Khi bóng đá là sự kết nối, sẻ chia

Các cầu thủ và đội bóng “phủi” Phú Yên quyên góp giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ireal Sport

Mới đây, cộng đồng bóng đá “phủi” Phú Yên tạo ấn tượng mạnh khi kết nối, chia sẻ, giúp đỡ anh Trần Anh Tuấn (xã Hòa Xuân Tây, TX Đông Hòa) đang mắc bệnh hiểm nghèo. Một việc làm ý nghĩa, thể hiện tính cộng cồng và sự đoàn kết của phong trào bóng đá phủi Phú Yên.

Nhịp cầu yêu thương

Tối 16/4, trận đấu giao hữu giữa CLB VIVA Tuệ Thức và CLB Cà phê K&T diễn ra tại sân bóng Trường đại học Xây dựng Miền Trung. Đây là hai đội bóng mạnh và sở hữu nhiều cầu thủ bóng đá “phủi” tốt nhất của bóng đá Phú Yên hiện nay. Những pha bóng hấp dẫn làm mãn nhãn người xem, nhưng đó chưa phải là tất cả.

Trước trận đấu, ban tổ chức đã thực hiện hành động ý nghĩa, kêu gọi cầu thủ, ban huấn luyện, ông bầu và những người có mặt trên sân quyên góp ủng hộ cho trường hợp của anh Trần Anh Tuấn (xã Hòa Xuân Tây, TX Đông Hòa), người từng là cầu thủ bóng đá “phủi” đang mắc căn bệnh ung thư vòm họng, khiến gia đình anh lâm vào cảnh khó khăn.

Trước trận đấu này diễn ra, các ông bầu trong làng bóng “phủi” Phú Yên như Đoàn Quốc Huy, Nguyễn Đình Sinh, Trương Ngọc Hòa, Vũ Văn Khánh… và những người làm công tác tổ chức kêu gọi sự giúp đỡ từ các cầu thủ, đội bóng bằng việc tổ chức trận đấu bóng đá mang nhiều ý nghĩa. Và trận đấu giữa CLB VIVA Tuệ Thức với CLB Cà phê K&T nhận được sự quyên góp số tiền hơn 40 triệu đồng từ hơn 90 tập thể và cá nhân. Số tiền này sẽ chuyển cho gia đình anh Trần Anh Tuấn, như món quà tinh thần, góp phần chia sẻ với thanh niên sinh năm 1987 này.

“Bóng đá không chỉ là những trận đấu mang tính thắng - thua, mà còn thể hiện tính cộng đồng và sự đoàn kết cao của các cầu thủ, đội bóng “phủi” Phú Yên”, anh Nguyễn Xuân Tịnh, đại diện Công ty TNHH Ireal Sport cho biết.

Biểu tượng của sự đoàn kết

Bóng đá “phủi” Phú Yên đang có những bước phát triển mang tính chuyên nghiệp so với trước đây. Thông qua câu chuyện về trận đấu thiện nguyện cho thấy cộng đồng bóng đá “phủi” đang gắng kết lại với nhau. Nếu không có điều này, trận đấu sẽ không thể diễn ra; nếu không có sự gắng kết sẽ không huy động được nguồn kinh phí để giúp đỡ anh Trần Anh Tuấn.

Một việc làm ý nghĩa mà rất lâu rồi bóng đá phong trào Phú Yên mới làm được và nó cho thấy giá trị nhân văn mà bóng đá mang đến mọi người: kết nối, sẻ chia!

Được biết, sau trận đấu ý nghĩa giữa CLB VIVA Tuệ Thức và CLB Cà phê K&T, Ban tổ chức Giải Bóng đá Over 35 tranh Cúp Bivina 2021 tiếp tục kêu gọi, huy động nguồn lực để giúp gia đình anh Trần Anh Tuấn vượt qua khó khăn. Một số cầu thủ đồng hương Phú Yên đang chơi bóng ở TP Hồ Chí Minh cũng sẽ kêu gọi, huy động nguồn lực để giúp đỡ anh Trần Anh Tuấn.

Ông Phan Ngọc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Phú Yên, nói: “Đây là hành động ý nghĩa của cộng đồng bóng đá “phủi” Phú Yên. Từ những trận đấu như thế này, bóng đá không chỉ mang giá trị thể thao, mà còn thể hiện tính nhân văn qua sự sẻ chia, giúp đỡ của những người đang hoạt động bóng đá phong trào Phú Yên. Tôi nghĩ rằng bóng đá “phủi” Phú Yên sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới, khi có tính cộng đồng và sự kết nối như thế này”.

Trước đây, khi còn khỏe mạnh, anh Trần Anh Tuấn thường xuyên thi đấu ở các giải đấu bóng đá phong trào trong màu áo CLB 78FC và CLB Bảo Vệ Long Hoàng. Khi phát hiện căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 3, gia đình anh Tuấn phải vay mượn hàng trăm triệu đồng chữa trị cho anh. Kinh tế kiệt quệ, bệnh tình thêm nặng, hiện tại Anh Tuấn nằm một chỗ, uống lá, rễ cây sống qua ngày. Vợ chồng anh Tuấn có hai con gái nhỏ. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào việc anh làm công nhân. Từ khi anh lâm bệnh, gia đình rất khó khăn và cần sự giúp đỡ của xã hội.

NHẬT HUY

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/254676/khi-bong-da-la-su-ket-noi-se-chia.html