Khi đạo hiếu lan tỏa trong cộng đồng
Những ngày tháng Bảy âm lịch, nhiều ngôi chùa ở khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa rộn ràng đón mùa Vu Lan. Không chỉ có nghi thức cài hoa hồng nhắc nhớ công ơn sinh thành, mùa hiếu hạnh hôm nay còn được nối dài bằng những bữa cơm sum họp, những gia đình nhiều thế hệ cùng về chùa và những phần quà sẻ chia với người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, đạo hiếu được trao truyền một cách gần gũi trong đời sống.
Từ một đóa hoa trên ngực áo
Khi nắng chiều dần dịu, sân chùa Long Hương (phường Phan Rang) đã rộn bước chân người về dự lễ Vu Lan. Hơn 100 Phật tử có mặt từ sớm, chờ đến lượt tham gia nghi thức cài hoa hồng.
Trong tiếng chuông ngân, những đóa hoa lần lượt được cài lên ngực áo. Hoa đỏ dành cho người còn cha mẹ, hoa trắng gợi nỗi nhớ về đấng sinh thành đã khuất. Giữa những sắc hoa ấy, anh Lê Trần Hữu Khang (20 tuổi) đứng bên mẹ với đóa hoa hồng đỏ trên ngực. “Tôi thấy lễ cài hoa hồng rất ý nghĩa nên muốn tham gia cùng mẹ. Đây cũng là dịp để tôi có thêm thời gian ở bên mẹ trong mùa Vu Lan”, Khang chia sẻ. Một buổi chiều đi chùa cùng mẹ, một đóa hoa nhỏ trên ngực áo, nhưng với người trẻ, đôi khi bài học về lòng biết ơn lại bắt đầu từ những điều giản dị như thế.

Phật tử tham gia nghi thức cài hoa hồng trong lễ Vu Lan tại chùa Long Hương (phường Phan Rang).
Ở chùa Trà Cang (xã Thuận Nam), không khí Vu Lan mang một sắc màu khác. Bên cạnh dâng hoa, cài hoa hồng, nhà chùa tổ chức gian hàng ẩm thực để Phật tử và người dân cùng tham gia. Sau những nghi lễ trang nghiêm là khoảng thời gian mọi người ngồi lại bên nhau, thưởng thức món ăn, trò chuyện. Cùng em gái tham gia bán hàng tại gian hàng ẩm thực, chị Hồ Lê Bích Trâm (24 tuổi) nhận thấy vài năm trở lại đây, sinh hoạt mùa Vu Lan ngày càng phong phú. Ngoài nghi lễ còn có văn nghệ, ẩm thực và các hoạt động cộng đồng. “Với người trẻ như tôi, những hoạt động gần gũi như vậy cũng là một cách để mình tìm về mỗi mùa Vu Lan”, chị Trâm nói.
Sự hiện diện của những người trẻ như Khang, Trâm cho thấy Vu Lan không chỉ được tiếp nối bằng những nghi thức quen thuộc. Khi người trẻ chủ động đi cùng cha mẹ, anh chị em đến chùa, tham gia một hoạt động chung, giá trị của lòng hiếu kính cũng được tiếp nhận tự nhiên hơn.
Để yêu thương được nối dài
Từ sân chùa, tinh thần mùa hiếu hạnh còn được nối dài bằng những việc làm hướng đến cộng đồng. Dịp Vu Lan năm nay, chùa Tân Hội (phường Phan Rang) trao 100 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm cùng tiền mặt. Từng túi quà được trao tận tay người nhận, mang theo sự sẻ chia trong những ngày tháng Bảy.

Phật tử trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân mùa Vu Lan tại chùa Tân Hội (phường Phan Rang).
Theo thầy Thích Giác Duyên, trụ trì chùa Tân Hội, Vu Lan là dịp để mỗi người nhớ về công ơn cha mẹ, nhưng lòng hiếu cũng cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Nhà chùa mong những phần quà nhỏ có thể chia sẻ phần nào khó khăn với người dân, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu thương, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Từ lòng biết ơn đối với đấng sinh thành đến sự quan tâm dành cho những người xung quanh, ý nghĩa của Vu Lan vì thế không dừng lại trong phạm vi mỗi gia đình. Điều ấy cũng có thể cảm nhận qua hình ảnh ngày càng nhiều gia đình cùng tìm về chùa. Ông Nguyễn Ngọc Trung (46 tuổi), một Phật tử nhiều năm tham gia các hoạt động Vu Lan, nhận thấy năm nay có đông người dân đến dự, trong đó nhiều gia đình đưa cả con cháu đi cùng. Theo ông, khi được trực tiếp tham dự các nghi thức, nghe những câu chuyện về công ơn sinh thành, trẻ em và người trẻ có thêm cơ hội hiểu về ý nghĩa của Vu Lan, biết quan tâm hơn đến cha mẹ, ông bà và người thân.
Với bà Trần Thị Vũ Thủy (54 tuổi), hơn 10 năm nay, tháng Bảy âm lịch còn là một cuộc hẹn của gia đình. Mỗi mùa Vu Lan, bà lại đưa các con, cháu đến chùa Thiên Tràng (xã Vĩnh Hải) cùng tham dự lễ cài hoa hồng. Trên ngực áo bà năm nay vẫn là đóa hoa trắng, nhưng bên cạnh bà có các con, cháu cùng dự lễ. Với bà, đó chính là điều khiến mỗi mùa Vu Lan trở nên đặc biệt. “Tôi vui khi các con, cháu được trực tiếp tham gia, nghe và cảm nhận ý nghĩa của Vu Lan. Qua đó, những giá trị về lòng hiếu thảo cũng được truyền lại một cách tự nhiên”, bà Thủy chia sẻ.

Phật tử chuẩn bị các phần ăn tại gian hàng ẩm thực trong mùa Vu Lan tại chùa Trà Cang (xã Thuận Nam).
Có lẽ, sự trao truyền ấy không cần những lời quá lớn lao. Đó có thể chỉ là một người mẹ đưa con đến chùa, rồi nhiều năm sau người con ấy lại đưa thế hệ tiếp theo trở về. Một đóa hoa được cài lên ngực áo, một câu chuyện về ông bà được kể lại, một phần quà được trao cho người có hoàn cảnh khó khăn… Những điều nhỏ bé cứ thế nối nhau, đưa đạo hiếu từ nghi lễ trở thành một phần của đời sống.
Mùa Vu Lan rồi sẽ qua, những đóa hoa cũng rời khỏi ngực áo. Nhưng khi người trẻ dành thêm thời gian bên cha mẹ, những gia đình nhiều thế hệ cùng tìm về chùa và sự biết ơn được nối dài thành sẻ chia với cộng đồng, tinh thần mùa hiếu hạnh vẫn còn ở lại. Bởi đạo hiếu không chỉ là nhớ về công ơn sinh thành trong một mùa lễ, mà còn là cách mỗi người yêu thương, gìn giữ gia đình và sống có trách nhiệm hơn với những người quanh mình.

