Khi gia đình là điểm tựa ước mơ
Mỗi đứa trẻ lớn lên đều mang trong mình những ước mơ khác nhau. Có em chọn theo đuổi con đường học vấn, có em say mê thể thao, nghệ thuật. Để những ước mơ ấy trở thành hiện thực, bên cạnh nỗ lực của bản thân, sự đồng hành của gia đình đóng vai trò rất quan trọng. Khi cha mẹ thấu hiểu, tin tưởng và ủng hộ, các con có thêm động lực để tự tin bước đi trên con đường đã chọn.
Lần đầu xa con

Em Đặng Son My (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) luôn có gia đình ủng hộ, cổ vũ tinh thần trong những năm học tập tại Trung Quốc
Ngay từ nhỏ, em Đặng Son My (SN 2004, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã ấp ủ ước mơ được học tập trong môi trường quốc tế. Khi có cơ hội tham gia chương trình học liên kết 2+2 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM tại Đại học Quảng Tây, Trung Quốc, em đã dự thi và trúng tuyển.
Trước niềm vui và sự háo hức của con gái, bà Lê Thị Mỹ Lệ không khỏi lo lắng: “Con chưa bao giờ đi lâu và xa nhà như vậy nên tôi cũng đắn đo muốn giữ con lại nhưng nhìn con đầy quyết tâm, tôi không thể không ủng hộ. Lúc đó, tôi chỉ biết dặn dò con giữ sức khỏe khi không có gia đình bên cạnh chăm sóc”.
Những ngày đầu nơi đất khách, My không tránh khỏi những bỡ ngỡ. My chia sẻ: “Thời gian đầu, tôi nhớ nhà kinh khủng. Nhưng mỗi lần gọi về, ba mẹ và chị hai luôn động viên, chính vì điều đó mà tôi không cho phép mình nản chí”.
Mỗi lần nhìn con qua màn hình điện thoại, bà Lệ vừa vui vì con trưởng thành, vừa không khỏi xót xa: “Nghe con kể về những ngày phải tự lo mọi thứ, có lúc ăn uống qua loa cho kịp giờ học, tôi thương lắm! Nhưng đây là điều con chọn nên tôi sẽ ủng hộ, động viên dù khoảng cách có xa đến đâu”.
Ủng hộ đam mê

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh (mẹ của em Lê Nguyễn Minh Khang, huyện Cần Giuộc) luôn đồng hành trong suốt hành trình con thực hiện đam mê
Là một cậu bé tràn đầy năng lượng, ngay từ nhỏ, em Lê Nguyễn Minh Khang (học sinh lớp 5/2, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, huyện Cần Giuộc) đã bộc lộ niềm đam mê đặc biệt dành cho bơi lội. Không chỉ là những buổi tập vui vẻ, Khang còn sớm chứng tỏ tố chất khi liên tiếp giành huy chương vàng ở các giải đấu của Hội khỏe Phù Đổng cấp thị trấn và cấp huyện.
Đằng sau những tấm huy chương đó là sự ủng hộ hết lòng của anh Lê Minh Lộc và chị Nguyễn Thị Thùy Linh (ba mẹ của Khang). Anh Lộc chia sẻ: “Lúc đầu, tôi nghĩ cho con tập bơi để rèn luyện sức khỏe nhưng mỗi lần xuống nước, con đều rất hào hứng. Nhìn thấy niềm vui của con, vợ chồng tôi quyết định tạo điều kiện để con được tập luyện bài bản hơn”.
Không chỉ đưa đón con đến hồ bơi tập luyện, anh Lộc, chị Linh luôn đồng hành, cổ vũ con trong từng cuộc thi. Chị Linh tâm sự: “Mỗi lần con thi đấu, vợ chồng tôi hồi hộp chẳng kém gì con. Dù kết quả thế nào, chúng tôi vẫn động viên con rằng điều quan trọng nhất là con đã cố gắng hết mình”.
Sự động viên ấy đã trở thành nguồn động lực để Khang không ngừng nỗ lực. “Em rất vui khi được ba mẹ chăm sóc, động viên trong học tập và tập luyện. Em sẽ cố gắng đạt nhiều thành tích hơn nữa để ba mẹ vui” - Khang nói.
Thật may mắn khi có gia đình luôn tin tưởng và ủng hộ lựa chọn của mình. Lời động viên và ánh mắt dõi theo của ba mẹ chính là điểm tựa vững chắc giúp các con mạnh dạn theo đuổi đam mê. Không gì ấm áp và ý nghĩa hơn khi trên hành trình chinh phục giấc mơ luôn có gia đình bên cạnh./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/khi-gia-dinh-la-diem-tua-uoc-mo-a191392.html