Khi mùa đông đã thấm

Từ Đồng Văn

Em đã để trôi qua bao mùa hạ
Những hờn ghen bóng gió chả vào đâu
Bom nguyên tử còn cần nút nhấn
Em chỉ chờ anh nói một câu

Một câu thôi khi mùa đông đã thấm
Những cô đơn hao hụt đêm về
Đôi lúc ước một người lặng lẽ
Bên nhau không cần nói năng gì

Có những tình yêu lặng im như thế
Như ước mơ, như duyên nợ đi qua
Mình mười bảy năm nào anh nhỉ
Em chợ chiều một gánh xót xa

Có những thứ nhang nhác như hạnh phúc
Kẻ trong chăn dị mộng đồng sàng
Có những nụ cười bên trong bật khóc
Cuốn sách nhạt rồi vẫn phải lật sang trang

Thôi em ạ, mùa đông êm đềm lắm
Em đừng mơ Lộc biếc mùa Xuân
Trời không lạnh khi lòng mình ấm
Dù làn môi còn những phân vân

Giữa mưa gió nắm tay nhau em nhé
Chỉ thế thôi xong ai nấy về nhà
Bữa cơm chiều con đang chờ mẹ
Thanh thản gì một ước mơ xa

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/khi-mua-dong-da-tham-i678828/