Khi công không bù được thủ
'Chúng tôi chơi tốt nhưng bị trọng tài cướp vé vào bán kết', Raphinha bực bội sau khi Barcelona bị Atletico Madrid loại khỏi tứ kết UEFA Champions League 2025-2026. Hầu hết thành viên đội chủ sân Nou Camp đều đổ lỗi cho trọng tài trong cả hai trận lượt đi và về.
Từng có giai đoạn người ta đồ rằng, chỉ cần đội nào đánh bại Barcelona thì sẽ vô địch UEFA Champions League. Inter Milan (2009-2010), Chelsea (2011-2012), Bayern Munich (2012-2013) là những ví dụ. Nhưng ngay thời điểm đỉnh cao nhất dưới thời huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola (2008-2012) hay HLV Luis Enrique (2014-2015), Barcelona luôn vận hành theo công thức chung: Lấy công bù thủ.

Yamal không thể giúp Barcelona ngược dòng thành công trước Atletico Madrid. Ảnh: Getty
Ngày còn dẫn dắt Barcelona, HLV Pep Guardiola từng khẳng định: Cách phòng ngự tốt nhất là tấn công. Nhưng thời điểm đó, ông có trong tay những quân bài tấn công thượng thặng: Eto'o-Messi-Henry (2008-2009), Villa-Messi-Pedro (2010-2011). Hỗ trợ các cầu thủ tấn công trên là những tiền vệ đẳng cấp thế giới như Xavi, Iniesta, Busquets, Toure... Thời HLV Luis Enrique với đỉnh cao là chức vô địch UEFA Champions League 2014-2015, Barcelona thăng hoa nhờ tam tấu Neymar-Messi-Suarez, nhưng ở hàng tiền vệ vẫn còn đó Busquets và một Rakitic đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ.
Dưới thời HLV Flick, Barcelona đang chơi tấn công rực lửa, dựa trên chất samba của Raphinha, sự đột phá của tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới Yamal, của sát thủ vòng cấm Lewandowski. Thua 0-2 trên sân nhà ở lượt đi, Barcelona có cơ hội ngược dòng khi sớm ghi 2 bàn trên sân Atletico Madrid ở lượt về, nhưng không thể giữ được lợi thế bởi những sai lầm phòng ngự.
Xuyên suốt 90 phút thi đấu, Barcelona kiểm soát bóng tới 71% và con số này thậm chí đạt mức 78% trong hiệp 2. Dù vậy, khả năng phòng ngự của đội bóng xứ Catalonia lại để lộ ra những khoảng trống mênh mông. Điểm yếu lớn nhất nằm ở việc chống phản công và thực tế không ít lần Barcelona dính đòn hồi mã thương. Các thành viên Barcelona có quyền đổ lỗi cho trọng tài, nhưng họ nên tự trách mình khi phòng ngự hớ hênh. Kịch bản trên giống như những gì Barcelona từng trải qua ở mùa trước, khi bị Inter Milan loại khỏi bán kết đầy đau đớn, dù họ tấn công vượt trội và đứng trước thời cơ ghi bàn quyết định.
Barcelona hiện tại tấn công hoa mỹ, ngẫu hứng, nhưng thiếu chất thực dụng-phẩm chất cần có của một chuyên gia đấu cúp. Họ thiếu một mẫu cầu thủ lì lợm nhưng tinh ranh ở tuyến tiền vệ như Busquets; không có mẫu trung vệ mạnh mẽ, quyết đoán và có duyên ghi bàn như Puyol và chẳng thể tìm đâu ra người cầm nhịp trận đấu tốt như Xavi. Hệ quả là cần mẫn tấn công, nhưng Barcelona để hở sườn và nhiều lần nhận bàn thua lãng xẹt. Khi công không bù được thủ, Barcelona lặp lại vết xe đổ của chính mình.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/khi-cong-khong-bu-duoc-thu-1035823











