Khi những 'người thợ không chuyên' dựng mái ấm mới tri ân gia đình chính sách

Với nhà bà So'H Hai (xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk), tháng 7 không chỉ là tháng tri ân gia đình chính sách mà còn là tháng của niềm vui khi gia đình bà có mái ấm mới đầy nghĩa tình.

Làm nhà cho dân như chính người thân của mình

Ngày 17/7, Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân phối hợp với chính quyền xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình bà So'H Hai, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Công trình do Trung đoàn 910 chủ trì, phối hợp với Trung đoàn 940 thực hiện.

Căn nhà bà So'H Hai được xây dựng kiên cố khoảng 50m2, tổng kinh phí 160 triệu đồng. Trong đó, Trung đoàn 910 và Trung đoàn 940 hỗ trợ khoảng 672 ngày công. Công trình được khởi công từ ngày 9/6 và hoàn thành vào 30/6, sớm hơn kế hoạch 20 ngày.

 Thiếu tá Phan Ngọc Tuyên

Thiếu tá Phan Ngọc Tuyên

Thiếu tá Phan Ngọc Tuyên, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Kỹ thuật hậu cần sân bay, Trung đoàn 910 chỉ huy trực tiếp trên công trình. Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, anh cho biết: "Qua quá trình tham gia và trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Quang Trung trước đây, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý trong công tác tổ chức, chỉ huy lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn khó khăn. Những kinh nghiệm đó được vận dụng hiệu quả trong đợt xây dựng nhà lần này.

Ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi đã quán triệt cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ với tinh thần làm nhà cho dân cũng như làm cho chính người thân của mình. Quá trình thi công gặp không ít khó khăn do thời tiết mưa nắng thất thường, địa hình và điều kiện sinh hoạt còn hạn chế. Song từ kế hoạch cụ thể, đơn vị đã phối hợp, phân công lực lượng phù hợp với từng phần việc, chủ động điều chỉnh thời gian thi công để tránh những thời điểm thời tiết bất lợi, bảo đảm vừa giữ tiến độ vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ".

Khối lượng công việc lớn, điều kiện thi công khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ vẫn quyết tâm hàon thành công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Khối lượng công việc lớn, điều kiện thi công khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ vẫn quyết tâm hàon thành công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ.

"Ngày 22/6, sau nhiều ngày trăn trở, ngôi nhà đã lên đến mái. Điều đáng mừng là mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng cán bộ, chiến sĩ đều rất trách nhiệm, đoàn kết và tự giác. Nhiều đồng chí sẵn sàng làm thêm giờ, tranh thủ cả ngày nghỉ để công trình hoàn thành đúng kế hoạch. Chính tinh thần ấy đã tạo nên sức mạnh tập thể, góp phần hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng tiến độ", Thiếu tá Phan Ngọc Tuyên nhớ lại những ngày đầy khó khăn nhưng đầy trách nhiệm ấy.

Trong hơn 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia "chiến dịch nghĩa tình" xây nhà cho con đẻ của người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học có những chiến sĩ đã từng tham gia Chiến dịch Quang Trung từ cuối năm 2025 sau trận bão, lũ lịch sử ở miền Trung.

Ngôi nhà bà So'HHai được xây dựng với diện tích 50m2 từ khoảng 672 ngày công của cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 910 và Trung đoàn 940.

Ngôi nhà bà So'HHai được xây dựng với diện tích 50m2 từ khoảng 672 ngày công của cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 910 và Trung đoàn 940.

Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 910, việc trực tiếp tham gia xây dựng nhà cho gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không chỉ là thực hiện một nhiệm vụ chính trị, mà còn là niềm vinh dự và trách nhiệm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Mái ấm mới đậm sâu nghĩa tình tháng 7

Trong niềm vui được đón nhận ngôi nhà mới, gia đình bà So'H Hai mừng vui gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội, Trường Sĩ quan Không quân, cán bộ và chiến sĩ Trung đoàn 910, Trung đoàn 940 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ gia đình.

"Bản thân bà So'H Hai có bố hoạt động cách mạng, sinh ra và lớn lên không may mắn khi phải gánh chịu di chứng tàn khốc của chiến tranh – nhiễm chất độc hóa học do di truyền. Đã nhiều năm qua, việc có được một ngôi nhà kiên cố, che mưa che nắng dường như là điều quá đỗi xa vời đối với gia đình. Ngôi nhà mới giờ đây không chỉ là nơi ở khang trang mà còn là động lực để gia đình, vươn lên trong cuộc sống", đại diện gia đình bà So' H Hai xúc động.

Thiếu tướng Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân phát biểu tại Lễ khánh thành, bàn giao nhà.

Thiếu tướng Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân phát biểu tại Lễ khánh thành, bàn giao nhà.

Thiếu tướng Ngô Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân khẳng định, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng là trách nhiệm, tình cảm và là hoạt động thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Nhà trường.

Ngôi nhà được hoàn thành không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, nghĩa tình đồng bào, đồng chí. Đặc biệt hơn, công trình được triển khai trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) nên càng có ý nghĩa sâu sắc.

Thiếu tướng Ngô Vĩnh Phúc và thủ trưởng Trung đoàn 910 và Trung đoàn 940 tặng quà cho gia đình So'H Hai.

Thiếu tướng Ngô Vĩnh Phúc và thủ trưởng Trung đoàn 910 và Trung đoàn 940 tặng quà cho gia đình So'H Hai.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc hóa học vẫn là nỗi đau dai dẳng qua nhiều thế hệ ở những vùng đất chịu nhiều bom đạn. Mỗi viên gạch, mỗi ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ đều gửi gắm tình cảm, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó còn góp phần tạo thêm động lực để gia đình bà So'H Hai ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Dịp này, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 910 và Trung đoàn 940 tặng 60 suất quà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 910 và Trung đoàn 940 tặng 60 suất quà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngôi nhà của bà So'H Hai là công trình thứ tư được Trường Sĩ quan Không quân hoàn thành và bàn giao, hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Hành trình vì cộng đồng của những "chiến sĩ không chuyên" ấy sẽ còn tiếp diễn trên những chặng đường mới, góp phần thắt chặt thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, làm sáng đẹp thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Toàn tỉnh Đắk Lắk có 44 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang gặp khó khăn về nhà ở (24 hộ cần hỗ trợ xây mới, 20 hộ cần hỗ trợ sửa chữa).

Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu khánh thành, bàn giao nhà trước ngày 27/7/2026, bảo đảm mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là nền tảng để các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phạm Thảo Quyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khi-nhung-nguoi-tho-khong-chuyen-dung-mai-am-moi-tri-an-gia-dinh-chinh-sach-204260717185455908.htm