng Quan, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang Đặng Đình Hoan trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Nguyễn Văn Lúa (SN 1961) và con trai ông là anh Nguyễn Văn Hai (SN 1987) ở thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo TP Bắc Giang trao Bằng khen cho cha con ông Lúa.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo TP Bắc Giang trao Bằng khen cho cha con ông Lúa.

Ở xã Đồng Sơn, ai cũng biết ông Lúa và con trai giỏi bơi, lặn, am hiểu địa hình, địa thế lòng sông như lòng bàn tay. Họ từng nhiều lần cứu vớt người gặp nạn trên sông Thương.

“Sáng hôm qua (12/9), tôi đã “ngâm nước” nửa ngày trời dưới ao (gia đình ông Lúa làm kinh tế trang trại có ao cá- PV) nhưng khi nhận tin báo của lãnh đạo UBND xã Đồng Sơn về sự cố tại bể xả Trạm bơm Cống Bún, tôi gọi con trai nhanh chóng đến hiện trường. Không do dự, chúng tôi nhận lời với lãnh đạo tỉnh có mặt chỉ đạo trực tiếp tại đó sẽ quyết tâm bằng mọi cách phải đóng được cánh cống để “cứu” trạm bơm, bảo đảm an toàn đê sông Thương” - ông Lúa kể.

Khi xuống nước sâu trong điều kiện đêm tối, thỉnh thoảng có mưa rào, dòng nước chảy xiết, ông biết để khắc phục sự cố là rất khó khăn.

 Đồng chí Đặng Đình Hoan cảm ơn cha con ông Lúa.

Đồng chí Đặng Đình Hoan cảm ơn cha con ông Lúa.

Với kinh nghiệm hàng chục năm bơi, lặn, ông Lúa, anh Hai dùng dụng cụ để thăm dò độ sâu cửa cống, xác định tọa độ và vị trí cánh cống. Với dụng cụ chỉ là chiếc bình tạo ô xy, ông Lúa và con trai thay nhau lặn xuống lòng sông sâu, một hồi thăm dò rồi ngoi lên, ra tín hiệu cho lực lượng chức năng phía trên bờ đưa thiết bị xuống hỗ trợ đóng cánh cống.

 Ông Nguyễn Văn Lúa.

Ông Nguyễn Văn Lúa.

Sau nhiều tiếng đồng hồ hai cha con ông Lúa dầm mình dưới sông, cùng với sự hỗ trợ của thiết bị máy móc phía trên bờ, cuối cùng những cánh cống đã lần lượt được đóng lại.

Anh Hai cho biết: “Tôi bước lên bờ tưởng người sẽ nặng trĩu vì mỏi mệt nhưng thực tế lại thấy nhẹ nhõm khi vừa hoàn thành lời hứa với lãnh đạo chính quyền. Lúc này vẫn còn nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng người dân TP đứng ở trên bờ dõi theo và động viên. Hai bố con tôi làm công việc này trước hết vì trách nhiệm của công dân, đồng thời mong muốn đóng góp một phần bé nhỏ với địa phương trong tình huống cấp bách”.

 Anh Nguyễn Văn Hai.

Anh Nguyễn Văn Hai.

Trước đó, ngày 12/9, Trạm bơm Cống Bún xảy ra sự cố nứt bể xả. Đây là sự cố đặc biệt nguy hiểm, nếu không khắc phục kịp thời sẽ nguy hiểm cho đê sông Thương, đe dọa đến sự an toàn của hàng nghìn hộ dân và hoạt động của các khu công nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục.

 Cha con ông Lúa tham gia khắc phục sự cố tại Trạm bơm Cống Bún.

Cha con ông Lúa tham gia khắc phục sự cố tại Trạm bơm Cống Bún.

Nhận được thông tin Trạm bơm cống Bún đang gặp sự cố cần khẩn trương đóng cửa cống để ngăn nước từ sông Thương tràn vào, từ 16 giờ ngày 12/9 đến khoảng 4 giờ ngày 13/9, hai cha con ông Lúa đã tự nguyện lặn xuống độ sâu gần 10 mét khu vực cửa cống phía bờ sông để tìm cách đóng 6 cánh cống của Trạm bơm.

Chứng kiến các thao tác thuần thục của hai người đàn ông giữa dòng nước lũ, ai nấy đều nghĩ đó là những thợ lặn chuyên nghiệp. Chỉ đến khi sự cố đã khắc phục xong, nhiều người mới vỡ lẽ ông Lúa và anh Hai chính là người dân ở địa phương bao năm mưu sinh với nghề chài lưới trên sông nước. Trong quá trình lặn sâu xuống lòng sông dù có lúc bị đau do áp lực nén của nước song cả hai cha con ông đã cố gắng hết mình để khắc phục sự cố.

Đến 16 giờ ngày 13/9, sự cố nứt bể xả Trạm bơm Cống Bún đã khắc phục xong, bảo đảm an toàn. Đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang khẳng định, việc làm dũng cảm của cha con ông Lúa thể hiện tinh thần đoàn kết, lan tỏa ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, xứng đáng được biểu dương.

Qua đây, đồng chí cảm ơn cán bộ, nhân dân xã Đồng Sơn và các địa bàn lân cận đã chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng đoàn kết, tạo nên sức mạnh trong thời điểm cam go để kịp thời ứng phó với thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Mai Toan

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/khen-thuong-dot-xuat-cha-con-nguoi-nhai-tham-gia-khac-phuc-su-co-tram-bom-cong-bun-203844.bbg