Khi phụ nữ là trụ cột gia đình

Không quản khó khăn, khổ cực, nhiều phụ nữ trở thành trụ cột, gánh vác mọi việc trong gia đình. Vừa 'xây nhà' vừa 'xây tổ ấm', những phụ nữ ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn, vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi dạy các con nên người.

Đến ấp 2, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú hỏi nhà bà Phạm Thị Tiến (SN 1962) hầu như ai cũng biết. Bởi bà Tiến luôn tảo tần, chịu khó, đã vượt qua nhiều khó khăn nuôi 3 con ăn học thành tài. Bà Tiến cho biết, bà sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, từ nhỏ đã quen với những vất vả, nhọc nhằn. Lớn lên, bà lập gia đình với một người đàn ông biết gánh vác việc gia đình, chịu khó lao động. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với bà khi 3 người con lần lượt chào đời. Nào ngờ bất hạnh ập đến khi chồng bà không may bị tai nạn qua đời vào năm 2002. Chồng mất, dù rất đau buồn nhưng nghĩ đến tương lai của các con, bà phải ráng gắng gượng, bởi từ đây bà chính là chỗ dựa duy nhất của các con.

Chị Lê Thị Thiểm (ngoài cùng bên phải), ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

Chị Lê Thị Thiểm (ngoài cùng bên phải), ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

Thấu hiểu nỗi vất vả của cảnh nghèo, bà luôn trăn trở làm sao để các con được ăn học như các bạn cùng trang lứa, để có được tương lai tươi sáng hơn. Bà Tiến cho biết: “Mình nghèo khổ đã đành, nhìn con vất vả theo tôi thấy xót lắm. Tôi nghĩ chỉ có học thì các con mới cải thiện được cuộc sống sau này. Với suy nghĩ ấy, cho dù khó khăn, cực khổ đến mấy, tôi cũng cố gắng nuôi các con ăn học nên người”. Thế là từ đó, hằng ngày bà tích cực làm rẫy, tranh thủ làm thuê đủ việc để có tiền nuôi con. Giờ đây, các con bà đều là những giáo viên dạy giỏi, hiếu thảo, gia đình hạnh phúc.

Một mình nuôi 3 con khôn lớn không phải là chuyện dễ, với phụ nữ có hoàn cảnh như tôi lại càng khó khăn hơn. Nhưng với trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ đã giúp tôi vượt qua tất cả để lo cho con. Giờ đây, các con có nghề nghiệp ổn định, tôi mừng lắm!

Bà Phạm Thị Tiến, ấp 2, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

Chúng tôi đến gia đình chị Lê Thị Thiểm (SN1974, ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) khi chị vừa đi làm về. Vừa rót nước mời khách, chị vừa nói: “Hồi trước, nhờ có chồng chia sẻ, giúp đỡ mọi việc nên tôi còn thời gian nghỉ ngơi. Trước đây, nhà không khá giả, 2 con thơ dại nên vợ chồng cùng bươn chải kiếm tiền nuôi con, tuy vất vả mà vui. Từ khi chồng mất, mọi việc như đảo lộn, đó là cú sốc lớn trong đời tôi. Có lúc tôi thấy bế tắc nhưng vì thương con nên cố gắng gánh vác gia đình, làm chỗ dựa cho các con. Hoàn cảnh vậy rồi nên tôi đành chấp nhận thôi”.

Hiểu được hoàn cảnh gia đình, 2 con của chị đều chăm ngoan, học giỏi, phụ giúp mẹ nhiều việc nhà. Mặc dù cuộc sống còn nhiều lo toan nhưng chị Thiểm vẫn luôn lạc quan, tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Chị là “cây” văn nghệ tiêu biểu của Hội Phụ nữ xã và là vận động viên đẩy gậy có thành tích cao của xã nhiều năm. Với chị, việc tham gia các phong trào giúp chị tìm thấy niềm vui sau những ngày lao động vất vả, đồng thời nhận được nhiều sự sẻ chia, giúp đỡ từ tập thể.

Đã hơn 10 năm nay, từ ngày chồng bị tai nạn, sức khỏe giảm sút nhiều, không thể làm được việc nặng, chị Nguyễn Thị Hằng ở ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú thay chồng gánh vác mọi việc trong nhà. Khó khăn chồng chất vì chị cũng đau ốm thường xuyên, 3 con đang còn tuổi ăn, học. Một mình chị vừa chăm sóc, lo thuốc thang cho chồng vừa làm thuê kiếm tiền lo cho cả gia đình. Giờ đây, 3 con của chị đã lớn, con đầu đang là sinh viên đại học y, 2 đứa sau cũng là học sinh THPT, THCS. Cả 3 con đều là học sinh giỏi tiêu biểu của trường. Thấy con chăm ngoan, học giỏi, vợ chồng chị cũng mừng. Với 1 sào đất, hằng ngày anh chị trồng các loại rau màu để bán cho bà con trong ấp, nhờ vậy cuộc sống gia đình bớt khó khăn hơn trước.

“Bỗng dưng” trở thành trụ cột gia đình và phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả nhưng trong trường hợp nào, người phụ nữ cũng bản lĩnh để vượt qua, nuôi dạy con khôn lớn. Với những phụ nữ ấy, hạnh phúc nhất là khi thấy các con trưởng thành, bởi đó là phần thưởng cao quý nhất dành cho họ.

Minh Hiền

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/131303/khi-phu-nu-la-tru-cot-gia-dinh