Khi những lời cảnh báo vẫn chưa giữ được trẻ em ở lại

Năm đứa trẻ cùng sinh năm 2015 đã không thể trở về nhà sau một buổi rủ nhau đi tắm. Một buổi sáng mùa hè bình thường bỗng trở thành nỗi đau không gì bù đắp nổi của năm gia đình.

Đuối nước trẻ em đã được cảnh báo quá nhiều lần. Nhưng khi những bi kịch vẫn liên tiếp xảy ra, câu hỏi day dứt nhất là: vì sao cảnh báo vẫn chưa đủ sức đi trước hiểm nguy?

Khoảng 10h20 ngày 10/7, tại đập Đắk Pót, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, một bi kịch đặc biệt đau lòng đã xảy ra.

Ngày 10/7/2026, vào khoảng 10 giờ 30 phút, tại khu vực đập nước của xã tại thôn Đắk Prí, xã Nâm Nung (Lâm Đồng) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 5 cháu nhỏ tử vong. Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã vớt được 5 cháu. Danh tính các nạn nhân hiện đang được xác minh. Ảnh: TTXVN

Ngày 10/7/2026, vào khoảng 10 giờ 30 phút, tại khu vực đập nước của xã tại thôn Đắk Prí, xã Nâm Nung (Lâm Đồng) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 5 cháu nhỏ tử vong. Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã vớt được 5 cháu. Danh tính các nạn nhân hiện đang được xác minh. Ảnh: TTXVN

Tám học sinh rủ nhau đến đập tắm. Năm em xuống nước và không may bị đuối nước. Ba em còn lại chưa xuống tắm đã chạy đi tìm người lớn ứng cứu. Nhưng khi người dân và lực lượng chức năng đến nơi, tất cả đã quá muộn.

Năm em nhỏ. Năm cuộc đời cùng sinh năm 2015. Năm mái nhà cùng lúc mất đi tiếng gọi thân quen của những đứa con.

Không có ngôn từ nào diễn tả hết nỗi đau ấy.

Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: TTXVN

Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: TTXVN

Nhưng nỗi đau càng lớn hơn khi đây không phải là một tai nạn cá biệt. Những ngày đầu hè, tại Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra các vụ việc thương tâm liên quan đến trẻ em, học sinh ở sông, suối, thác nước. Một học sinh lớp 10 trượt chân xuống vực sâu khi vui chơi gần thác. Một học sinh lớp 6 bị nước cuốn trôi khi cùng bạn chơi gần suối. Và giờ đây là năm học sinh tử vong tại một đập nước.

Những vụ việc nối tiếp nhau đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo khẩn thiết.

Lãnh đạo xã Nâm Nung (Lâm Đồng) thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo xã Nâm Nung (Lâm Đồng) thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: TTXVN

Thực ra, hồi chuông ấy đã vang lên từ nhiều năm qua.

Cứ mỗi mùa hè đến, cảnh báo đuối nước lại được nhắc lại. Nhà trường dặn dò học sinh. Chính quyền khuyến cáo người dân. Các cơ quan chức năng tuyên truyền về nguy cơ tại ao hồ, sông suối. Nhưng rồi, sau mỗi bi kịch, chúng ta lại đau xót và tiếp tục cảnh báo.

KHÔNG THỂ ĐỂ CẢNH BÁO ĐI SAU ĐÁM TANG

“Cảnh báo chỉ thực sự có ý nghĩa khi được biến thành hành động trước khi tai nạn xảy ra. Không thể chỉ nói với trẻ em rằng “không được ra sông, suối tắm”, trong khi quanh nơi các em sống vẫn có những đập nước, ao hồ, dòng suối nguy hiểm chưa được cảnh giới đầy đủ.”

Một điểm nước sâu phải có biển cảnh báo. Một khu vực nguy hiểm cần được rào chắn. Những "điểm đen" đuối nước phải được rà soát, khoanh vùng và giao trách nhiệm quản lý rõ ràng. Những nơi trẻ em thường tụ tập cần được người lớn và cộng đồng đặc biệt lưu tâm.

Bởi trẻ em vốn hiếu động, tò mò và chưa đủ khả năng nhận diện hết hiểm nguy. Trách nhiệm của người lớn vì thế không thể dừng ở một lời dặn.

Lãnh đạo xã Nâm Nung (Lâm Đồng) thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo xã Nâm Nung (Lâm Đồng) thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: TTXVN

Quan trọng hơn, trẻ em phải được học bơi và học kỹ năng an toàn dưới nước một cách thực chất. Biết bơi không chỉ là một môn thể thao. Trong nhiều hoàn cảnh, đó là kỹ năng sinh tồn. Các em cần được dạy cách nhận biết vùng nước nguy hiểm, cách xử lý khi gặp người đuối nước và đặc biệt là không lao xuống cứu bạn khi chưa có kỹ năng.

Các em cần được dạy cách nhận biết vùng nước nguy hiểm, cách xử lý khi gặp người đuối nước và đặc biệt là không lao xuống cứu bạn khi chưa có kỹ năng. Trong ảnh: Xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng) khai giảng lớp bơi kết hợp tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em trên địa bàn xã. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Các em cần được dạy cách nhận biết vùng nước nguy hiểm, cách xử lý khi gặp người đuối nước và đặc biệt là không lao xuống cứu bạn khi chưa có kỹ năng. Trong ảnh: Xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng) khai giảng lớp bơi kết hợp tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em trên địa bàn xã. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Ba em nhỏ còn lại trong vụ việc ở đập Đắk Pót đã chạy đi gọi người lớn. Các em đã làm điều đúng nhất có thể. Nhưng khoảng cách từ lúc phát hiện nguy hiểm đến khi người lớn có mặt vẫn là khoảng thời gian quá dài đối với những sinh mạng dưới nước.

Bi kịch ấy thêm một lần nhắc nhở: phòng ngừa phải đi trước cứu hộ, cảnh báo phải đi trước hiểm nguy.

TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

“Bảo vệ trẻ em không phải là công việc của riêng gia đình, nhà trường hay chính quyền. Đó là trách nhiệm của cả cộng đồng. Một lời nhắc đúng lúc có thể ngăn một bi kịch. Một tấm biển đặt đúng chỗ có thể cứu một sinh mạng. Một lớp học bơi được tổ chức kịp thời có thể giữ một đứa trẻ ở lại với cuộc đời.”

Sau vụ việc này, chắc chắn sẽ lại có những lời cảnh báo.

Nhưng xin đừng để cảnh báo chỉ vang lên sau mất mát.

Bởi không có bài học nào đáng phải trả giá bằng sinh mạng của trẻ em. Và hồi chuông cảnh báo chỉ có ý nghĩa khi nó đánh thức hành động trước khi quá muộn.

Cảnh nhiều trẻ em tắm suối Đạ Long, thuộc xã Đam Rông 4 vào buổi trưa vẫn diễn ra thường xuyên trong dịp hè. Nguồn: Báo Lâm Đồng

Bài viết: Hiền Lương

Báo: Thể thao và Văn hóa

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/khi-nhung-loi-canh-bao-van-chua-giu-duoc-tre-em-o-lai-20260710190332701.htm