Khi măng non hòa nhịp 'Tiếng kèn Đội'
Những nhịp trống rộn ràng, tiếng kèn ngân vang hòa quyện tại liên hoan 'Tiếng kèn Đội ta' diễn ra mới đây đã mang đến một không gian ngập tràn sắc màu tuổi thơ. Mỗi tiết mục không chỉ thể hiện sự đồng đều, kỷ luật và tinh thần đoàn kết, mà còn gửi gắm niềm tự hào, sự tự tin cùng những ước mơ trong trẻo của đội viên, thiếu nhi.

Tiết mục biểu diễn của Trung tâm Hoạt động cộng đồng tỉnh Lai Châu.
Với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh đã thu hút gần 1.000 thiếu nhi thuộc 15 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Mỗi đoàn mang đến một sắc màu riêng, từ những giai điệu quen thuộc về quê hương, đất nước đến âm hưởng đặc trưng của từng vùng miền. Tất cả cùng hòa vào một không gian âm nhạc trẻ trung, trong trẻo và đầy sức sống.

Đội thi thuộc Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh cùng tập luyện lại bài thi trước giờ biểu diễn.
Từ Quảng Ninh di chuyển lên Điện Biên là quãng đường khá dài, song sự háo hức đã xua tan mệt mỏi của các em thiếu nhi Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh. Ngay khi đặt chân đến mảnh đất Điện Biên anh hùng, các em nhanh chóng làm quen sân khấu, tập luyện để chuẩn bị cho lễ khai mạc. Chị Đỗ Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ: “Ở phần thi tự chọn, chúng tôi đã lựa chọn hai tác phẩm là: Qua miền Tây Bắc và Chiến thắng Điện Biên để biểu diễn. Qua âm nhạc, các em có cơ hội được kết nối với lịch sử, văn hóa của vùng đất Tây Bắc và lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến bạn bè cùng trang lứa”.

Màn biểu diễn đầy tự tin của đội chủ nhà tỉnh Điện Biên.
Với đội chủ nhà Điện Biên, để có màn thể hiện tốt nhất tại liên hoan, công tác chuẩn bị từ xây dựng đội hình, lên kịch bản, lựa chọn tác phẩm… được triển khai từ đầu năm 2026. Tiết mục biểu diễn của đội trong phần thi tự chọn gồm 3 tác phẩm “Chiến thắng Điện Biên”, “Tiếng kèn Điện Biên” và “Qua miền Tây Bắc”. Hơn sáu tháng qua, thầy và trò miệt mài tập luyện, cùng nhau chỉnh từng nhịp trống, tiếng kèn, để khi bước lên sân khấu, mọi âm thanh đều hòa quyện thành một thể thống nhất.
Nhưng có lẽ, điều các em mong chờ không chỉ là một phần trình diễn thành công. Đến với Liên hoan, mỗi đội viên còn mang theo sự tò mò, háo hức được gặp gỡ những người bạn mới, thấy những cách thể hiện khác nhau và học thêm những điều chưa từng biết.

Thành viên đội trống, kèn đến từ đoàn Thái Nguyên thể hiện sự hào hứng tại liên hoan.
Em Nguyễn Phương Thảo, thành viên đội trống kèn, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Các đội đều rất mạnh, bạn nào cũng thể hiện niềm đam mê qua từng nhịp trống, điệu kèn. Em thấy ai cũng rất hào hứng. Đây là sân chơi bổ ích, giúp chúng em phát triển niềm đam mê và rèn luyện thêm nhiều kỹ năng”.
Trong đội hình của đoàn Thái Nguyên, em Vũ Nhật Minh, thành viên chơi kèn Tuba tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên là một trong những đội viên có trải nghiệm đặc biệt. Mỗi tiếng kèn Tuba vang lên trong đội hình không chỉ là âm thanh của nhạc cụ, mà còn là dấu ấn của sự rèn luyện, tinh thần kỷ luật và niềm tự hào của người đội viên.

Em Vũ Nhật Minh cùng thầy ôn lại các thao tác biểu diễn kèn Tuba trước khi lên sân khấu.
“Tuba là nhạc cụ có kích thước lớn, khá nặng. Bởi vậy, để tạo nên những âm thanh trầm ấm, vang khỏe và hòa quyện cùng cả đội hình, người chơi không chỉ cần kỹ thuật mà còn phải biết kiểm soát hơi thở, có thể lực tốt để duy trì sự ổn định trong suốt hành trình biểu diễn” Minh chia sẻ.

Thiếu nhi cổ vũ hết mình khi đội bạn biểu diễn.
Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, điều còn đọng lại tại liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” không chỉ là những phần biểu diễn ấn tượng. Đó còn là những cuộc gặp gỡ nhiều người bạn mới và những kỷ niệm đẹp trên mảnh đất Điện Biên anh hùng. Từ những nhịp trống, tiếng kèn, khoảng cách giữa các vùng miền dường như được nối gần hơn.
Đánh giá Liên hoan là sân chơi thiết thực, bổ ích, anh Lò Xuân Hạnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Điện Biên cho rằng: "Chương trình đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đội, tạo môi trường để đội viên, thiếu nhi rèn luyện, giao lưu và trưởng thành. Qua đó, nhiều đội, nhóm nghi thức, trống kèn Đội được thành lập, từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng."

Cùng nhau đoàn kết, hòa vang tiếng trống, tiếng kèn khi liên hoan kết thúc.
Liên hoan đã khép lại, nhưng những nhịp trống, tiếng kèn và kỷ niệm đẹp về những ngày hội ngộ trên mảnh đất Điện Biên sẽ còn theo các em trên chặng đường phía trước. Từ sân chơi này, những “măng non” tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê, tích cực học tập, rèn luyện để tự tin bước vào tương lai.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/khi-mang-non-hoa-nhip-tieng-ken-doi












