Khi rượu 'đốt' thêm cơn giận

Bản án sơ thẩm bị kháng nghị nên Nguyễn Công L. (1978, trú xã Triệu An, H. Triệu Phong, Quảng Trị) lại hầu tòa trong phiên xét xử phúc thẩm do TAND tỉnh Quảng Trị tổ chức vào chiều 23-11. Bị cáo là người khuyết tật nặng, cụt 1/3 cánh tay phải do tai nạn lao động từ 6 năm trước, gia cảnh khó khăn. Nhìn tình cảnh éo le đó nhiều người ngỡ ngàng khi biết anh ta dùng dao gây thương tích cho 2 người để phải dính án. Bài học qua vụ án này không chỉ dành riêng bị cáo mà còn cho nhiều người khi ứng xử, hành xử trong cuộc sống.

Bị cáo L. đã rất ăn năn, hối cải.

Bị cáo L. đã rất ăn năn, hối cải.

Trước HĐXX phúc thẩm, bị cáo L. thừa nhận toàn bộ nội dung vụ án xảy ra như bản án sơ thẩm. Theo đó, vào gần trưa ngày 24 – 3 – 2020, L. đến Văn phòng nhà xe khách T.M ở thôn Phú Hội (xã Triệu An) để gặp bạn là Đặng Văn H. (1984, trú H. Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu). Khi đến nơi, L. thấy một số người ngồi nhậu rượu, mồi thịt gà nên liền nói với anh H. “Nhậu gà nhậu vịt thì không gọi mà nhậu cá trích, cá lẹp thì điện bạn cháy máy”. Nhưng lúc này, anh Đoàn Ngọc T. (1995, trú Bà Rịa – Vũng Tàu, là phụ xe nhà xe T.M) đang ngồi nhậu nghe được câu trách của L. liền văng tục và tỏ ý L. là cái gì mà mời.

Thấy người nhỏ hơn mình gần 20 tuổi gọi là mày, lời lẽ nặng nề nhưng L. vẫn nín nhịn ra về. Sau đó, L. đi nhậu xế bóng mà vẫn ấm ức chuyện bị anh T. xúc phạm nên về nhà lấy dao quay lại Văn phòng nhà xe T.M để dằn mặt T. Xe vừa ra ngõ thì L. té ngã, người bạn là Lộc thấy thế nên đỡ dậy nên L. nhờ Lộc chở đến văn phòng nhà xe. Anh Lộc cứ nghĩ L. đến đó để thăm bạn bè quen biết nên đồng ý. Đến nơi, L. nhảy phắt xuống rồi chạy vào bên trong rút dao đâm 2 nhát vào lưng anh T. đang ngồi ăn cơm. Thấy vậy, anh Đặng Văn H. lao ra can ngăn thì bị L. dùng dao đâm 1 nhát trúng vào vùng bụng.

Thấy anh T. và bạn đổ máu, kêu cứu thất thanh, L. mới giật tỉnh, chạy thục mạng ra cầu Cửa Việt vứt dao rồi bỏ trốn. Anh T. và anh H. được đưa đi cấp cứu, điều trị. Qua giám định, tổn thương tỷ lệ cơ thể của anh T. do L. gây ra là 13%, anh H. là 2%. Còn về bản thân L. sau 1 đêm trốn, thấp thỏm tình trạng nạn nhân và hối hận nên sáng sớm hôm sau đã tìm về đầu thú tại CA. Trong quá trình điều tra, L. cũng bồi thường toàn bộ thiệt hại cho anh T. là 10 triệu đồng, riêng anh H. do thương tích không đáng kể nên không yêu cầu bồi thường.

Cuối tháng 9-2020, TAND H. Triệu Phong xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công L. về tội “Cố ý gây thương tích”. Quá trình lượng hình, HĐXX áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như đầu thú, thái độ thành khẩn khai báo, hối cải, tự nguyện bồi thường cho bị hại, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt; bản thân bị cáo là người khuyết tật nặng, hoàn cảnh khó khăn đang nuôi con nhỏ... nên xử bị cáo dưới mức thấp nhất khung hình phạt, nhằm thể hiện tính nhân đạo của pháp luật Nhà nước. Từ những căn cứ này, HĐXX tuyên án L. 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng và trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa.

Từ sau khi xảy ra vụ án, L. đã rất thấm thía hậu quả do hành động cạn nghĩ của mình gây ra, nhất là những ngày bị tạm giam nên khi nhận tin bản án sơ thẩm bị VKS huyện kháng nghị, đề nghị phúc thẩm theo hướng không cho hưởng án treo khiến kẻ nhất thời phạm tội này ngày đêm lo lắng.

Phát biểu quan điểm tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND tỉnh đề nghị HĐXX chấp nhận kháng nghị. Đứng ở bục bị cáo, L. ôm cánh tay cụt, vết thương cũ tái phát, kèm biến chứng lên khớp vai, nói năng vụng về không tranh luận nhiều, chỉ xin được HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị giữ nguyên bản án sơ thẩm để có điều kiện chăm lo cho con cái, nhất là đứa nhỏ chỉ chưa đầy 2 tuổi. Sau khi xem xét nội dung kháng nghị, cũng như toàn diện vụ án, TAND tỉnh Quảng Trị thấy bản án sơ thẩm đã hợp lý, tuyên bị cáo 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_235116_khi-ruou-dot-them-con-gian.aspx