Khéo dân vận, dân đồng thuận
Những con đường rộng mở, những công trình phúc lợi khang trang, những thành tựu kinh tế - xã hội ấn tượng… không chỉ là kết tinh của đường lối, chính sách đúng đắn mà còn là minh chứng sống động cho sự đồng lòng của Nhân dân, tinh thần đoàn kết cộng đồng, khẳng định vai trò của công tác dân vận.
Tấc đất, tấc lòng
“Tấc đất, tấc vàng” - câu nói ấy không chỉ là lời nhắc nhở về giá trị quý báu của đất đai mà còn là thách thức lớn trong công tác vận động, thuyết phục người dân hiến đất làm đường, xây dựng công trình phúc lợi. Song ở tỉnh Bắc Ninh, những khó khăn đó đã được hóa giải bằng sự khéo léo của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của Nhân dân vì sự phát triển chung của cộng đồng.

Tuyến đường ở thôn Trạng, xã Tân Dĩnh được mở rộng nhờ làm tốt công tác dân vận. Ảnh: Vân Anh.
Ở khu phố Thanh Bình, phường Song Liễu, ai từng đi qua con đường nhỏ hẹp ngày nào hẳn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước dáng vóc mới rộng rãi, sạch đẹp nhờ sự đồng thuận hiến đất của người dân. Bà Nguyễn Thị Toàn, một người dân nơi đây kể lại những ngày tháng đường nhỏ khiến cuộc sống trở nên khó khăn, bức bối: “Trước kia đường chật, xe cộ cứ chen chúc nhau, người đi bộ cũng khổ. Mỗi khi ô tô đi vào là ùn tắc ngay, mệt mỏi lắm. Nhưng khi cán bộ tuyên truyền về chủ trương hiến đất, tôi cùng các hộ dân xung quanh không ngần ngại vì nghĩ cho tương lai, đâu thể vì vài mét đất mà chặn đường phát triển của cả khu phố”. Với sự kiên trì của chính quyền địa phương, sự khéo léo trong vận động của cán bộ, hơn 30 hộ dân ở tổ dân phố Thanh Bình đã hiến đất, tháo dỡ công trình, mở rộng đường từ chưa đầy 4m lên gần 8m.
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, câu chuyện hiến đất không phải là cá biệt, nhiều hộ gia đình tại các tổ dân phố, thôn, bản đã không ngần ngại góp công, góp của, đặc biệt là sẵn sàng hiến đất, tài sản gắn liền với đất để chung tay cùng chính quyền địa phương mở rộng đường làng, ngõ xóm, xây dựng công trình phúc lợi. Tại xã miền núi Đại Sơn, 84 hộ dân đã tự nguyện hiến gần 5ha đất, 600m² tường rào, một cơ sở xay xát, đốn hạ hàng chục cây vải, nhãn, keo lâu năm…
Tiêu biểu có thể kể đến gia đình anh Bùi Hữu Chinh ở thôn Gốc Sau đã tự nguyện tháo dỡ gần 80m² chuồng chăn nuôi gà, lợn - nguồn sinh kế quan trọng của gia đình để dành phần đất cho dự án mở đường. Chị Hoàng Thị Thanh, thôn Đá Cối cũng góp phần không nhỏ khi hiến 25m² đất thổ cư, ước tính trị giá khoảng 120 triệu đồng. Gia đình ông Lê Văn Lợi, thôn Rèm cũng tự nguyện tháo dỡ 70m² tường rào và hiến 60m² đất thổ cư, với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Anh Vi Văn Huy, thôn Gốc Sau không ngần ngại tháo dỡ 30m² xưởng xay xát, trị giá khoảng 50 triệu đồng để dành mặt bằng cho con đường mới. Những câu chuyện hiến đất, hiến cây, phá bỏ công trình để mở rộng đường không chỉ là hành động, mà còn là sẻ chia lớn vì cộng đồng, vì tương lai chung. Chị Nông Thị Lâm, thôn Đá Cối hiến 35m² đất trị giá 150 triệu đồng hồ hởi: “Cái mình nhận lại là con đường rộng hơn, đẹp hơn, xe chạy êm hơn; là tiếng cười con trẻ tung tăng đến lớp trên con đường bê tông sạch sẽ”.
Tại phường Việt Yên, gần 2.000 hộ dân đã đồng lòng giải phóng mặt bằng hơn 100 ha đất phục vụ cho 17 dự án, trong đó có cả việc di dời gần 500 ngôi mộ. Thành công này không chỉ đến từ sự đồng thuận của người dân mà còn nhờ vào công tác dân vận khéo léo, kiên trì và đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ địa phương nơi đây. Chính sự gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân đã tạo nên niềm tin vững chắc, giúp công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.
“Dân vận khéo” - chìa khóa tạo đồng thuận
Nếu mỗi ngọn lửa dân vận được thắp lên từ niềm tin thì người nhóm lửa chính là những cán bộ gần dân, hiểu dân và sống vì dân. Nhờ dân vận khéo, người dân không chỉ hiểu rõ lợi ích của việc mở rộng đường sá, cải thiện giao thông mà còn đồng hành với cấp ủy, chính quyền trên hành trình xây dựng quê hương.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh làm công tác dân vận, hỗ trợ ngày công xây dựng nhà tình nghĩa tặng bà Phùng Thị Thanh Thảo, xã Yên Thế.
Ông Nguyễn Công Tân, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa (cũ) chia sẻ: “Làm cán bộ, trước hết phải làm gương. Mình nói, người ta nghe; mình làm, người ta mới làm theo”. Không chỉ vận động người dân hiến hàng nghìn mét vuông đất, tháo dỡ nhà cửa, ông còn tiên phong hiến đất và góp sức xây dựng nông thôn mới. Khi xã phát động dự án mở rộng giao thông nông thôn, gia đình ông Tân là hộ đầu tiên hiến hơn 120m² đất ở, tự tháo dỡ ngôi nhà 155m², 90m² nhà xưởng, 186m² tường bao, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng mà không nhận một đồng nào đền bù. Không dừng lại ở đó, ông Tân còn phát động phong trào “Bao xi măng cựu chiến binh”. Theo đó vận động hội viên đóng góp xây dựng công trình công cộng.
Để “Thắp sáng đường quê”, ông vận động các doanh nghiệp, người dân ủng hộ được hơn 1 tỷ đồng để lắp đặt 400 bóng đèn năng lượng mặt trời trên chiều dài 8,6 km đường làng của 13 thôn trong toàn xã, đường khu công cộng, các trường học, nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ. Công trình đưa vào sử dụng mỗi năm tiết kiệm trị giá hơn 330 triệu đồng. Con đường sáng, lòng dân cũng sáng theo, thông qua mô hình “Hội viên cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động có việc làm ổn định, có thu nhập khá. Hội Cựu chiến binh xã Lương Phong (cũ) trở thành hạt nhân lan tỏa khát vọng làm giàu, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo còn dưới 0,5%.
Hay như bà Trần Thị Thu, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Đọ, phường Tân Tiến cũng là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên trì vận động, giải thích cho từng hộ dân trong công tác thu hồi 2,2 ha đất để xây dựng các dự án đô thị. Những ngày tháng bền bỉ của bà và thành viên các đoàn thể đã giúp 38/38 hộ dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, đạt tỷ lệ 100%. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng”, Tổ dân vận cộng đồng thôn Cầu Chính, xã Tân Dĩnh đã triển khai hiệu quả công tác dân vận khéo, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đặc biệt là giữa đồng bào Lương - Giáo. Nhờ vận động đúng và trúng, người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển vùng trồng hoa Đào, hoa Dơn với tổng diện tích hơn 12 ha, thu nhập đạt từ 50 - 150 triệu đồng/sào/năm. Thôn không còn hộ nghèo, hộ khá và giàu chiếm hơn 43%.
Dân vận khéo đã trở thành “chìa khóa” để thôn Cầu Chính không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, mà còn góp phần thắt chặt mối đoàn kết Lương - Giáo, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, phát triển bền vững. Hay như dọc tuyến đường Hoàng Hoa Thám, phường Yên Dũng, hàng trăm lá cờ đỏ tung bay trong nắng sớm. Nhưng đẹp hơn cả, chính là sự tự giác của 254 hộ dân đã tháo dỡ công trình trái phép, giải tỏa hành lang, giữ gìn vệ sinh để cùng xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Với tổng kinh phí thực hiện 200 triệu đồng (trong đó có tới 170 triệu đồng được người dân và các tổ chức xã hội hóa đóng góp). Họ cùng nhau ra quân, cùng làm, cùng treo cờ, trồng hoa và chỉnh trang đô thị. Nhờ đó, diện mạo tuyến phố thay đổi rõ rệt, khang trang, tươi mới, mang đậm khí thế và niềm tự hào tại khu dân cư.
Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, công tác dân vận khéo không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động, mà quan trọng hơn là biết thuyết phục bằng sự chân thành, bằng hành động cụ thể và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Từ việc tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, đóng góp ngày công, đến việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, phát triển kinh tế… mỗi việc làm đều cho thấy sức mạnh của lòng dân khi được khơi dậy đúng cách. Mỗi tấc đất được hiến, mỗi công trình được giải tỏa không chỉ là sự hy sinh cá nhân, mà còn là minh chứng sống động cho hiệu quả của công tác dân vận khéo. Khi người dân hiểu, người dân sẽ tin và làm theo, đó chính là yếu tố then chốt tạo nên sự đồng thuận trong Nhân dân - điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách tại cơ sở.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/kheo-dan-van-dan-dong-thuan-postid428900.bbg