Khi 'người vận chuyển' là những 'bóng hồng'

Lái taxi vốn là nghề chỉ dành cho cánh 'mày râu', bởi công việc này vất vả và nguy hiểm. Vậy mà vẫn có những 'bóng hồng' lại có thể làm công việc này, thậm chí nhiều người còn làm tốt hơn nam giới. Bằng lòng yêu nghề, họ đã vượt qua được những định kiến của xã hội, khó khăn trong công việc để tìm niềm vui riêng cho mình.

Mặc dù chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ trở thành tài xế taxi, vì bản thân thường xuyên bị say xe, nhưng hiện tại, chị Lê Thị Tuyết Lan lại trở thành nữ tài xế duy nhất của hãng taxi 24 L.C. Không chỉ vậy, chị còn là một trong những tay vô lăng cừ khôi, khiến nhiều đồng nghiệp nam giới phải ngả mũ nể phục.

Nói về cơ duyên đưa mình đến với nghề này, chị Lan cho biết: Nhiều năm trước, công việc buôn bán không được thuận lợi, trong khi chồng tôi đang chạy taxi, có những ngày anh chạy taxi cả đêm, sáng hôm sau có khách gọi nhưng không đi được vì phải nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Vì vậy, tôi quyết tâm đi học lái xe, sau đó xin vào hãng chạy taxi cùng chồng.

Mỗi ngày, chị Lan rong ruổi hàng trăm cây số trên mọi cung đường, từ thành phố đến các huyện vùng cao, có khi là các tỉnh lân cận. Trong hơn 3 năm làm nghề lái taxi, chị luôn nhắc nhở bản thân phải tuyệt đối giữ an toàn, vững tay lái trên mọi nẻo đường. Chị tâm sự: Từ ngày làm nghề lái taxi, tôi được đến nhiều nơi, quen thêm nhiều người, được thưởng thức nhiều món ăn ngon, lạ. Tôi rất vui và có cảm giác như mình đang được đi du lịch cùng mọi người vậy.

Công việc thường ngày của chị Lê Thị Tuyết Lan, tài xế hãng taxi 24 L.C

Công việc thường ngày của chị Lê Thị Tuyết Lan, tài xế hãng taxi 24 L.C

Khác với sự nhẹ nhàng của chị Lan, chị Thanh Nga - tài xế hãng taxi H.H - lại là người có tính cách sôi nổi. Chị Thanh Nga sinh năm 1972, đã gắn bó với nghề lái taxi được gần 6 năm. Chị tâm sự: Tôi yêu công việc ngồi sau vô lăng, sẽ gắn bó đến khi nào sức khỏe không cho phép nữa thì thôi!

Ban đầu, chị Nga đến với nghề lái taxi cũng chỉ vì mưu sinh, nhưng sau một thời gian làm việc, chị càng gắn bó và yêu thích công việc của mình. Dù nhiều người cho rằng, phụ nữ làm nghề lái taxi khá nhạy cảm, vì thường xuyên tiếp xúc với nam giới, nhưng chị luôn tâm niệm, bản thân chỉ cần làm tốt công việc và lái xe an toàn để phục vụ khách hàng thật tốt. “Lái xe là nghề phục vụ, khách hàng gọi lúc nào là phải có mặt lúc ấy, không kể ngày hay đêm, khi trời mưa hay nắng” - chị Thanh Nga nói.

Bên cạnh những niềm vui với nghề, tài xế taxi nữ cũng gặp không ít chuyện rắc rối, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Để bám trụ với nghề, nhiều nữ tài xế phải trải qua nhiều sóng gió, đôi khi chỉ một hành động nhỏ của nữ tài xế cũng thay đổi được cái nhìn không mấy thiện cảm của mọi người đối với tài xế taxi. Với chị Lan, tài xế hãng taxi 24 L.C, gặp khách hàng say xỉn hoặc khách hàng muốn “bùng tiền” đi taxi không phải là trường hợp 1 hay 2 lần. “Tôi cũng gặp nhiều người say xỉn, có người lợi dụng say rượu để gây chuyện với tài xế. Khi ấy, tôi ấm ức lắm, nhưng tự nhủ phải cố giữ bình tĩnh. Mất của thì phải chịu, chứ gặp những gã say xỉn tìm cách lợi dụng mình thì cứ chở đến công an hoặc tới những nơi đông người để tránh xảy ra việc không hay”, chị Lan cho biết.

Lái xe taxi vốn là công việc vất vả, di chuyển nhiều, nay đây mai đó, tiếp xúc với nhiều người, vì thế, xã hội “mặc định” nghề này không dành cho “phái yếu”, thậm chí nữ tài xế taxi còn gặp phải áp lực từ gia đình, sự ghen tuông, khó chịu từ chồng con, nhưng họ vẫn vững tay lái để khẳng định mình. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Công ty TNHH Taxi 24 L.C chia sẻ: So với nam giới, phụ nữ làm nghề lái taxi có nhiều lợi thế, bởi tính cách điềm đạm, nhẹ nhàng, sự kiên nhẫn, sẽ đem lại cho khách hàng cảm giác thoải mái, dễ chịu khi lên xe. Vì thế, không có lý do gì mà các hãng taxi không tuyển dụng phụ nữ làm tài xế. Chỉ có điều, chính những mặc cảm từ phía gia đình và xã hội khiến nhiều chị em còn rụt rè, e ngại khi muốn làm công việc này.

Quan niệm xã hội vẫn chưa thể hết khắt khe khi nhìn phụ nữ lái xe đón khách, nhất là phải chạy đường trường. Vì thế, trong hàng trăm tài xế taxi hiện nay ở Lào Cai, số phụ nữ đang làm nghề này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi, nhìn lại khả năng của phụ nữ, để họ được tự do lựa chọn nghề nghiệp và phát huy khả năng của mình.

Thi Khanh

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/khi-nguoi-van-chuyen-la-nhung-bong-hong-z5n2019091709051534.htm