Khi giai điệu là lời tri ân

Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 không chỉ có hoa và quà, mà còn có những thanh âm trong trẻo thay lời muốn nói gửi đến bà, mẹ và cô giáo. Mời quý khán giả của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai cùng hai MC Thảo Nguyên - Châu Phát bước vào một không gian âm nhạc đầy ắp yêu thương trong số phát sóng đặc biệt của 'Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ' tuần này.

MC Thảo Nguyên và Châu Phát dẫn dắt chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” số phát sóng đặc biệt chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, giao lưu cùng khách mời Đỗ Ánh Tuyết (nghệ danh ca sĩ Tuyết Nhi) - giáo viên, nhạc sĩ, ca sĩ chia sẻ hành trình đưa âm nhạc đến với học sinh từ bục giảng. Ảnh: Minh Huệ

MC Thảo Nguyên và Châu Phát dẫn dắt chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” số phát sóng đặc biệt chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, giao lưu cùng khách mời Đỗ Ánh Tuyết (nghệ danh ca sĩ Tuyết Nhi) - giáo viên, nhạc sĩ, ca sĩ chia sẻ hành trình đưa âm nhạc đến với học sinh từ bục giảng. Ảnh: Minh Huệ

Điểm nhấn của chương trình chính là sự xuất hiện của khách mời đặc biệt: Cô giáo Đỗ Ánh Tuyết (nghệ danh ca sĩ Đỗ Tuyết Nhi). Là người gieo mầm âm nhạc từ bục giảng, cô không chỉ là một giáo viên tiểu học tận tâm và còn là một nhạc sĩ, ca sĩ với những sáng tác giàu tính giáo dục.

Khán giả sẽ được tìm hiểu về dự án âm nhạc độc đáo "A Ă Â" - nơi cô Tuyết Nhi đã khéo léo biến những con chữ, vần thơ thành giai điệu sinh động, giúp trẻ thơ làm quen với tiếng Việt một cách tự nhiên và đầy hứng khởi. Với cô, âm nhạc chính là chiếc cầu nối kỳ diệu: “Âm nhạc khiến trái tim gần nhau hơn - cha mẹ nghe cùng con, bà hát cùng cháu - tạo nên những giây phút gắn kết quý giá mỗi ngày”.

Cô giáo, ca sĩ Đỗ Tuyết Nhi cùng học trò nhỏ giới thiệu dự án âm nhạc giáo dục “A à ”, đưa những con chữ tiếng Việt trở nên sinh động qua giai điệu và hình ảnh gần gũi với trẻ em. Ảnh: Minh Huệ

Cô giáo, ca sĩ Đỗ Tuyết Nhi cùng học trò nhỏ giới thiệu dự án âm nhạc giáo dục “A à ”, đưa những con chữ tiếng Việt trở nên sinh động qua giai điệu và hình ảnh gần gũi với trẻ em. Ảnh: Minh Huệ

Xuyên suốt 25 phút của chương trình là một hành trình cảm xúc được dệt nên từ những bài hát giàu ý nghĩa và sâu sắc: Ca khúc Phụ âm ghép tiếng Việt: Một giai điệu mềm mại, minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng nghỉ vì học sinh thân yêu. Bà của bé: Những nốt nhạc gợi nhớ về lời ru của bà, về thế giới cổ tích nhiệm màu nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Yêu mẹ của em và Chỉ có thể là mẹ là những "nốt lặng" xúc động nhất chương trình.

Qua tiếng hát của các ca sĩ nhí và chính cô Tuyết Nhi, thông điệp về tình mẫu tử thiêng liêng được khẳng định: Tình yêu mẹ là duy nhất và không gì có thể thay thế. Chương trình không chỉ là một buổi biểu diễn văn nghệ, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về các phiên bản của lòng biết ơn. Tình yêu thương dành cho những người phụ nữ trong gia đình không nên dừng lại ở lời nói, mà cần được thể hiện bằng hành động mỗi ngày. Đó chính là ngọn lửa dẫn đường giúp các con tự tin bước vào tương lai với một trái tim ấm áp.

Cô giáo, ca sĩ Tuyết Nhi thể hiện ca khúc “Chỉ có thể là mẹ”, mang đến thông điệp xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng. Ảnh: NVCC

Cô giáo, ca sĩ Tuyết Nhi thể hiện ca khúc “Chỉ có thể là mẹ”, mang đến thông điệp xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng. Ảnh: NVCC

Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình và cùng "Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ" tuần này gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người phụ nữ tuyệt vời của mỗi chúng ta! Chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề Người phụ nữ - Nguồn yêu thương và cảm hứng sẽ được phát sóng vào lúc 10h45 Chủ nhật, ngày 8-3-2026 trên kênh ĐN1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, hoặc xem trực tuyến qua ứng dụng TV360.

Cô giáo, ca sĩ Đỗ Tuyết Nhi và các MC chụp hình sau buổi ghi hình chương trình. Ảnh: NVCC

Cô giáo, ca sĩ Đỗ Tuyết Nhi và các MC chụp hình sau buổi ghi hình chương trình. Ảnh: NVCC

Phương Dung - Minh Huệ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202603/khi-giai-dieu-la-loi-tri-an-5ef29a7/