Khi rừng Tà Xùa vang tiếng ê a: Lớp học đặc biệt nhất Sơn La

Tại bản Làng Sáng, lớp học xóa mù chữ từ nhiều năm qua vẫn đều đặn sáng đèn, mở ra hy vọng đổi thay cho những phận người từng quanh năm chỉ biết cầm cuốc làm nương rẫy mà chưa một lần cầm bút.

Giữa cánh rừng đặc dụng của xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, đường vào bản Làng Sáng nhiều đoạn chỉ vừa một xe máy chạy qua, nhưng tối tối nơi đây này lại vang lên tiếng đánh vần ê a của những phụ nữ người Mông lần đầu học chữ.

Tại bản Làng Sáng, lớp học xóa mù chữ từ nhiều năm qua vẫn đều đặn sáng đèn, mở ra hy vọng đổi thay cho những phận người từng quanh năm chỉ biết cầm cuốc làm nương rẫy mà chưa một lần cầm bút.

Phụ nữ Mông ở bản Làng Sáng mỗi tối đều cùng nhau đến lớp học chữ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Phụ nữ Mông ở bản Làng Sáng mỗi tối đều cùng nhau đến lớp học chữ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Mỗi người một chiếc đèn họ hướng về lớp học đi tìm con chữ trên bản Làng Sáng. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Mỗi người một chiếc đèn họ hướng về lớp học đi tìm con chữ trên bản Làng Sáng. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Các học viên của lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng tập trung ở sân trường trước giờ vào lớp. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Các học viên của lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng tập trung ở sân trường trước giờ vào lớp. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Cứ đến 19h30 tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, những học sinh đặc biệt của lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng lại đến lớp học. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Cứ đến 19h30 tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, những học sinh đặc biệt của lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng lại đến lớp học. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Tiếng í ới gọi nhau dì học râm ran khắc các lối đi trong bàn dẫn đến lớp học. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Tiếng í ới gọi nhau dì học râm ran khắc các lối đi trong bàn dẫn đến lớp học. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Cứ đến 19h30 tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, những học sinh đặc biệt của lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng lại đến lớp học chữ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Cứ đến 19h30 tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, những học sinh đặc biệt của lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng lại đến lớp học chữ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Cứ đến 19h30 tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 các học sinh đặc biệt của lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng lại đến lớp học chữ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Cứ đến 19h30 tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 các học sinh đặc biệt của lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng lại đến lớp học chữ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Cứ đến 19h30 tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, những học sinh đặc biệt của lớp xóa mùa ở bản Làng Sáng lại đến lớp học chữ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Cứ đến 19h30 tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, những học sinh đặc biệt của lớp xóa mùa ở bản Làng Sáng lại đến lớp học chữ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Cứ đến 19h30 tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 các học sinh đặc biệt của lớp xóa mùa ở bản Làng Sáng lại đến lớp học chữ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Cứ đến 19h30 tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 các học sinh đặc biệt của lớp xóa mùa ở bản Làng Sáng lại đến lớp học chữ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Trong căn phòng học nhỏ tại điểm trường bản Làng Sáng, 29 học viên là phụ nữ dân tộc Mông trong bản đang chăm chú nghe thầy dạy chữ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Trong căn phòng học nhỏ tại điểm trường bản Làng Sáng, 29 học viên là phụ nữ dân tộc Mông trong bản đang chăm chú nghe thầy dạy chữ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Cứ đến 19h30 tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 các học sinh đặc biệt của lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng lại đến lớp học chữ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Cứ đến 19h30 tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 các học sinh đặc biệt của lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng lại đến lớp học chữ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Lớp học trở nên đặc biệt khi trong lớp có học viên đã lên chức bà, có người địu con trên lưng đến lớp. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Lớp học trở nên đặc biệt khi trong lớp có học viên đã lên chức bà, có người địu con trên lưng đến lớp. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Những đôi bàn tay vốn quen cầm cuốc, cầm dao phát nương nay lóng ngóng làm quen với cây bút. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Những đôi bàn tay vốn quen cầm cuốc, cầm dao phát nương nay lóng ngóng làm quen với cây bút. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Thầy giáo Lường Văn Dương là một trong hai giáo viên đứng lớp dạy chữ cho học viên trong các buổi học. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Thầy giáo Lường Văn Dương là một trong hai giáo viên đứng lớp dạy chữ cho học viên trong các buổi học. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Chị Sồng Thị Khua và chị Hạng Thị Cha cùng đưa con theo lên lớp học. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Chị Sồng Thị Khua và chị Hạng Thị Cha cùng đưa con theo lên lớp học. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Thầy giáo Lò Văn Huấn đã gắn bó với điểm trường Làng Sáng hơn 15 năm và học sinh nhiều tuổi nhất lớp bà Sồng Thị Ly đã gần 50 tuổi. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Thầy giáo Lò Văn Huấn đã gắn bó với điểm trường Làng Sáng hơn 15 năm và học sinh nhiều tuổi nhất lớp bà Sồng Thị Ly đã gần 50 tuổi. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Hoàng hôn buông xuống tại điểm trường của bản Làng Sáng trên núi cao, sâu trong cánh rừng đặc dụng xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Hoàng hôn buông xuống tại điểm trường của bản Làng Sáng trên núi cao, sâu trong cánh rừng đặc dụng xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Lưu Trọng Đạt/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/khi-rung-ta-xua-vang-tieng-e-a-lop-hoc-dac-biet-nhat-son-la/421194.html