Khi cả thôn cùng góp tiền dựng ước mơ an cư
Không chỉ giúp nhau cân gạo, con gà, đồng bào Dao thôn Đắk Ri, xã Krông Nô (Lâm Đồng) sẵn sàng bỏ cả trăm triệu cho hộ khó khăn vay làm nhà, mua rẫy. Điều đặc biệt, dù hỗ trợ số tiền lớn nhưng cả người vay và cho vay đều không hẹn ngày trả.
Không chỉ giúp nhau cân gạo, con gà, đồng bào Dao thôn Đắk Ri, xã Krông Nô (Lâm Đồng) sẵn sàng bỏ cả trăm triệu cho hộ khó khăn vay làm nhà, mua rẫy. Điều đặc biệt, dù hỗ trợ số tiền lớn nhưng cả người vay và cho vay đều không hẹn ngày trả.

Căn nhà rộng hơn 150 m2 của gia đình chị Hoàng Mùi Mui vừa hoàn thành cách đây 2 tháng.
Giống như hầu hết những ngôi nhà khác trong thôn, ngôi nhà của vợ chồng chị Mui mang dáng dấp hiện đại, nổi bật với kiến trúc mái Thái cao ráo, thanh thoát.

Đồng bào Dao thôn Đắk Ri hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, an cư lạc nghiệp tại vùng đất mới

Sau 30 năm, đời sống người dân đã cải thiện, thu nhập ổn định từ cà phê

Thôn Đắk Ri, xã Krông Nô (Lâm Đồng) có 193 hộ dân, 95% là đồng bào Dao
Tháng 3/2025, gia đình chị Mui khởi công xây dựng nhà mới sau nhiều năm sinh sống trong căn nhà gỗ xuống cấp. Không tính phần nội thất bên trong, chi phí xây dựng lên đến 1,2 tỷ đồng.
Điều đặc biệt, để hoàn thành căn nhà, gia đình chị Mui không vay bất kỳ một khoản tiền nào từ ngân hàng.

Ngoài số tiền gia đình tích lũy, gần 500 triệu đồng xây nhà được Chi hội phụ nữ thôn Đắk Ri hỗ trợ, cho vay không tính lãi, không yêu cầu trả lại.
Chị Mui kể, quyết định xây nhà nên vợ chồng chị bán hết số cà phê nhân, gom được khoảng 700 triệu đồng. Dự toán kinh phí cao hơn số tiền hiện có, chị Mui đã thông báo với Chi hội phụ nữ thôn Đắk Ri nhờ giúp đỡ.
Chị Hoàng Mùi Mui chia sẻ về căn nhà mới
“Sau khi tôi thông báo, 5 hộ gia đình khác đã đồng ý hỗ trợ. Chỉ sau một đêm, mọi người đã gom đủ 500 triệu đồng tiền mặt và mang đến tận nhà đưa cho vợ chồng tôi”, chị Mui nhớ lại.
Từ số tiền tích lũy và tiền mọi người hỗ trợ, vợ chồng chị Mui đã thuê thợ và đặt cọc vật liệu xây dựng.

Ngôi nhà của vợ chồng chị Mui mang dáng dấp hiện đại, nổi bật với kiến trúc mái Thái cao ráo
Sau 7 tháng thi công, căn nhà hoàn thành, trở thành một trong số những công trình khang trang, hiện đại nhất thôn.
“Ngày tân gia, tôi có mời mọi người trong thôn đến chung vui. Ngoài những hộ đã giúp tôi trước đó, bà con trong thôn còn giúp thêm gia đình ít tiền, để tôi sắm sửa đồ đạc chuẩn bị khi vào ở nhà mới”, chị Mui phấn khởi nói.

Gia đình chị Mui chỉ là một trong gần 40 hộ dân thôn Đắk Ri có nhà mới từ cách hỗ trợ đặc biệt này.
Bất kể lúc nào, khi một hộ dân gặp khó khăn về tài chính, người dân trong thôn sẵn sàng hỗ trợ. Thậm chí, chỉ vài tiếng đồng hồ sau lời đề nghị, nhiều hộ dân đã gom đủ số tiền mà gia chủ mong muốn.

Thôn Đắk Ri, xã Krông Nô (Lâm Đồng) có 193 hộ dân, 95% là đồng bào Dao
Chị Hoàng Mùi Phấy đang xây dựng một căn nhà khoảng 1,4 tỷ đồng. Ngoài 1,1 tỷ đồng của gia đình, 3 hộ dân khác trong thôn đã hỗ trợ vợ chồng chị Phấy 300 triệu đồng.
Không có những cuộc họp mặt, không giấy tờ ghi nợ, chỉ cần thông báo ngày giờ nhận tiền, người dân sẽ mang tiền đến trao tận tay cho gia đình chị Phấy.
“Trước đây tôi cũng đi giúp các hộ dân khác nên bây giờ mọi người giúp lại. Không kể trước đây giúp bao nhiêu tiền, đến khi mình làm nhà, chỉ cần nói nhu cầu là mọi người giúp đủ”, chị Phấy nói.

Năm 2022, gia đình chị Đặng Thị Thu cũng được người dân trong thôn hỗ trợ theo cách trên.
Sau gần 2 năm xây dựng, cuối năm 2024, căn nhà trị giá hơn 1,4 tỷ đồng của chị Thu hoàn thành, trở thành tổ ấm của 3 thế hệ.
Chị Thu hồ hởi kể, đồng bào Dao thôn Đắk Ri quê ở tỉnh Cao Bằng. Sinh sống và làm ăn trên vùng đất kinh tế mới gần 30 năm, cộng đồng người Dao vẫn gìn giữ những nét văn hóa truyền thống, như một sợi dây gắn kết cộng đồng.
“Ngày trước ở quê khó khăn, khi một hộ trong thôn mua đất, làm nhà, bà con giúp nhau cân gạo, miếng thịt. Ngày nay khi đời sống tốt hơn, chúng tôi chuyển sang giúp nhau bằng tiền”, người phụ nữ dân tộc Dao thật thà nói.

Nhận được sự trợ giúp từ mọi người nên sau khi ổn định đời sống, gia đình chị Thu tiếp tục hỗ trợ những hộ dân khó khăn hơn.
Đến nay, chị Thu đã hỗ trợ 4 hộ dân khác mua rẫy, làm nhà với số tiền 400 triệu đồng.
“Ngoài số tiền lớn thì chúng tôi cũng hỗ trợ nhau một khoản tiền nhỏ khi có đám cưới. Có nhà chỉ một con, có nhà hai con, nhưng chúng tôi không tính toán thiệt hơn, chỉ cần họ ngỏ lời, bà con sẵn sàng mang tiền tới tận nhà. Tất cả đều không giới hạn thời gian trả nợ”, chị Thu nói thêm.

Người dân sẽ mang tiền đến trao tận tay cho gia đình chị Phấy (áo vàng)

Việc giúp đỡ nhau theo cách đặc biệt này không chỉ tạo điều kiện để người dân thôn Đắk Ri phát triển kinh tế, giảm bớt gánh nặng vay ngân hàng mà còn là cách để gắn kết cộng đồng, củng cố khối đoàn kết toàn dân.
Trong 2 năm qua, số hộ dân xây dựng nhà mới liên tục tăng. Mỗi căn nhà trị giá hơn 1 tỷ đồng, nhưng tuyệt nhiên không có hộ dân nào phải vay ngân hàng hoặc cầm cố tài sản để lấy tiền xây nhà mới. Tất cả để được dựng xây từ sự chung tay của cộng đồng người Dao thôn Đắk Ri.

Nhiều căn nhà đang hoàn thiện từ sự chung tay của cộng đồng người Dao thôn Đắk Ri
Chị Hoàng Mùi Phấy, Bí thư Chi bộ thôn Đắk Ri chia sẻ, trước đây người dân hay bỏ lợn đất 2.000 – 5.000 đồng/tháng gây quỹ, mỗi năm được khoảng 2 – 3 triệu đồng. Số tiền này bà con cho các hộ dân khó khăn vay để mua cây, con giống hoặc phân bón.
Tuy nhiên, sau một vài năm triển khai, qua đánh giá, số tiền không đáp ứng với nhu cầu thực tế, từ đó người dân trong thôn chuyển sang cách làm như hiện tại.
Tùy từng điều kiện của mỗi gia đình, mỗi hộ dân có thể hỗ trợ các hộ khó khăn bằng tiền mặt hoặc nông sản.
Sau khi thống nhất, tiền và nông sản được đưa thẳng đến hộ cần và không cần ghi giấy nợ cũng như tính toán lãi suất.

Chị Phấy nói rằng, lúc đầu một số hộ dân còn phân vân, lo lắng không biết góp như thế nào, có hiệu quả không... Tuy nhiên, từ sự tin tưởng, đặc biệt là sự đoàn kết, bà con đã đồng thuận ủng hộ chủ trương.
“Thực tế, hơn 10 năm qua, chưa hộ dân nào dây dưa hoặc từ chối hỗ trợ hộ dân khác.Mỗi khi có hộ khó khăn, ai cũng chung tay giúp đỡ, từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng”, chị Phấy tự hào nói về tinh thần của người dân.

Cách góp tiền để xây nhà, mua đất đã giúp đời sống của phần lớn hộ dân thôn Đắk Ri được nâng cao.
Toàn thôn có 193 hộ thì chỉ còn 2 hộ nghèo (đây là hộ người cao tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo). Nhiều hộ đã sắm thêm ô tô để làm phương tiện đi lại hoặc kinh doanh dịch vụ.
Bà H’Hương Niê, Phó Chủ tịch HĐND xã Krông Nô nhiều lần xúc động khi chứng kiến cảnh người dân thôn Đắk Ri giúp đỡ nhau. Không chỉ đơn giản là sự hỗ trợ vật chất, đó còn là tình đoàn kết, tinh thần dân tộc.

Theo bà Hương, khi niềm tin được đặt đúng chỗ, khi sự sẻ chia trở thành sợi dây gắn kết, thì chính điều đó đã tạo nên nền tảng vững chắc để người dân vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khi-ca-thon-cung-gop-tien-dung-uoc-mo-an-cu-414738.html












