Khi bài báo trở thành những 'món quà' đặc biệt
Nhìn những bức ảnh của Trung tá Đặng Thu Hà trên mặt báo, bà Việt khẽ mỉm cười. Bà thấy hạnh phúc khi con gái đang sống hết mình với lý tưởng, với nghề báo.
Ấn phẩm đặc biệt của Báo Công Thương nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) dày 96 trang, trong đó có nhiều bài viết sâu sắc về nghề báo, về những người làm báo cả nước. Trong ấn phẩm, bài viết "Chuyện làm báo từ một 'tọa độ' đặc biệt của thế giới" đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của độc giả cả nước.
Bài viết kể lại hành trình làm báo của Trung tá Đặng Thu Hà, sĩ quan truyền thông Phái bộ MINUSCA (Phái bộ Đa chiều tích hợp của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Tổ trưởng Tổ công tác Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi). Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 năm nay tại phái bộ MINUSCA mang một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Ở Bangui không có hoa, không có mít tinh trang trọng, nhưng chị thấy mình hạnh phúc vì được đón ngày của nghề tại một “tọa độ” đặc biệt của thế giới.

Bà Đỗ Thị Tuấn Việt, 81 tuổi, mẹ ruột của Trung tá Đặng Thu Hà, nhân vật trong bài viết về cô con gái út đăng trên ấn phẩm đặc biệt của Báo Công Thương.
Ngay sau khi ấn phẩm được phát hành, nhóm phóng viên chúng tôi tìm đến một nhân vật đặc biệt để trao tận tay cuốn báo ấy: bà Đỗ Thị Tuấn Việt, 81 tuổi, mẹ ruột của Trung tá Đặng Thu Hà.
Căn nhà nhỏ tại tập thể Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, phường Ngọc Hà chiều hôm ấy bỗng trở nên lặng hơn khi bà Việt nâng niu từng trang báo có hình ảnh người con gái út của mình. Đôi mắt đã mờ theo năm tháng không còn đủ sáng để đọc từng dòng chữ trên Báo Công Thương. Bà phải nhờ các cháu đọc giúp. Mỗi khi nghe đến tên con, giọng bà lại chùng xuống.
“Ngày Hà nhận nhiệm vụ mới, bác vừa mừng, vừa tự hào, nhưng cũng thương con lắm...”, bà nói rồi lặng đi vài giây.
Niềm vui của người mẹ là thấy con trưởng thành, được giao những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan, của đất nước. Nhưng phía sau niềm vui ấy là những tháng ngày thấp thỏm. Bởi nơi con gái bà đến công tác không phải là vùng đất bình yên. Từ ngày Trung tá Đặng Thu Hà lên đường nhận nhiệm vụ quốc tế, những câu chuyện thường ngày được thay bằng những cuộc gọi qua màn hình điện thoại. “Nhớ con lắm. Lo lắm. Từ hồi cái Hà đi bác gầy đi mấy cân”, bà Việt nghẹn ngào.

Nhắc đến con gái, điều khiến bà Việt xúc động nhất lại là một sự trùng hợp đầy ý nghĩa. Trung tá Đặng Thu Hà sinh đúng ngày 21/6 - Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Với bà, đó như một cái duyên đặc biệt mà cuộc đời đã dành cho con gái mình.
Nhìn những bức ảnh của con trên mặt báo hôm nay, bà Việt khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt người mẹ già vẫn còn nguyên nỗi nhớ, nguyên sự lo lắng, nhưng sâu hơn cả là niềm hạnh phúc khi thấy con gái đang sống hết mình với lý tưởng mà mình lựa chọn.
Và ở một góc nhỏ của Hà Nội, người mẹ 81 tuổi ấy vẫn ngày ngày dõi theo con qua từng cuộc điện thoại, từng bài báo, từng bức ảnh. Nỗi nhớ chưa bao giờ vơi đi, nhưng niềm tự hào cũng chưa bao giờ nhỏ lại. Bởi trong trái tim người mẹ, đứa con dù đã trưởng thành, dù đi đến bất cứ nơi đâu, vẫn mãi là cô con gái út bé nhỏ của ngày nào.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khi-bai-bao-tro-thanh-nhung-mon-qua-dac-biet-462207.html











