Khi sẻ chia xua tan giá lạnh

Những chiếc áo ấm được trao lên các điểm trường miền núi tỉnh Quảng Trị không chỉ giúp trẻ vượt qua cái lạnh cắt da của mùa đông Trường Sơn, mà còn mở ra một mùa đến lớp trọn vẹn và an toàn hơn. Ẩn sau từng món quà là sự đồng hành của cộng đồng, là tình yêu thương của những tấm lòng hướng về trẻ em thiệt thòi, và cũng là nỗ lực bền bỉ của ngành Giáo dục trong việc chăm lo cho học sinh vùng khó. Hơi ấm của áo, cũng là hơi ấm của tình người nâng bước cô trò nơi đại ngàn.

Lãnh đạo sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cùng các mạnh thường quân tặng quà cho học sinh mầm non tại xã Kim Điền tỉnh Quảng Trị

Lãnh đạo sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cùng các mạnh thường quân tặng quà cho học sinh mầm non tại xã Kim Điền tỉnh Quảng Trị

Ấm áp từ những món quà giản dị

Ở các xã miền Tây tỉnh Quảng Trị, mùa đông luôn là nỗi lo thường trực của giáo viên dành cho học sinh. Nhiều trẻ mỗi sáng đến lớp chỉ khoác chiếc áo mỏng, có em đi chân trần giữa sương mù dày đặc. Gió mùa thốc qua khe núi khiến đoạn đường đến trường vốn đã xa càng trở nên buốt lạnh, dài thêm trong đôi chân bé nhỏ.

Những chiếc áo không chỉ sưởi ấm mùa đông mà còn thắp sáng những ước mơ thơ bé, để mỗi ngày đến lớp lại là một ngày bình yên của trẻ vùng núi. Chúng tôi mong rằng sẽ không một trẻ nào bị bỏ lại phía sau, dù ở nơi biên giới xa xôi nhất.

TS. Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị

Đối với trẻ vùng cao, một chiếc áo ấm không chỉ là vật dụng giữ nhiệt. Đó là “tấm lá chắn” đầu tiên giúp các em chống chọi với giá rét, đến lớp đều đặn hơn; cũng là sự an tâm phần nào của giáo viên và phụ huynh khi mùa đông đến sớm và khắc nghiệt.

Cô Cao Thị Trang, Quyền Hiệu trưởng Trường Mầm non số 3 Dân Hóa, chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người rưng rưng: Có những hôm mưa lũ, các con đến lớp mà chân còn dính đầy bùn. Nhìn thấy các con khoác áo mới ấm áp, tụi em thương lắm. Cảm giác như mình có thêm sức mạnh để bám trường, bám lớp.

Những chiếc áo ấm cho học sinh mầm non khu vực biên giới là tình cảm của người con Quảng Trị xa quê mang đến cho học sinh vùng cao, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc

Những chiếc áo ấm cho học sinh mầm non khu vực biên giới là tình cảm của người con Quảng Trị xa quê mang đến cho học sinh vùng cao, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc

Với giáo viên vùng khó, giữ được một đứa trẻ đến trường trong mùa đông là giữ được một hy vọng. Bởi chỉ cần lạnh thêm một chút, đường trơn thêm một đoạn, nhiều em có thể nghỉ học. Hơi ấm từ chiếc áo mới vì thế mang ý nghĩa lớn hơn món quà vật chất: đó là sự nâng đỡ tinh thần của người thầy trong hành trình gieo chữ nơi núi rừng.

Lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng

Năm nay, gần 15.000 chiếc áo ấm cùng nhiều phần quà thiết thực đã được trao tận tay học sinh của 50 trường miền núi. Những chuyến xe vượt đèo, băng qua từng cung đường phủ mây, không chỉ chở theo quà tặng mà còn gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng đối với trẻ em vùng đặc biệt khó khăn.

Tình cảm của các mạnh thường quân trao gửi vào những chiếc áo ấm mùa đông

Tình cảm của các mạnh thường quân trao gửi vào những chiếc áo ấm mùa đông

Không giấu được xúc động, chị Hồ Thị Lum (dân tộc Chứt), phụ huynh Trường Mầm non số 3 Dân Hóa nói: Miềng biết ơn các anh chị nhiều lắm. Nhà nghèo, lo cơm áo đã khó. Nay con có áo ấm, có dép mới để đi học… miềng mừng lắm, biết ơn nhiều lắm.

Niềm vui của phụ huynh, nụ cười của trẻ và sự nhẹ nhõm của thầy cô đã tạo nên hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Những chiếc áo ấm giúp trẻ đến lớp đầy đủ hơn; giúp giáo viên thêm động lực để bám trường; giúp phụ huynh yên tâm gửi gắm con mình cho nhà trường trong những ngày giá buốt nhất của năm.

Áo mới cho các em học sinh

Áo mới cho các em học sinh

Giữa mù sương Trường Sơn, hình ảnh những đứa trẻ tung tăng trong chiếc áo mới – màu sắc rực lên giữa nền núi rừng xám lạnh – trở thành minh chứng đẹp đẽ nhất cho ý nghĩa của sự sẻ chia. Đó là hình ảnh không thể đong đếm bằng vật chất, bởi nó chạm đến những giá trị sâu xa nhất của tình người.

Khi đoàn thiện nguyện rời bản làng, những tiếng gọi trong trẻo, những bàn tay nhỏ xíu vẫy mãi không thôi. Giá trị của sự trao tặng, có lẽ nằm ở khoảnh khắc ấy: nơi những người mang hơi ấm lên non cao nhận lại sự ấm áp từ chính trái tim trẻ thơ.

Ước nguyện về những mùa đông ấm áp

Những chuyến quà không chỉ dừng lại ở ý nghĩa từ thiện mà còn phản ánh sự đồng hành của ngành Giáo dục đối với trẻ em vùng đặc biệt khó khăn. Việc khảo sát nhu cầu, thống kê sĩ số, đảm bảo mỗi học sinh đều nhận được áo ấm… cho thấy sự chủ động và trách nhiệm của đội ngũ làm giáo dục ở các xã miền núi.

TS. Lê Thị Hương trao những bó hoa tươi thắm và các phần quà được mạnh thường quân hỗ trợ cho giáo viên vùng khó

TS. Lê Thị Hương trao những bó hoa tươi thắm và các phần quà được mạnh thường quân hỗ trợ cho giáo viên vùng khó

Những phần quà tuy nhỏ nhưng đó là tấm lòng, là sự quan tâm động viên các giáo viên đang ngày đêm đã và đang nỗ lực hết mình chăm lo cho học sinh vùng cao.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng đó là tấm lòng, là sự quan tâm động viên các giáo viên đang ngày đêm đã và đang nỗ lực hết mình chăm lo cho học sinh vùng cao.

TS. Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, nhấn mạnh: Những tấm lòng dành cho trẻ em miền núi là nguồn tiếp sức quý báu. Đây không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là động viên tinh thần để giáo viên kiên trì bám lớp, để học sinh đến trường đầy đủ và an toàn hơn. Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều sự chung tay để không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.

Ở nơi mùa đông đôi khi muốn vắt kiệt sức sống, những chiếc áo ấm trở thành biểu tượng của niềm tin và sự đồng hành. Mỗi chiếc áo là một lời nhắn gửi: dù điều kiện còn khó khăn, nhưng hành trình học tập của trẻ vùng cao sẽ luôn có người chung tay nâng bước.

VĨNH QUÝ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/khi-se-chia-xua-tan-gia-lanh-181584.html