Khi nghị lực được 'tiếp sức' bằng những suất học bổng nhân ái
Ngày 16-4, tại Trường THPT Nam Hà (phường Trấn Biên), Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức chương trình kết nối trao học bổng 'Chắp cánh ước mơ' lần thứ 129. Hơn 236 triệu đồng đã trao tặng cho em Tăng Hoàng Tuyết (lớp 12A07), giúp em tự tin viết tiếp ước mơ giảng đường đại học.
Hoàng Tuyết là gương mặt ưu tú với bảng thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền cùng nhiều giải thưởng trí tuệ. Với nền tảng kiến thức vững chắc, em sớm đặt mục tiêu chinh phục Đại học Kinh tế (UEH) ngành Tài chính. Cánh cửa giảng đường vừa mở ra đã vội khép lại, trước bệnh tật và nghèo khó của gia đình em.
Năm 2022, khi mẹ của em đang điều trị ung thư vú thì ba em cũng nhận chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư lưỡi nghiệt ngã. Căn bệnh quái ác đã cướp đi sức lao động của người ba trụ cột. Mẹ của em dù sức khỏe suy kiệt, nhưng hiện nay vẫn phải đi làm công nhân để trang trải cuộc sống. Cả gia đình đang tá túc trong ngôi nhà cũ kỹ, nằm cuối khu phố Cầu Hang, phường Trấn Biên. Niềm hy vọng cuối cùng là anh trai của Tuyết cũng gặp trắc trở. Xuất ngũ sớm để về gánh vác gia đình, nhưng tai nạn bất ngờ khi đi làm shipper đã khiến anh mắc kẹt trong khoản nợ đền xe, suốt một năm nay vẫn chưa dứt.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai trao học bổng khuyến học trị giá 30 triệu đồng cho em Tăng Hoàng Tuyết. Ảnh: Thu Hiền
Lắng nghe câu chuyện của Tuyết, không ai cầm được nước mắt trước hình ảnh nữ sinh nghèo phải chạy ngược xuôi chăm ba nằm trên bàn mổ 8 tiếng đồng hồ vì bị vỡ mạch máu và mẹ phải cắt bỏ một phần cơ thể để giành giật sự sống. Nhiều ngày dài, hành trình đến trường của Tuyết luôn trĩu nặng bởi những âu lo và nỗi lo sợ rằng: mẹ sẽ gục ngã, trước khi em kịp chạm tay vào giảng đường đại học.
Yêu thương từ những bàn tay nhân ái đã kịp đến nâng đỡ ước mơ của Tuyết, ngay trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Tiêu biểu như: Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai với suất học bổng 30 triệu đồng, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai trao tặng 5 triệu đồng. Đặc biệt, lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Trường THPT Nam Hà, tập thể sư phạm và học sinh nơi đây đã chung tay quyên góp được hơn 135 triệu đồng. Hội phụ huynh, nhóm cựu học sinh của trường cũng đã trao tặng 2 suất học bổng, trị giá 5 triệu đồng/suất. Cùng những tấm lòng vàng từ các phường Đồng Xoài, Bình Phước, tỉnh Đồng Nai… dẫu không thể có mặt trực tiếp vẫn gửi trọn ân tình đến em qua những suất học bổng quý giá.



Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhóm cựu học sinh Trường THPT Nam Hà đã chung tay vận động và gửi trao những suất học bổng ân tình. Ảnh: Thu Hiền
Tổng số tiền học bổng mà em Hoàng Tuyết đón nhận tại chương trình lên tới hơn 236 triệu đồng. Để phát huy tốt nhất giá trị học bổng, Ban tổ chức chương trình đã phân bổ: 16 triệu hỗ trợ chi phí sinh hoạt tức thời cho gia đình và các khoản chi phí cho Tuyết chuẩn bị bước vào các kỳ thi tuyển sinh; 220 triệu đồng còn lại được gửi tiết kiệm do Tuyết đứng tên, Trường THPT Nam Hà quản lý sổ, đảm bảo quá trình học đại học cho em.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Nam Hà trao thư tri ân đến Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai và tặng hoa cho Hội Khuyến học tỉnh đã kịp tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Ảnh: Thu Hiền
Trong niềm xúc động vỡ òa, Hoàng Tuyết bày tỏ: "Con không biết nói gì hơn ngoài hai chữ biết ơn. Con xin hứa sẽ cố gắng học tập, không ngừng nỗ lực hơn nữa thực hiện ước mơ, xứng đáng với niềm tin yêu và chia sẻ của chương trình và những tấm lòng nhân ái đã dành tặng cho con".

Ban tổ chức, nhà trường và các nhà hảo tâm đã tạo nên một phép màu thật sự cho ước mơ giảng đường của nữ sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Thu Hiền
Chương trình "Chắp cánh ước mơ" lần thứ 129 khép lại không chỉ bằng những con số, mà bằng nụ cười hạnh phúc của nữ sinh Hoàng Tuyết, qua đó thắp sáng ngọn lửa hy vọng cho nhiều học sinh nghèo khác, trên hành trình vượt khó đi tìm tri thức.











