Khi thi ca hòa quyện cùng sắc xuân

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Lào Cai, Ngày thơ Việt Nam đã được tổ chức trang trọng và đầy cảm hứng. Với chủ đề 'Trước biển lớn', sự kiện không chỉ là sân chơi của những tâm hồn đồng điệu mà còn là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của thi ca trong dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Ngay từ sáng sớm, không gian của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã ngập tràn sắc xuân và âm hưởng của thi ca. Ngày thơ năm nay diễn ra khi địa phương đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu chiến lược của nhiệm kỳ mới, đặc biệt sự ra đời của Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đã tạo tinh thần phấn khởi cho các văn nghệ sĩ trong tỉnh.

Toàn cảnh Ngày thơ Việt Nam.

Toàn cảnh Ngày thơ Việt Nam.

Các đại biểu và tác giả tham dự Ngày thơ Việt Nam năm 2026.

Các đại biểu và tác giả tham dự Ngày thơ Việt Nam năm 2026.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai khẳng định: Ngày thơ Việt Nam từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, là ngày hội thực sự của những người yêu thơ trong tỉnh. Đây là dịp để các văn nghệ sĩ nhìn lại thành quả lao động sáng tạo trong năm, đồng thời là cơ hội để công chúng tiếp cận gần hơn với những giá trị nhân văn cao đẹp của thi ca trong đời sống hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai phát biểu tại sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai phát biểu tại sự kiện.

Trong khuôn khổ Ngày thơ, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đã được tổ chức như đọc thơ, ngâm thơ, giới thiệu tác phẩm mới của các tác giả địa phương. Những vần thơ được thể hiện mang đậm hơi thở cuộc sống, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước và con người trong thời kỳ đổi mới.

Tác giả Đào Thị Ngọc Lan - Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh mang đến Ngày thơ Việt Nam tác phẩm “Chung một mái nhà” ra đời từ cảm xúc mãnh liệt trước dấu mốc lịch sử khi hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai hợp nhất thành tỉnh Lào Cai mới. "Bài thơ là tình cảm, là niềm tin và sự kỳ vọng của tôi vào tương lai tươi sáng của quê hương” - tác giả Đào Thị Ngọc Lan chia sẻ.

Tác giả Đào Thị Ngọc Lan thể hiện bài thơ “Chung một mái nhà” tại Ngày thơ Việt Nam.

Tác giả Đào Thị Ngọc Lan thể hiện bài thơ “Chung một mái nhà” tại Ngày thơ Việt Nam.

Điểm nhấn gây ấn tượng mạnh mẽ nhất của sự kiện chính là hoạt động thả thơ. Những vần thơ hay nhất, chắt lọc nhất cùng khát vọng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ đã được gửi gắm, bay cao lên bầu trời mùa xuân. Đây là nghi thức mang tính biểu tượng, thể hiện mong muốn đưa văn học nghệ thuật địa phương vươn tới những tầm cao mới, đồng thời cầu chúc cho một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Bà Nguyễn Lê Hằng - Chi hội Phó Chi hội Thơ tỉnh Lào Cai không giấu nổi niềm vui khi tham dự ngày hội: Ngày thơ năm nay được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, gần gũi và ấm cúng. Đây là nguồn động viên tinh thần để những người làm thơ tiếp tục đi sâu vào thực tế đời sống để có thêm nhiều tác phẩm chất lượng, đóng góp vào sự phát triển chung của nền văn học nghệ thuật.

Các đại biểu và tác giả cùng thả thơ tại sự kiện.

Các đại biểu và tác giả cùng thả thơ tại sự kiện.

Ngày thơ Việt Nam năm 2026 tại Lào Cai còn ghi dấu ấn với triển lãm ảnh nghệ thuật mang chủ đề "Lào Cai - nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc". Triển lãm trưng bày gần 100 tác phẩm của các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh. Những bức ảnh đã tái hiện sinh động vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang vàng óng hay nét đẹp bình dị trong nhịp sống đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao. Sự kết hợp này đã tạo nên không gian giao thoa đầy cảm hứng, nơi ngôn ngữ của hình ảnh và ngôn ngữ của thi ca cùng tôn vinh giá trị văn hóa bản địa.

Các bức ảnh được trưng bày tại triển lãm.

Các bức ảnh được trưng bày tại triển lãm.

Ngày thơ Việt Nam không chỉ tôn vinh giá trị nghệ thuật, thực sự trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ. Sự gắn kết giữa văn nghệ sĩ và đời sống chính trị - xã hội của địa phương đã cho thấy văn học nghệ thuật luôn đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc. Những vần thơ viết về mùa xuân, về con người và sự đổi thay của quê hương hôm nay chính là động lực tinh thần góp phần thúc đẩy phong trào văn học nghệ thuật tỉnh nhà không ngừng vươn xa, xứng tầm với vị thế của "nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc".

Kết thúc ngày hội, niềm tin về một mùa xuân sáng tạo mới đã được thắp lên trong lòng mỗi người tham dự. Thi ca đã thực sự hòa quyện cùng sắc xuân, tạo nên diện mạo văn hóa đậm đà bản sắc và tràn đầy sức sống tại quê hương Lào Cai.

Mai Thanh Hiền - Đỗ Ngọc Hoài

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khi-thi-ca-hoa-quyen-cung-sac-xuan-post894894.html